1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thật sự phải mệt mỏi vì hắn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi cruzy, 22/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cruzy

    cruzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự phải mệt mỏi vì hắn

    Thế nào nhỉ? Hắn...đơn giản chỉ là 1 boy bình thường , và với bản thân tôi thì hắn chỉ cũng thế mà thôi. Trước đây,khi chưa quen hắn ,hình như tôi đã từng " thích" hắn. Có lẽ là do cái vẻ bên ngoài.Rồi một lần tình cờ,tôi quen hắn. Sau một thời gian chơi với nhau. tôi nhận ra 1 điều : hắn vô cùng rỗng , nhiều lúc tôi nói chuyện với hắn hình như chỉ vì " trách nhiệm",thế thôi.Còn hắn,hắn đòi hỏi tôi phải phone hay mail cho hắn hằng ngày. Cứ như là tôi là darling của hắn không bằng ý.Thế nhưng thật sự tôi ... không còn một chút cảm tình nào với hắn nữa cả. Nhưng tôi lại không thể "nghỉ chơi " với hắn được. Ôi...tôi thật sự mệt mỏi vì hắn. Nếu xét cho cùng thì hắn là 1 boy tốt. Nhưng sao càng lúc tôi càng chán và ghét hắn nữa.Giá như mà ngày đấy,tôi không chủ động quen hắn,chỉ coi hắn đơn giản là 1 boy bình thường thì có lẽ bây giờ tôi không phải trả giá như thế này...

    Rồi mọi chuyện sẽ qua.Ngày mai là một ngày mới...Hãy sống hết mình vì ngày mai nhé!!!
  2. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Vậy ra bạn thích hắn chỉ vì cái vẻ ngoài? Như thế việc bạn chán hắn là chuyện dễ hiểu thôi, vì bạn thích vẻ ngoài của hắn chứ đâu phải thích con người hắn.
    KHông lẽ con gái bây giờ như vậy cả sao?

    I'm a young gun!

Chia sẻ trang này