1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi thật sự yêu người con gái ấy...............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zhu, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    con gái nói ko yêu thì nhất quyết ko yêu đâu , nếu có yêu thì đó sẽ là cảm động vì tình cảm bạn dành cho ngừoi đấy , rồi sẽ đến lúc ngừoi ta gặp một ngừoi mà ngừoi ta yêu thật lòng như bạn yêu ngừoi ta , đừng tỏ tình làm gì mà chỉ cần làm một ngừoi bạn thật tốt của cô gái đó nếu bạn yêu cô gái đó thật lòng . Nếu cô gái ấy ko thích thì đừng làm gì quá với vai trò một nguời bạn , quan tâm cũng đừng thái quá sẽ làm cô ấy khó sử . Đó là tất cả để có thể làm một ngưòi ở bên ngừoi đó !
    mèo con nghịch ngợm
  2. dangphucloc

    dangphucloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vào tìnhtrạng như bạn vậy lúc đầu mình tưỡng là thế là hết nhưng nay thì cũng như cũ lại rồi.Mình không xác đinh là người ta có bạn chưa nhưng khi bị giống bạn thì mình phải mất 3ngaỳ mới lấy được tin thần đó chac có lẻ mình và bạn chưa hiểu hết ý ngươi ta nên phãi chịu khổ vậy .Thôi ránglên bạn nhé
    loc
  3. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Chia bùn...!Nhưng sao dại thế,yêu là khổ đó.Vượt qua đi!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  4. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    sao chẳng có ai giúp tôi cả vậy, tôi biết phải làm sao đây, mọi người ơi hãy cho tôi ý kiến nha, mau kẻo muộn mất, cảm ơn các bạn trước nha.
    ĐỜI LÀ MỘT CHUỔI NHƯNG ĐAU KHỔ
  5. Nuthanbongdem

    Nuthanbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Không phải là không có ai giúp bạn mà là không ai có thể tìm ra một giải pháp đúng đắn cho bạn cả,zhu ạ.Con gái nói không lần đầu tiên _ko có nghĩa là từ chối hoàn toàn.Nhưng ở đây cô ấy đã nói nhiều hơn 1 lần,Vậy thì....thôi bạn ạ.Bây giờ có thể bạn nghĩ bạn chỉ có thể yêu cô ấy nhưng rồi bạn sẽ thấy khác đi,thời gian sẽ trả lời tất cả.
    Hmm......nhưng mà biết đâu được đấy,đôi khi con gái cũng hay thử thách con trai kiểu đó lắm,xem độ chân thành đến đâu thôi mà.COME ON AND GOOD LUCK TO U,ZHU!!!
    Em Muốn Được Là Nữ Hoàng Của Trái Tim Anh...
  6. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cách nào hết,điều còn lại tuỳ thuộc vào bạn,tình cảm của bạn có đủ lớn để " quyến rũ " được cô ấy hay ko thôi...!Mà theo tôi việc gì phải cố như vậy,nếu cô ấy có thể bỏ người yêu bây giờ để yêu bạn thì sau này chắc cũng sẽ..........!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  7. QuynhChi201187

    QuynhChi201187 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Zhu à,mình cũng ít thấy người con trai nào yêu như bạn lắm,thực ra thì ko fải ko có,mà bạn fải nên hiểu rằng,nếu con gái từ chối,có nghĩa là họ đang chờ đợi một cái gì đó cao xa hơn,đối với họ quan trọng hơn cả tình yêu trong lúc này.Có thể họ đang hướng tới một tương lai mà giờ họ ko muốn đẻ tình yêu vướng bận vào,bạn hiểu chứ.Ai mà chẳng muốn yêu ,và nuốn đc yêu,nhưng cũng fải tuỳ từng lúc thôi bạn ạ.Khi nào họ cần tình yêu,họ sẽ tự đi tìm nó,còn khi mà ko muốn,thì ko gì có thể thay đổi họ đâu.Bạn đừng cố tỏ tình làm gì,chỉ phí công vô ích mà thôi.Họ chỉ coi bạn là ban,chỉ là ban,ko hơn,và đã tỏ rõ bằng hành động rồi đấy thôi.Bạn ko cần quên người ta,vì chuyện đó sẽ rất khó khăn,vậy bạn nên kiềm chế tình cảm của mình lại,để sống với tình bạn mà cô ấy dành cho bạn,biết đâu thời gian sẽ cảm hoá đc cô bạn đó.Chúc bạn thành công.Vui vẻ lên bạn a,cuộc sống muôn màu mà...Quỳnh Chi
  8. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì mình biết vì sao cô ấy không yêu mình rồi, hơn nữa cô ấy cũng chưa hiểu gì về mình cả. các bạn biết không sáng nay mình có lên nhà cô ấy chơi, mình mới biết ngày hôm nay là sinh nhật của em gái cô ấy, em gái cô ấy nói không đi chơi đau cả vì không có tiền, thế là mình lấy tiền cho em gái cô ấy, các bạn biết không cô ấy không cho em gái mình lấy tiền, còn nói mình sao lại có hành động đó, mình nghĩ chuyện đó chẳng quan trọng gì cả phải không các bạn ? Tất nhiên mình và cô ấy đã nói trực tiếp với nhau rằng từ nay chỉ coi nhau là bạn thôi, mình giận cô ấy lắm, và mình cũng suy nghĩ lại mình , có thể cô ấy cho rằng mình có ý khi làm việc đó, nhưng thôi chỉ trách là mình thoáng không đúng chổ thôi.
    " TÌNH LÀ GIỌT ĐẮNG - MÃI MÃI LÀ GIỌT ĐẮNG "
  9. QuynhChi201187

    QuynhChi201187 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bạn toàn lấy vật chất của mình,đẻ mua một tình yêu của cô bạn đó,có thể tình cảm bạn dành cho cô ấy chưa fải là tình yêu,ngươig ta đã ko thích mà bạn luôn làm mọi hành động,thật ra là rất ngu ngốc để thể hiện cho cô ấy hiểu.Nhưng thưa bạn,bạn càng làm thế,cô ấy sẽ càng ghét bạn hơn mà thôi,và tôi cho rằng cô ấy là một tấm gương để bạn tự nhìn lại mình đó,bạn chưa yêu đâu,và cũng đúng là chưa biết hành động thế nào cho đúng nghĩa với từ"yêu" mà bạn đã tạo mấy topic liền,chỉ để nói về cô ấy,mà thực ra toàn nói về cảm xúc của bạn.Bạn chưa đứng về fía người ta để mà suy nghĩ.Chán quá đấy!Quỳnh Chi
  10. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn Quỳnh Chi nha. Mình thật sự cũng chẵng hiểu mình nữa, nhưng chắc có lẽ bạn nói đúng, minh fphải xem laị mình cái đã, có thể cách làm của mình không phù hợp, nhưng mình thấy mình làm như vậy cũng bình thường chứ có gì quá đáng đâu, nhưng thôi có lẽ người ta không thích như vậy, mõi người một tính cách mà, phải không ban, thật lòng cảm ơn bạn nhiều nha.

Chia sẻ trang này