1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi thật sự yêu người con gái ấy...............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zhu, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuynhChi201187

    QuynhChi201187 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà bạn fải cảm ơn,mình chỉ dứng đướ phương diện của cô gái ấy để nói cho bạn hiểu,và đứng trên phương diện người ngoài cuộc để cho bạn những lời khuyên giúp bạn vui vẻ hơn,đừng tự hành hạ mình thế nữa,cuộc sống còn nhiều điều thú vị khác nữa,đâu fải chỉ có tình yêu với cô ấy đâu.Bạn là con trai mà,hãy cứng rắn lên nào.Mình chờ niềm vui trở lại với bạn,đến lúc đó,nhớ nói cho mình biết đấyQuỳnh Chi
  2. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có phải con trai xem sự nghiệp là đầu không vậy? vì mình buồn quá về chuyện tình cảm rồi, thôi thì hãy đẻ nó đi qua, mình quyết định sẽ chú tâm vào học tập và công việc, cuộc sống muôn màu, đời người thì quá ngắn , không tận dụng thì .....mình sẽ vui, vui lòng được nói chuyện và trao đổi với bạn, cảm ơn QUYNHCHI nha.
    " ĐỜI VỐN LÀ BỂ KHỔ - TÌNH VỐN LÀ NỖI ĐAU - TỪ TRONG KHỔ ĐAU TA TÌM THẤY HẠNH PHÚC "
  3. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi cậu lặn một thời gian đi sau đó hãy nhge ngóng xem chứ tấn công mãi họ sinh ra kiêu ngạo không thể châp nhận được. Có thể cô ta sẽ cảm thấy hụt hẫng vì thiếu sự quan tâm của cậu trong thời gian đó. Tất nhiên khả năng theo tôi nghĩ là 50/50 nhưng chơi đòn quyết định còn hơn là cứ như kiểu này , chúng ta khác con gái ở chỗ đó . Còn không thì bó tay thôi , nên tự an ủi rằng ta sẽ còn gặp nhiều kẻ khác hơn thế
  4. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    chà chà..nếu cô ta đổi chiều..anh hy vọng gì ở con người này?
    còn nếu không.. anh tìm lí do gì để nhìn lại mặt cô bé đây?
    thế bây giờ không anh zhu đây cũng không gặp nhiều người khác hơn thế à?
    Được passion_girl sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 23/03/2003
  5. QuynhChi201187

    QuynhChi201187 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Con gái cũng có một số người thế này,một số người lại thế khác,chứ ko fải người nào cũng giống nhau đâu,thế nên cũng có thể cưa đổ người này đc,nhưng nếu áp dụng cách đó vào người khác thì có khi ko đem lại hạnh phúc mà lại thất bại đau đơn ý chứ,thôi hãy đẻ trái tim lên tiếng thì hơn bạn ạ!Mà còn trẻ thì còn hi vọng,đâu chỉ có mỗi một tình yêu bây giờ đâu,cứ sống tốt đã,rồi hãy tính đén chuyện quan tâm dến người khác.Giờ bạn đã vui hơn chút nào chưa zhu?QC
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, người lắm kẻ điên lắm, híc, con gái thì cực điên luôn, nếu tớ mà là cậu thì tớ chẳng việc gì phải uỷ mị thế cho nó phiên phức, nhìn đời tươi tắn lên chứ.Nhưng mà bây giờ muốn kể cho mọi người nghe chuyện của đứa bạn.
    Nó say chàng như điếu đổ, mặc dù chàng chẳng có cái gì hấp dẫn cả (tớ thấy thế) và chàng không bao giờ quan tâm đến nó, kiêu chết lên được. Nhưng con bạn tớ nó thuộc loại không biết đầu hàng số phận là gì. Nó tấn công chàng tới tấp, gọi điện viết thư(ko bao giờ viết mail) Chàng rêu rao với bàn dan thiên hạ chàng phát sợ cái con bé này. Chẹp nó thì vốn rất kiên trì nhưng mệt mỏi quá, rửa tay gác kiếm tạm nghỉ để lấy lại sức lực, và nó cứ nghĩ chàng là tương thành bất khả sâm phạm. He he, 1 ngày ko thèm đụng đến chàng, thêm ngày nữa, cứ như là chẳng bao giờ thèm quan tâm đến chàng ý, ngày nữa ngày nữa, he he, 1 tuần thì chàng chịu không nổi và phải gọi điện cho nó, chủ động liên lạc, chủ động hẹn hò, he, con bé đến là giỏi, nhỉ.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  7. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có nhiều cái rất khó hiểu, con trai chúng tôi cũng rất khó hiểu chứ không riêng gì con gái , các bạn cũng biết tình cảm của tôi nói đấy, nhưng cũng chính lúc này, tôi cũng vẫn còn yêu cô ấy, nhưng trong tôi lại có một suy nghĩ rất khác, nếu bây giờ cô ấy có yêu tôi đi chăn nữa thì tôi cũng xem cô ấy như người bạn thôi, tôi nói đều này có lẽ các bạn không tin, nhưng tôi nói hoàn toàn thật đấy, có thể hình bóng cô ấy vẫn còn trong trái tim tôi, nhưng nó lại nằm ở vùng cực lạnh giá rồi chăng, có lẽ là như vậy phải không các bạn ?

Chia sẻ trang này