1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thật tệ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Imalone, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Imalone

    Imalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật tệ

    Tôi buồn lắm. một trong nhiều nổi buồn mà tôi không thể nói cùng ai. Tôi phải làm sao đây khi cuộc đời tôi không làm được gì cả, cái gì cũng không tốt, những gì tôi có cũng chỉ là hữu danh vô thực, tôi sợ lắm khi phải nhìn nhận so sánh, tôi không biết phải làm gì để mình có thể tốt hơn về mọi mặc của cuộc sống. Điều tồi tệ là không ai nhận ra được điều đó, chỉ có tôi, tôi cảm thấy mình hình như không có khả năng làm tốt một điều gì. Làm sao đây ngay cả những bước đầu tiên để làm lại một việc gì đó tôi cũng không biết phải như thế nào? Con người tôi hoàn toàn không làm được gì, cứ như vậy tôi sẽ đi về đâu đây. Thời gian cứ trôi và tôi cứ lẫn quẫn trong cái vòng của mình, không lối thoát.
    Đôi khi cũng đã tự trấn tỉnh mình để có thể sáng suốt hơn để có thể bắt đầu những bước đầu tiên và đủ niềm tin để đi đến cuối con đường, đúng vậy hình như mọi chuyện, mọi mặc trong đời tôi đều bế tắc, Cười đó như trước mắt tôi là cả một màu đen tối đầy những lo sợ. Tôi phải làm sao đây.
  2. Lee_KoKo_new

    Lee_KoKo_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Bạn đừng tự dằn vặt mình vì ko làm được gì ! Có thể bạn bè của bạn đã may mắn và nghị lực hơn để thành công trước bạn...Tuổi trẻ hay khủng hoảng tinh thần khi sở trường ko phát huy phù hợp với sở thích , hoặc khi chưa tìm ra đích để mình quyết tâm định hướng theo... Tui cũng đã từng như bạn và bây giờ đã vượt qua được . Bạn có thể gạt bỏ hết suy tư cũ trong đầu cho thanh thản, sau đó khôi phục lại lòng tự tin và nghị lực bằng cách :
    +Tạm thời hài lòng với bản thân mình, vui vẻ , ko trì chiết bản thân nữa, đừng qua khắt khe bắt lỗi chính mình.
    + Đề ra thời gian biểu sinh hoạt hàng ngày , ko nhất thiết phải ra kế hoạch to tát, mà là việc vặt nhỏ nhặt c/s thôi. Ví dụ : bạn định hôm nay, giặt quần áo thì phải làm xong ngày hôm nay, đừng để đến ngày mai ! Mỗi việc sinh hoạt nhỏ mà bạn quyết tâm thực hiện đúng nguyên tắc : tập trung làm việc ( tuy nhỏ ), ko suy nghĩ việc khác, tin chắc là mình làm được việc đó, thì cũng là rèn luyện rùi đấy, đừng để làm việc theo ngẫu hứng.
    + Tăng cường giao tiếp bạn bè, đừng mặc cảm là mình chưa làm được gì, thậm chí nói với bạn bè kế hoạch, dự định của mình ( tuy chưa làm được gì cả ). Khi đã nói thì ko có đường rút lui chấp nhận thất bại hay chấp nhận sự vô tích sự của mình <----------> vì còn lời nói danh dự trước bạn bè ! Hãy tập khẳng định mình từng bước một, ko tham lam ,ôm nhiều việc một lúc !
    C/s buộc mình phải tích luỹ kinh nghiệm sống, phải rèn luyện nghị lực và lòng tự tin. Chúc bạn sớm vui vẻ và lạc quan !

    Chữ ký :


    Hà Thị Kiều Anh
  3. violet_lotus

    violet_lotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết tại sao con người bạn không làm đươc gì không ? Bạn thiếu niềm tin và sự tự tin ,bạn luôn lo sợ sẽ không làm được việc gì.Tại sao phải luôn tự dằn vặt mình như thế hả?Bạn biết không ,thà mình làm nhưng không đạt kết wả ,còn hơn là không làm mà ngồi chờ kết wả,vì những khi thất bại ,nó sẽ cho bạn được một kinh nghiệm nào đó ,và điều wan trọng là bạn hãy biết nhìn nhận lấy sự nổ lực của bạn,và đứng dậy làm lại .Đừng cố trốn tránh nó.Một lần không được không đồng nghĩa với lần nào cũng không được.Hãy tự tin lên.Và đừng cố cầu toàn,con người không ai hoàn hảo cả đâu...Không phải là bạn không biết bước đầu tiên để làm lại như thế nào,mà hình như là bạn không muốn bắt đầu lại ,và có lẽ mọi việc mà bạn làm lại không theo ý muốn của bản thân mà đã được lót đường sẵn cho bạn rồi.Bạn không cam lòng thì phải,như thế thì cũng đừng tự dày vò bản thân mình.Cuộc sống là quy luật bù trừ đó bạn.Tự tin lên nhé!!!!!!!!!!!
    Tặng bạnnè!
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    to Imalone:
    Điều bạn cần bây giờ là niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp và phải tin vào năng lực của bản thân. Hãy cố thực hiện mọi việc một cách tối ưu, và hãy cảm thấy hài lòng với những cố gắng đó của bạn. Cứ thế bạn sẽ thấy mình là người có ích, và thấy cuộc sống quanh ta đáng yêu biết bao.
    Trên cõi đời này điều ảm đạm nhất là sống không lý tưởng, mình sẽ không làm nên việc gì hết nếu thiếu niềm tin. Hãy vững bước tiến về phía trước nhé bạn thân mến.
    Chúc bạn sớm cải thiện được tình hình và suy nghĩ tích cực hơn.
    Best wishes!

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 03:12 ngày 22/02/2003
  5. Imalone

    Imalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cám ơn các bạn vì những lời khuyên cho mình.Mình đang cố gắng và cố gắng rất nhiều. Chắc có lẽ mình thấy rằng mọi chuyện hình như đã quá muộn để bắt đầu lại. Mình chưa đi nhưng lại muốn chạy, nên vì thế mà mình không thể bình tỉnh bắt đầu lại.
    Chắc có lẽ mình phải bằng cách nào đó xóa suy nghĩ này đi. Nhưng thật khó, nhưng mình sẽ cố, cố gắng thật nhiều.
  6. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho mình vào danh sách của bạn nhé,vậy ra mình cũng thật tệ,tệ vì bấy lâu nay ko nhận ra là " mình thật tệ"...!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  7. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mình thường nói.....Nhìn gần sẽ không định được đường đi.....Nhìn xa đôi khi làm cho con người ta không muốn bước tiếp nữa......Sau một ngày làm việc, có những lúc đột nhiên thấy mình vô dụng.....mình chẳng làm đưọc gì cả.....công việc thì nhàm chán.....thu nhập thì chỉ đủ sống một mình.....tuổi tác thì không chờ đợi......thế là chán, thấy mình quá tệ.....
    Nhưng rồi thấy rằng mình mà chán....mà dưng bước thì còn ngàn lần tệ hơn.....
    Phải vui lên thôi.....chúng mình cùng cố gắng nhé.....

    .....Khao khát quên nhanh.....
  8. gio_lang_du

    gio_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    " Điều tồi tệ là không ai nhận ra được điều đó, chỉ có tôi, tôi cảm thấy mình hình như không có khả năng làm tốt một điều gì."
    Như vậy có nghĩa ko phải là bạn ko làm được gì .Chỉ vì bạn đòi hỏi ở mình cao wa' .Thực ra bạn đã làm được nhiều việc rồi đấy .Hãy vui với những gì mình đang có và cố gắng thay đổi một chút cuôc sống của mình

Chia sẻ trang này