1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thất ti??nh......................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi K13Racer, 08/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. K13Racer

    K13Racer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tôi thất ti?nh......................

    Ngày xưa , con người tôi ăn chơi lắm , không biết lo cho tương lai .Tôi quen nhiều bạn gái ,tôi làm cho người ta vui có , hận cũng có ,đòi tự tử vì tôi cũng có .Cho đến một ngày tôi chán tất cả ,tôi bỏ hết tất cả...chỉ còn bạn bè , không còn cặp bồ. Trong thời gian đi với bạn bè ấy ,tôi được gặp một n gười con gái ,sau thời gian biết nhau ,chúng tôi đã quen nhau ngày 21/10/2002 . Sau đấy vài ngày ,là sinh nhật 1 người bạn ,khi về nhà ,ngay ngòai đường tôi đã bất chợt hôn cô ta ,hôn vào môi (thú thực tôi quen nhiều bạn gái nhưng chưa từng hôn ai vào môi) ,nụ hôn ngày 2/11/2002 ấy làm tôi nhớ mãi .Năm đó tôi cùng cô ta đón giao thừa trên Vũng Tàu ,vui lắm ,chúng tôi ngủ chung ,tôi đã tôn trọng cô ta và không làm gì trái với một tình cảm trân thật .Rồi một ngày nọ ,khi tình yêu ngọt ngào ,bay cao và xa hơn ,cô ấy trao thân cho tôi .Từ đấy tôi có trách nhiệm và thương yêu cô ấy vô cùng .Tôi mơ ước có cô ta làm vợ tôi... .Một ngày kia ,cô ta buồn , muốn đi xa thật xa nhà ,tôi không đành lòng để cô ta một mình đi và tôi đã theo cô ta để cùng cô ta sang sẻ những nỗi buồn ,chúng tôi quyết định ra Đà Lạt cho yên bình .Nhưng ngày ở Đà Lạt thật lãng mạn ,tôi cùng cô ấy đi bộ những đọac đường đẹp và thơ mộng ,tôi đã cõng cô ấy đi gần 1 phần tư vòng bờ hồ ,những ngày ấy chúng tôi không có tiền ,vì cô ấy đòi đi bất ngờ ,tôi đã bán hẳn cái phone của mình để có tiền đi ... tuy không có tiền ,nhưng chúng tôi đã hạnh phúc như vợ chồng mới cưới ,tôi mỗi ngày luôn khuyên cô ấy về nhà đi và hãy cố gắng vượt qua khó khăn ,đừng nên bỏ nhà đi như thế... Lúc đó giá như tôi giàu có ,chắc tôi cùng cô ấy lập nghiệp và ở luôn trên Đà Lạt ,tôi sẽ sống hạnh phúc với cô ấy... chắc sẽ rất hạnh phúc...Và sau lần đó ,cứ mỗi khi buồn ,tôi đều chở cô ấy đi xa thật xa thành phố ,tôi đều muốn hai đứa xa cái chốn phồn hoa bon chen này ,tôi muốn 2 đứa có thê giới thật riêng tư ,thật tự do , thật vui và thật lãng mạn...có những đêm tôi thức rất khuya làm bài tập ,nhưng sáng ra cô ấy không vui là tôi sẵn sàng cùng cô ấy phóng xe ra Long Thành hoặc Vũng Tàu ... tôi luôn luôn muốn mang lại cho cô ấy từng giây phút từng phút lãng mạn ... luôn muốn xóa đi trong cô ấy nỗi buồn phiền , xóa tan những suy nghĩ không vui của cô ấy ... và tôi luôn muốn tôi là người hiểu được tâm sự buồn nhất của cô ấy ... vì tôi muốn tôi là người cô ấy yêu mãi mãi ...
    Nhưng một ngày ,cô ta hằn hộc , tức giận tôi vì 1 chuyệ vu vơ .Cô ta xé hình 2 đứa ,đổ hộp ngôi sao đã xếp cho tôi đi. Tôi quá tức giận ,đã tát cô ta 1 cái ,nhưng tôi thật yếu đuối ,tôi tát người ta vì tức giận mà tôi không kiềm được nước mắt .Tôi thấy cô ta quá ích kỷ ,tôi đã quen một người khác để cô ta bỏ thối ích kỷ ấy ,nhưng sau 2 ngày quen người ta ,tôi lại đêm đêm nhớ cô ta ,tôi đã yếu lòng và muốn quay về lại ,tôi đã khóc ... sau 1 tuần ,tôi đã yêu lại cô ta .Chúng tôi có những ngày vui vẻ lại như xưa .Nhưng không lâu ,cô ta ra làm ăn ,quen nhiều bạn bè ,và tôi vẫn còn học chuyên nghành ,cô ta kiếm ra tiền và bắt đầu coi tôi như một kẻ thất bại ,cô ta nhớ lại những gì năm xưa tôi làm ,cô ta nói không quên được ,và bắt đầu quen 1 người mới .Với mọi bạn bè tôi cô ta điều nói sẽ cho tôi 1 hy vọng quay lại .Nhưng hòan cảnh thực tế lại nói lên rằng cô ta mãi mãi xa tôi để theo người kia .Tôi trong lòng luôn nghĩ cô ta vì muốn tôi tốt nên làm vậy ,đến một ngày tôi tốt ,cô ta sẽ quay lại . Nhưng ngày từng ngày qua , tôi mất tất cả tâm trí vì nhớ cô ấy .Tôi mất dần hy vọng ,tôi chán nản ,tôi không thể quên và không thể kéo lại được .Tôi chính tôi là người có lỗi ,hính tôi gây ra hết tất cả ,quả báo ngày hôm nay tôi xin chấp nhận .Mong mai này khi cô ấy không hạnh phúc hãy nhớ đến có 1 người ngày đêm vẫn đang trông chờ cô ấy quay về .Tôi hứa tôi sẽ đợi ,điều duy nhất tôi tốt với cô ấy là tình yêu chân thành và chung thủy tôi đã trao cô ta ... tôi sẽ đợi một ngày cô ấy quay về ... sẽ đợi được mà ...
    Ngày hôm nay thế giới quanh tôi như tối lại .Tôi sẽ phấn đấu ,cố gắng trong đau khổ ,nhưng tôi tin , nếu tôi cố gắng thì cô ta sẽ vì tình yêu đã 3 năm mà quay về lại với tôi... Tôi mong cô ấy hiểu tôi chưa bao giờ thay lòng ... Tôi luôn lo lắng cho 1 tương lai tốt cho cả 2... Tôi luôn mong cô ấy hiểu và cho tôi cơ hội ... Tôi muốn nói cô ấy rằng " cho dù sau này ra sao ,em trở nên như thế nào ,hay em đã quên đi tình cảm này ...nhưng anh , một người từng yêu em trọn cả con tim, anh sẽ mãi nhớ tình yêu này , mãi nhớ đến em và mong em quay về..."



    Hafy giúp tôi , tôi giơ? chi? muốn chết...
  2. lindaenvir

    lindaenvir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bạn từng học bao nhiêu lớp, trong mỗi lớp bạn thấy bao nhiêu cô gái đáng yêu mà mình muốn tìm hiểu, và một trường có bao nhiêu lớp, một huyện, một tỉnh, một thành phố có bao nhiêu trường... bạn có thể lấy vợ kém mình bao nhiêu tuổi, thiếu qué gì người con gái tốt, chán nản đến mức tự tử về một người con gái mà bạn cho là không ra gì. hi`, quoém thế, nói bạn hay, tình yêu chỉ là sự đãn dắt những cảm xúc của đôi lứa qua thời gian, bạn có thể sồng đẹp hơn với một cô gái khác. Chúc may mắn
    Được lindaenvir sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 08/02/2006
  3. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    em thấy cái cô gái mà bác đang cố giữ đấy có gì đó ko ổn
    Đã trao phân gửi thận cho ng` ta roài mà còn đi theo 1 ng` khác đc
    Pó.....
    Chán....
    Thoai quên đi bác nhá
    Vào đây xem cái này hay cực bác ới
    http://www.zorpia.com/cgi/search.cgi?type=album&keywords=saaya+irie&imageField.x=28&imageField.y=3

  4. K13Racer

    K13Racer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Xin lôfi các bạn , vi? tôi có quá nhiê?u thứ không thê? quên , nên tôi mới như vậy , chứ ti?m 1 cô gái khác nói thi? dêf , nhưng nếu quen ngươ?i mới ma? tôi vâfn nhớ ngươ?i cuf , hóa ra tôi hại con gái ngươ?i ta ro?ai...tôi sef sống trong chơ? đợi đê? tôn vinh lo?ng chung thu?y va? kô hại đến ai
  5. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác nhận có lỗi mà chả biết lỗi gì. Dù sao thì bác cũng thịt được nó rồi, tiếc gì nữa
  6. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với quan điểm của bạn ở trên, nhưng quen người mới ở đây ko phải là để yêu, để.... mà để chia sẻ như những người bạn với nhau thôi mà. Cách tốt nhất là bạn hãy tìm những người bạn thân,những người càng tâm lý càng tốt và chia sẻ cùng họ, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ quên được cô ấy nhưng mình tin là bạn sẽ nguôi ngoai đi rất nhiều. Hãy chia sẻ, nếu bạn chịu một mình thì mệt đấy!
    Chúc may mắn!
  7. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    BÁc thất tình à ? TẶng bác bài này ~~> http://www.sevenlove.good.to/
  8. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Cô gái của bạn thật may mắn khi có người yêu như bạn.Nhưng mà thấy tình yêu của 2 người trẻ con wá,mặc dù rất thi vị,lãng mạn.Mà cô gái này hình như chẳng có chút hiểu biết gì cả,gia đình chắc phải là d6ẽ dãi lắm nhỉ?Buồn 1 tí là bỏ nhà đi,thế mà gia đình chẳng có chút phản ứng gì về hành động này.Nói thẳng ra là hơi bị thiếu giáo dục,xin lỗi vì nói thẳng.Đọc bài của bạn mà phát bực mình.Bực mình cho cả bạn và cho cả cô ấy.Mình 0 hiểu cô ấy có cái gì à bạn trở nên điên vì cô ấy đến thế.Cô ấy 0 xứng với tình cảm của bạn tí nào cả.Đã trao thân cho bạn mà lại...chẳng biết nói thế nào về cô gái này.
    Hình như bạn còn đi học?Cố gắng tốt nghiệp có được cái bằng,đi làm sẽ có nhiều cơ hội gặp người mới.Chúc bạn sớm vui!
  9. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Bạn này là nữ mà còn có những ý tưởng thế này e rằng sẽ bị đàn ông không coi là gì cả! Trao thân thì đã sao cơ chứ? Cô ta có quyền tìm đến những nơi hạnh phúc hơn cơ mà. Tác giả của topic rõ ràng là "kẻ thất bại", cô ta đã kiếm ra tiền thì coi thường anh chàng này là chuyện bình thường, đó cũng để cảnh báo cho các cặp tình nhân luôn phải hết sức cảnh giác, tự cố gắng bản thân không thì mất ******** như chơi!!
    @K13Racer cũng đừng đau khổ làm gì, chí nam nhi đừng để ảnh hưởng vì người đàn bà không cần mình. Hãy cố gáng học xong, công ăn việc làm ổn định rồi sẽ tìm được những người xứng đáng cho bạn! THực chất có nhiều chuyện như thế này lắm,nhiều như quân Nguyên ấy, nhất là cho những đôi tình nhân có 1 người đang ở những năm học cuối còn người kia bắt đầu đi làm có tiền thay lòng đổi dạ lắm, nên bạn không cần phải phiền lòng vì những con người bạc bẽo đó làm gì! Chúc hạnh phúc!
  10. meomupmi

    meomupmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    con gái mà bỏ nhà đi như vậy thì pó chíu gòi,lúc cô ta bỏ nhà đi nếu tôi mà là ban thì có lẽ ngay lúc đó tôi đã thay đổi quan điểm của mình gòi :"không yêu iếc gì nữa, từ bây giờ chỉ còn chuyện ta chơi với món đồ chơi của mình mà thôi",bạn đừng đặt nặng vấn đề yêu đương ở đây làm gì,liệu có đáng không,những lúc này là những lúc để cái đầu trên con tim đây,đối với bạn kiếm người khác là dễ thì quá khỏe rùi,cứ đi với người khác thôi,rùi ban sẽ mau chóng quên thôi,tôi nói thật đấy,rất là mau,bạn và cô ta có lẽ là hai người chơi trong gameshow mọi người cùng thắng,nhưng có lẽ bạn không nhận ra bạn cũng là người chiến thắng,tôi chắc rằng cô ta cũng đang tự hào rằng :bạn là người thứ 101 trong bộ sưu tập những con chó đốm khờ khạo của cô ta,bạn nên tự hào rằng mình đã lôi được cô ta lên giường ( hơi đen tối chút ),đừng nên ủy mị quá bạn ơi. nhất là đừng có làm cái chuyện dại dột là chờ đợi hay sẽ chủ động như suy nghĩ của bạn hiện giờ,không có kết quả gì đâu,cái duy nhất bây gìơ bạn cần là 1 cái đầu lạnh ( bằng cách dội nước đá lên đầu cũng được ) và để cô ta thấy rằng cô ta chỉ là con gấu bông ( bị xài gòi )không hơn không kém.

Chia sẻ trang này