1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thất ti??nh......................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi K13Racer, 08/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hãy đứng nhìn ở góc độ người con gaí đó xem ? Vì sao cô ấy lại như vậy ?Nhìn nhân về cô ấy đã thực sự đúng chưa ? Tại sao chúng ta lại chỉ nhìn về cô ấy theo cách nhìn của chúng ta ?
  2. dinhhungtt

    dinhhungtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thất tình. Nhiều khi không giải quyết được tâm lý chính mình mới chán!
    Mình thì có tình cảm với hắn, thế mà hắn bảo là VỚ VẨN....và trong khi mình không kiền chế được, nói mỗi từ...Nhớ hắn thôi~ Thế mà hắn...nói...KHÔNG CÓ NGƯỜI BẠN NÀO NHƯ VẬY! Chẹp....Me/////bùôn vô hạn tuần hoàn !
  3. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tui rất đồng cảm với bạn, còn khuyên bạn thì ko bít. Vì tui cũng đang rứa >>> Thất tình <<<. Đừng suy nghĩ tiêu cực. Phía trước là bầu trùi. Tự tin lên. Đụng tí là đòi tự tử àh, trên đời này đâu chỉ có tình yêu. Tui bít bạn rất yêu cô ấy cũng như tui rất yêu ex love của tui vậy, sẵn sàng tha thứ và chờ đợi. Nhưng bạn ui, con gái 1 khi thay lòng rùi thì không thể níu kéo được đâu. Họ thà sao này ân hận. Thui thà đau 1 lần còn hơn. Tui người ngoài cuộc nên ko muốn bình lựng gì về nhân cách của 2 người. Seo ttvnol cũng lập box Thất tình nhỉ??? gần đây Môn phái này đông người lắm rùi.
  4. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hưm!!..lại 1 người nưa giống như tôi...Phụ nữ như vậy hiện giờ hình như thấy nhiêu thì phải...Thất vọng nhỉ!!!
    mà thôi bạn cứ như tôi đi,người ta không quan trọng thì bạn cũng cần quái gì cả!!Ừh..thì tình cảm vẫn cứ tôn trọng đi..nhưng đó là tôn trọng người xưa ngày nào đó!!!còn giờ thì là 1 người Đàn Bà lạ..Cứ xem vậy đi...coi như bạn gái mà bạn từng biết đã đi xa,có lẽ chết rồi cũng được..hihi..vậy thì nhẹ nhàng hơn 1 tí đấy..THÂN
  5. dinhhungtt

    dinhhungtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    GIỐNG NHƯ TÔI
    Vừa nghe rằng nàng có người yêu, một người yêu mới, một người thay thế tôi. Và nghe hai người đang hạnhh phúc, cập kè sát bên nhau giống như tôi lúc đầu. Đùa vui, nàng chỉ thích đùa vui, tình yêu là nước mắt nàng chẳng khóc cho ai. Ngày mai khi ngày vui vừa dứt, nàng ngoảnh mặt bước đi như không có chuyện gì.
    Thật tội nghiệp người ấy, mà người đâu có hay, thật tội nghiệp người ấy, sẽ nếm mùi đắng cay.
    Lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật đen tối. Lại một người nữa giống như tôi, lạc vào vòng mê muội. Lại một người nữa giống như tôi, thêm một nạn nhân mới một người cùng chung một số phận giống như tôi.
    Một người cùng chung một số phận?.. giống như tôi.
  6. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    1h25 ngày Valentin.
    Tôi cũng thất tình đây, vào đây chia sẻ với các bạn 1 chút. Đúng là mỗi ng 1 cảnh, tôi vào hoàn cảnh cũng trớ trêu lắm, sau 1 time yêu nhau tưởng đến chết ko rời xa thì mình bắt đầu đi xuống, ko còn là mình. Nàng thì vẫn thế ko coi trọng TY lắm vì thực ra mình là người mang lại TY cho nàng , nàng ko phải kiếm tìm nên cũng coi chia tay là bt ( mặc dù có 1 time dài tình cảm cực kì sâu đậm ) nhưng biết làm sao được khi dậu đổ bìm leo. Người thứ 3 xuất hiện rất đúng lúc đúng chỗ ... và cuốn nàng đi, và đến bây giờ khi 2 ng họ ko thành thì nàng vẫn đóng chặt trái tim . Mình thì ko óan trách làm gì cho thêm mệt, chỉ mong có 1 ngày nàng hiểu ra đc vấn đề, nhưng gì chân thành sẽ mở cửa đc quả tim đó 1 lần nữa. Thật sự nói như các bạn cũng dễ , nhưng mà quả thật là chả thấy cảm giác gì với con gái nữa. có lẽ chung tình 1 cách dở hơi. Nhưng mỗi ng mỗi tính đúng ko các bạn. Thôi thế này lập hội thất tình đi, anh chị em ta gặp mặt rồi nhậu nhẹt, hát hò gì đó cho nó đỡ vui à nhầm đỡ buồn 1 chút. ok không các đồng chí, Ai đọc đc mà hưởng ứng thì lên tiếng cái nhé, anh em xem thế nào họp một phát nhậu nhỉ . Chỉ dành cho những ng thất tình thôi nhé các bạn có đôi có cặp mời ra chỗ khác để chúng tôi còn rì rầm tí
    Always somewhere, miss u... I''ll be back to love u again...
  7. nghiaginola

    nghiaginola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    đàn bà chỉ là cái wc thôi .tốt nhất là quên nó đi
    chấc ông ban nghe LUU CHÍ VỸ hát nhiều quá rồi
  8. hainm79

    hainm79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thất tinh!!! ta van tu hao la mien dich voi tinh yeu, ai ngo roi cung biet yeu va biet the nao la that tinh. tai sao vậy nhi? sao con gai lai co the khó hiểu đến nhu vậy, ta chi muốn tốt cho cô ấy, ta so làm tổn thuong cô ấy. Vậy mà, sao con gái chi có thể yêu khi ta lua ho, còn khi ta thật lòng thì lại lảng tránh. tại sao vậy nhỉ??? phải chăng con gái chỉ xúng đáng vói su thuong hại chú khong thích su yêu thuong. cầu mong ta sẽ không phải yêu ai nua.mong lắm thay!!!

Chia sẻ trang này