1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi Thất Tình Giúp tôi vươt qua với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuong_cua, 16/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong_cua

    cuong_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tôi Thất Tình Giúp tôi vươt qua với

    Chưa bao giời tôi lại ở trong tinhg trạng như thế này
    bị mất việc làm người con gái mình yêu tha thiết , yêu hơn chính bạn thân mình từ bỏ mình yêu một người khác
    đã 4 nam nay tôi chi theo đuổi duy nhất một người chị duy nhất một người thế mà .....yêu 4 nam chưa một lần được câm tay được hôn lên mái tóc bao nhiêu hi vọng và hoài bão bống tróc tan biến tôi yếu đuối qua chăng , TAI SAO tôi không thể hiẻu nữa Tôi phải làm sao đây ,
    4 Nam theo đuổi 1 tình yêu 1 tình yêu rât đẹp , nhiều khi toi chỉ mong muốn một mong muốn thật nho nhon thôi được cầm tay người tôi yêu nhưng .........setgweghdy08wsukbsdgkbgsbjkbnklbbjklblxbklxblkxnbnklxnbklsghsđhgs tôi đang muôn đập phá nsgnídgsg0y8srtb sehôghđghoighiođghioghiodghioghiõhbnilxbbxnilxbnxbnlkblbnxcbydhnhil;
  2. nguyenquang

    nguyenquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thất tình........có gì ghê gớm đâu ,thế gian ai chẳng một lần.Bác thất tình vì sao ??vì người con gái ấy bỏ bác mà đi theo một thằng khác!!!như thế liệu có xứng để bác buồn đến thế không ,chả việc đếch gì bác phải buồn vì điều ấy!!!bác phải vui lên chứ cái nhọt ấy may cho bác là nó vỡ bây giờ đấy,4 năm ....thật giả dối,có gì phải buồn vì nó chứ.Bác nghĩ về cái đấy làm gì nữa chứ,bỏ cái nhọt ấy đi , còn có nhiều cái hay hơn cái bác gặp nhiều ,cái xấu thì cần phải loại bỏ
  3. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Được Gian_Than sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 16/01/2006
  4. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    em mà là cái chị gái đó thì cũng bỏ, hị, 4 năm rồi mà chưa cầm tay thì con gái dù hiền lành thế nào cũng phải chạy, vậy có khác gì là bạn?? Có ng yêu mà như bạn thì có làm gì?? Hay là ng đó chưa phải là ng yêu anh mà anh chỉ yêu đơn phương, thế thì chịu thôi, chị ý ko yêu thì phải chịu, hoặc lý do cũng là do anh nhát quá, sao dạo này nhiều bác giai có cùng hoàn cảnh thế này nhỉ? Các bác nhát hơn hồi xưa à? chẹp.
  5. vuhoanglonghanh

    vuhoanglonghanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2005
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    uống rược đi bác uống cho wên sầu đi ,đến khi say gần chết ngửi thấy mùi rược cũng nôn ra mật lúc đó còn sức đâu mà nghĩ tới người yêu cũ nữa mà yêu 4 nam chưa một lần được câm tay được hôn lên mái tóc thì đâu phải là yêu.
    e nói thế thôi chứ thời gian sẽ là thuốc bổ cho bác nhưng thuốc này uống ngay đắng lăm,phải uống từ từ ơ
    chúc bác vui sớm...
  6. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ăn thua gì bác, mình đây iu đương 7, 8 năm mãi mới dám cầm tay. Cầm tay xong rồi là bị bb. Đời nó thế đấy mà vẫn phải cười bác ạ ! Thôi vui lên cuộc sống vẫn còn dài. Cần phải lạc quan và tin tưởng vào tương lại.
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chuyện gì, tớ có 1 cách này hay lắm tìm lấy người khác mà thay thế
  8. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Thấy chị hay khuyên người ta bỏ nhau và tiền là quan trọng nhất.
  9. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé nhưng đọc chuyện của bạn mà tôi buồn cười ghê gớm ,yêu mấy năm mà cầm tay không có hôn lên tóc không .........là seo.....là tình yêu đơn phương nhưng ngay cả một lời cũng không được và người đó lại tìm người khác yêu chứ lkhông phải bạn chứ gì ......trời lại thêm một cảm giác thất tình nữa khi người ta chưa bao giờ là của mình .,.....thấy anh vô lý quá chừng nhưng cũng phải chia buồn với anh vậy.Hãy xem lại chính mình xem cxó kém cỏi không mà theo đuổi đến mấy năm mà lại bị thất tình một cách chua xót thế.Chưa từng được là của người ấy một ngày mà bạn còn muốn đập phá thì chắc tui phải gia nhập traih thương điên mất vì tôi đã dành được người ấy sau một năm yêu đơn phương,rồi hạnh phúc bên người ấy trpong 3 năm ,và giờ tui lại về mo ,lại yêu đơn phương vì người ấy đã tìm đến người khác.......bùn vãi......
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bi h nếu chán quá bác cứ uống rượu đi cho đỡ chán đời .

Chia sẻ trang này