1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi Thất Tình Giúp tôi vươt qua với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuong_cua, 16/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    He nói chung thì có thể là do một vài lý do nào đó mà bạn cuong_cua này cũng chưa dám chủ động. Có thế vì nhát quá ! Hay là vì bạn gái kia cự tuyệt ác liệt quá. Dù sao thì cũng nên khuyên bạn rằng trong tình yêu thì cũng nên đấu tranh hết mình . Chứ còn không sau này lại cảm thấy hối tiếc vì mình chẳng dám làm gì. CHẹp hồi xưa mình cũng bị chửi như bạn đây, có người còn bảo mình như vậy là hơi bị hèn nhát vì không dám thể hiện hết bản thân mình. Nghĩ mà đau, thất bại trong tình yêu là hình phạt giành cho những kẻ bại trận đấy bạn ạ. Nhưng mà ở đời đôi khi như thế lại hay, thất bại là mẹ thành công bạn ạ. Thôi cứ coi như đó là kinh nghiệm quý báu của cuộc sống. Mình tin là có thể sau một vài mối tình nữa bạn sẽ trở thành để nhất cao thủ tình trường. HI..HI...
    Chúc may mắn và vui vẻ !
  2. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    seo dạo này nhiều người thất tình như tui vậy. Đến giờ tui vẫn chưa quên được cô ấy. Vẫn cứ nhói tim mỗi khi kỷ niệm xưa trở về. Làm sao chịu đựng nổi khi nghĩ rằng những gì mình từng làm với nàng, giờ đã có người thay thế.
    Chúc bác mau khoẻ, tui cũng chưa khỏe nữa, tui vẫn chưa quen với việc mất ngưòi yêu.
  3. cuong_cua

    cuong_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu , Tôi tôn trong vào tình yêu , đã có những lúc thật lạng mạng HP thật sự là mọt tình yêu đẹp 2 gia đình cũng biết và đạc biệt Bố Mẹ cô ấy quý tôi họ luôn coi tôi nhú con vậy nhưng.....TẠi SAO cả Tôi va cô ây cũng không thể biết có thể cô ây ich kỷ qua chăng khi nói với tôi la không muốn mất tôi. Tôi đừng có yêu ai khác không được Yêu ai nói nhưng tù đó trong nước mắt và sự đau đớn tột cùng , 4 Năm không phải là một thơi gian dài và cũng không qua ngăn nhưng Tôi biết là Cô ấy cũng yêu tôi , và chắc chăn 100% là cả 2 chúng tôi để chưa Hôn 1 Ai hay ...........Tôi mong các bạn giúp tôi với
    cuongvnn@gmail.com
  4. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà không có ******** là tình ... đồng chí
    Bác này tệ thật, yêu 4 năm mà chưa động thủ gì thì được thì quá kém, em nó bỏ đồng chí đi theo trai khác là đúng rồi, không nói đến chuyện nhu cầu xxx của em ấy, mà là thân trai tráng mà không thể làm được những gì mình muốn là quá tệ.
    Mà tớ thấy mấy anh chàng yêu đương thất tình rồi nhậu nhẹt buồn chán là tớ ghét thậm tệ, đàn ông phải bản lĩnh vững vàng lên chứ tệ thế chả em nào muốn yêu. Đồng ý là yêu hết mình nhưng cũng đừng bi luỵ quá mất hết cả bản lĩnh.
  5. nguyenquang

    nguyenquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thế này bác ạ ,phụ nữ ngày nay không đủ nghị lực, ý chí và sự tin tưởng để có thể duy trì tình yêu một cách lâu dài ...tớ ngộ ra một điều là như vậy.Thề non hẹn bể ,chờ đợi mình ,còn mình thì đang cố gắng để xd cái mong ước ,tương lai cho cả hai thì uỳnh một cái đòi chia tay,hay vô cớ mà chạy theo một người khác,rồi đến khi mình đã đạt đc ước nguyện thì lại lối tiếc sụt sùi ôi zời .Thế nên tớ luôn tâm liệm :yêu là cưới ,chỉ duy trì tình yêu không quá 1 năm ,qua thời gian đấy thì ko nên cho cái TY đấy nó tồn tại ,nó ko mang đến cho ta có đc cái gì thực tế rõ ràng cả,nó sẽ làm mất thời gian vô ích
  6. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tui thực sự ko đồng tình với bạn về vấn đề này, tại seo có những cuộc tình marathon gần chục năm, ko fải họ ko yêu, ko fải họ ko muốn cưới mà chẳng qua vì những điều kiện khách quan khác thui. Cũng có những cuộc tình chóng vánh đấy, vài 3 thang, 1 năm đổ lại là cưới liền liền nhưng tan vỡ cũng ko ít. Túm lại chuyện tình củm rất huyền diệu. hãy để nó huyền diệu như chính nó, đừng nên áp đặt những điều kiện làm chi.
    @cuong_cua: bạn đừng quan tâm đến những gì người khác bàn luận về việc chưa hôn, chưa nắm tay. Chuyện tình mỗi người mỗi khác mà lị. Nhưng công nhận bác hơi nhát hay em của bác bảo thủ quá. 4 năm trùi, mà ko bít tay là gì kể cũng ngộ. Thế khi bác chở cô ấy, cô ấy có ôm bác ko?
    BÁc chỉ mới 4 năm, còn tui 6 năm. đau khổ thế nào bác bít ko? THui thì tui cùng với bác cố gắng vượt qua thui. Của mình ắt là của mình. hà tất fải cưỡng cầu.[/size=4]
    Được zylzz sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 18/01/2006
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu mà không có ******** là tình ... đồng chí
    Bác này tệ thật, yêu 4 năm mà chưa động thủ gì thì được thì quá kém, em nó bỏ đồng chí đi theo trai khác là đúng rồi, không nói đến chuyện nhu cầu xxx của em ấy, mà là thân trai tráng mà không thể làm được những gì mình muốn là quá tệ.
    Mà tớ thấy mấy anh chàng yêu đương thất tình rồi nhậu nhẹt buồn chán là tớ ghét thậm tệ, đàn ông phải bản lĩnh vững vàng lên chứ tệ thế chả em nào muốn yêu. Đồng ý là yêu hết mình nhưng cũng đừng bi luỵ quá mất hết cả bản lĩnh.

    Theo tôi nghĩ đ/c langtudien nói rất đúng.
    Bản thân tôi năm xưa lúc đi học cũng để ý một đ/c nữ cùng lớp, nhưng do hoàn cảnh địch mạnh ta yếu nên cũng đã tự lượng sức mình rút vào rừng rú làm cuộc chiến tranh du kích. Nhưng quả là ông trời vẫn phụ lòng người gian sau vài ba tháng ?onắm thắt lưng địch? mà đánh không hiệu quả.. Cuối cùng đành phải nuốt hận ôm nỗi thèm mà rút lui để bảo toàn lực lượng, và từ đó chỉ biết đứng từ xa ôm cây cột ngậm ngùi nhìn đ/c ấy với hai hàng nước miếng nơi khoé miệng.
    Phải nói nói rằng khi chúng ta đã thật sự yêu thích một đ/c nữ nào, ta thường lao đầu về phía đó với một ham muốn cực kỳ mãnh liệt.. bất chấp khó khăn, gian khổ và thời gian. Đó là việc hiển nhiên nếu ta không phải là thầy tu và có mang trong người một ít lòng tà.. Tuy nhiên nếu để sự ham muốn quá lâu mà không được ?ođền đáp? như mong đợi thì đây là việc hoàn toàn không có lợi, nó sẽ làm cho bản thân chúng ta hao mòn về tinh thần và vật chất.. làm trễ nãi đến công việc và học hành. Lại càng không nên lấy rượu chè để che lấp hay là ngay lập tức cưa một đ/c khác để chứng tỏ, thật sự để thoát khỏi chuyện này là một việc không phải dễ dàng.. Tuy nhiên có một cách cũng khá hiệu quả đó là ?olấy nỗi thèm khác để đè nén nỗi thèm này? bằng cách nên tham gia vào các hoạt động hay sinh hoạt lành mạnh khác như: đánh bida, đá gà (liên hệ với các chiến hữu)? Nên nhớ là hãy tham gia sinh hoạt điều đặn và thường xuyên thì chỉ trong một thời gian ngắn bạn sẽ thấy khỏe khắn và minh mẫn, sẽ không còn u.. uu.. mê.. mê như trước kia nữa.
    Được tetuong02 sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 18/01/2006
  8. cuong_cua

    cuong_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tôi cám Ơn rất nhiều các ý kiến khen chê và những lời nói động viên giúp đỡ tôi trong nhưng ngày tháng đau buồn này
    nhưng thật sự tôi chỉ vì quá yêu qua tôn thờ vào tình yêu của tôi
    đến ngày hôm nay tôi nghĩ không biết Mình còn có cơ hội không khi mà cô ấy nói '''' Cường đừng yêu ai khác ngoài Yến nhé , không chăm sóc ai ngoài Yến ''''
    Cô ấy có ích kỷ không ? Cô ấy coi tôi như thế nào , Cô ấy có còn yêu tôi không ?
    Với tôi Tình Yêu chỉ duy nhất một người không bao giờ có hình Ảnh người thứ 2 trong tôi thế đó
    tôi sẽ vẫn chờ .......mãi mãi chờ Bởi vì Tôi yêu Yến
  9. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Thất tình hả bạn?Theo tớ thì sắp tới hội độc thân tổ chức đi Off đấy,bạn sang box Sở thích tìm Hội đó rồi tham gia off với anh em cho vui.Đàn ông làm gì phải Bi luỵ vì tình thế,mọi chuyện sẽ qua thôi.Sự kết thúc là sự khởi đầu mới nhé !
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với đồng chí này

Chia sẻ trang này