1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi Thất Tình Giúp tôi vươt qua với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuong_cua, 16/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quo_vadisI

    quo_vadisI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    _Khẩn thiết đề nghị bác xem lại cách sử dụng chấm,phẩy ... Đọc 2 lần mà vẫn ko hiểu .
  2. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi bác có nói quá không thế ạ,đừng vơ đũa cả nắm thế chứ,ý chí và nghị lực con gái có thừa đấy chứ chẳng qua là bác không nhìn nhận nó mà thôi,như trong trường hợp này bạn gái sau khi yêu 4 năm mà ông bạn của chúng ta vẫn chưa làm được nên cơm cháo gì kể cả nắm tay thì chẳng phải cô ta quá ý chí và nghị lực đấy sao ,mà bác lại bảo không có tin tưởng ,phải tin tưởng ông bạn lắm thì cô ấy mới dám lạnh lùng như con thạch thùng thế đấy bác ạ!Có trách thì hãy trách những người con trai qua nhút nhát đớn hèn mà thôi,kém tắm thì chịu thiệt thòi là đúng rồi .....kêu ca gì nữa
  3. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tui thì theo quan điểm của bạn cuong_cua. Có lẽ suốt cuộc đời này tui cũng chỉ yêu mỗi mình cô ấy mà thui. Và chắc chắn ko ai có thể thay thế vị trí của cô ấy trong lòng tui. Tui có chung tình ko? Tui ko bít. chỉ bít rằng đến giờ tình yêu tui dành cho cô ấy vẫn ko hề thay đổi.
    @tetuong02: tui ko đồng tình với ******** yêu fải đi liền với ********. Mọi thứ đều được, tuy nhiên theo tui cái quan trọng nhất nên để vào thời khắc quan trọng nhất. Như vậy mới đúng ý nghĩa. Chứ nếu ko người ta gọi là đêm ''động phòng'' làm gì. Khi mà lúc nào cũng có thể động. Có lẽ tui hơi bảo thủ. Bởi vì theo tui tình yêu thật sự đôi khi ko cần đến ********. Chứ các bác nhà ta hay chóng chán lém. Thậm chí còn quất ngưa truy phong nữa là. tui ko nhớ đọc ở báo nào nhưng có đăng 1 bài là có đôi vợ chồng: sống với nhau đến năm 80 mấy tuổi mà chưa bao giờ quan hệ bởi vì người vợ cảm thấy hèn hạ nếu fải làm việc ấy. Nhưng ông chồng vẫn ko hề ăn phở. Các bác thấy đấy trên đời này vẫn còn rấtt nhiều TÌNH YÊU đúng nghĩa.
    Tui cũng đang khó nghĩ như bạn cuong_cua đây. Ko bít fải làm seo. Khi giờ ko còn là gì của nhau.
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, thua keo này phải bày keo khác chứ, đàn ông mà uỷ mị quá thì ai mà thương được.
    Đời còn rất dài. Nên rút kinh nghiệm để lần sau khá khẩm hơn. Chuyện tình cảm cũng giống như lô đề vậy, nhiều khi ta đã cố gắng hết sức mà nó vẫn không trúng. Vấn đề không phải vì thế mà ta không đánh lô đề nữa.
    Học mà chưa thuộc bài thì nên học lại lần nữa. Đập phá đốt sách thì giải quyết cái rì.
    Nếu bạn quá căng thẳng, hãy đến nhờ tư vấn của lão nông Hai Lúa Mới hoặc một số chuyên gia hàng đầu người nước ngoài như Johnny Walker, Jim Beam, Remy Martin.
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bạn ạh tui rất hiểu tam trạng của bạn, lúc này chán nản là đúng rồi nhưng bạn đừng nghĩ rằng bạn sinh ra để yêu cô bạn ấy, tui còn mất nhiều thời gian hơn bạn và bạn biết ko, tôi thì mong là giá như mình ko được cầm tay, ko được vuốt ve mái tóc và được một lần che chở và chăm sóc người mình yêu thương thì mọi việc đơn giản hơn, khi bạn đã qua việc đó bạn sẽ thấy khó dứt hơn, bạn đừng quên người ta vội chỉ khi bạn vẫn nhớ hàng ngày và sẽ có lúc bạn tự nhận ra rằng cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn rất nhiều, bạn sẽ quên được người ta thôi mà, dù sao thì giữa hai bạn cũng chẳng có gì rằng buộc nên bạn cứ yên tâm một thời gian là nguôi ngoai thôi, còn nếu bạn coi là ko thể thiếu người ta thì xin lỗi bạn tôi chỉ nói với bạn một điều và xin lỗi các bạn nữ một điều là hãy coi đàn bà là đống c .... là sẽ quên đuợc thôi mà
  7. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Gởi đ/c Zylzz:
    Có lẽ đã có một nhận thức sai lệch về vấn đề tình yêu gắn với ********, mặc dù mỗi couple khi yêu nhau có hoàn cảnh và mức độ yêu đương ác liệt khác nhau.. nhưng nếu đó là một tình yêu thực sự với một thời gian đủ dài thì tôi xin trân trọng và vô cùng thương tiếc báo tin buồn với đ/c zylzz ?ođó là công việc cần phải làm?. Tôi thật sự không biết mức độ tình cảm của đ/c với bạn gái cũ là ở căn bậc mấy, nhưng nếu đ/c và đ/c nữ đã ở căn bậc Y thì chắc có lẽ đ/c hiểu rõ cảm giác của mình trong những giờ phút lịch sử bi thương đó? Đam mê, cuồng nhiệt, kìm nén, bứt rứt và cả những ?onỗi đau? về tâm sinh lý khi mà cả 2 bên phải cùng chịu đựng khi chưa đến căn bậc Z.
    Còn trích dẫn mà đ/c đưa ra ?omột cặp sống với nhau đến năm 80 mấy tuổi mà chưa bao giờ quan hệ bởi vì người vợ cảm thấy hèn hạ khi làm việc ấy..?. Theo trích dẫn trên thì vấn đề ở đây chính là người vợ còn đ/c chồng tôi nghĩ sẽ có 2 khả năng xảy ra: một là trong khoảng thời gian nhất định đ/c chồng sẽ đi thuê mướn ?ocơ sở vật chất? bên ngoài để sử dụng tạm (đã là người đàn ông bình thường thì có lẽ ai cũng có nhu cầu).. hai là vì quá yêu vợ và trong suốt một thời gian dài bị ?ođầu đọc? bởi chính suy nghĩ bệnh hoạn của bà vợ nên cũng cảm thấy hèn hạ khi làm việc ấy, cuối cùng theo quy luật sinh hoá tự nhiên thì súng ống sẽ bị han gỉ và thoái hoá hoàn toàn? Thiết nghĩ có lẽ đ/c zylzz cũng không bao giờ muốn mình sẽ trở thành kẻ chuyên đi thuê mướn hoặc han gỉ thoái hoá như là trong trường hợp trên.
    Tôi đã đọc một số bài viết của đ/c ở trong Box này và các Box khác, xin thành thật chia sẽ nổi đau của đ/c nhưng cuộc sống là thế.. Đ/c đang mong chờ sự quay lại của người xưa, và thật đau xót đ/c à bởi vì những cá nhân có suy nghĩ sáng suốt về tình yêu- ******** rạch ròi như đ/c đã trở thành những sinh vật quý hiếm và gần như tuyệt chủng trong thời đại hiện nay. Không có gì đảm bảo chắc chắn rằng đ/c bạn trai hiện tại của bạn gái cũ đ/c có cùng suy nghĩ và thuộc hàng quý hiếm như là đ/c.
    [/quote]
    bác này coi trọng việc ******** quá. Khối cô tiêu đời vì mấy bác. Thật ra bác quen để tìm 1 tình yêu đích thực hay vì mục đích "khoan giếng". Mỗi người mỗi quan điểm. Tui ko muốn bàn cãi. Vấn đề ko chỉ ở fía chúng ta mà còn ở fía partner nữa. TUi hi vọng các bạn gái nên giữ mình đừng vì 1 fút yếu lòng mà sau này ân hận. Có rất nhiều người sau khi quan hệ với người tình trước, sau đó chia tay, chuẩn bị lấy chồng thì sợ ko bít làm seo đối diện. Và người chồng ko ít kẻ cũng ko hài lòng về việc vợ mình trước đó đã quan hệ với người khác.
    Còn bản thân tui theo chủ nghĩa tình yêu chung thủy. Tui sẵn sàng tha thứ, chỉ cần cô ấy quay lại. Bời vì đôi khi tình yêu nó giúp ta có được lòng vị tha.
  8. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    zylzz đang thất tình nên nghĩ vậy là hợp lý, nhưng mà đến khi hết thất tình thì zylzz sẽ nghĩ khác.
    zylzz nghĩ coi, Một thằng đàn ông mà yếu đuối đến nỗi 4 năm yêu nhau chưa dám một lần cầm tay người con gái mình yêu thương thì liệu anh ta có đủ bản lĩnh để zylzz có thể đặt niềm tin vào không ?Một con người không hèn yếu sẽ biết cách làm thế nào đó để có được cái mình muốn, nếu nó không phải là cái gì xấu xa zylzz ạ.
  9. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bạn cuong_cua chúng ta cũng nhát thiệt. Nhưng thui đành cố gắng ủng hộ bạn ấy dù seo cũng là thất tình môn phái. Lá nát đùm lá rách vậy. Ko biết giờ này cô ấy đang làm gì???Có nhớ tui ko? Mỏi mòn hi vọng.
  10. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0

    Mới hôm qua tui vẫn còn chưa là môn đệ của thất tình môn phái, nhưng nay thì cùng môn phái với nhau rồi. Nhưng tui vẫn rất bình thường nhé, vẫn vui vẻ được, dù đang rất buồn đây. Mà ngay hôm nay ở Huế cùng chẳng còn ai quen biết, mai về quê thôi.Buồn thật! Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh.
    Tôi yêu em chân thành nồng thắm
    Cầu em gặp người tình như tôi đã yêu em

Chia sẻ trang này