1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi Thất Tình Giúp tôi vươt qua với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuong_cua, 16/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaibuon84

    cogaibuon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chắc anh đang rất buồn đúng không , em không thể ngờ anh lại có thể 4 năm yêu ma lại như vậy
    em cũng muốn có được một người yêu như anh thật đó tại sao khi yêu nhau cứ phải đòi hỏi em cung vừa chia tay ban trai bởi vì anh ta qua thô lỗ với em
    thật buồn khi không có được một tình yêu đẹp và trong sáng
  2. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ehem cái này cũng là vấn đề hay ! Cho phép mình được bay tỏ quan điểm. Tình yêu vs Tinh dục là chuyện xưa này cũng thường hay được nói đến. Nói hoài rùi những vẫn phải nói lại. Nếu như chúng ta quá coi trọng vấn đề ******** trong tình yêu thì có lẽ chúng ta đang nghiên về phần "con" nhiều hơn về phần người. Còn nếu chúng ta coi trọng tình yêu chân chính đích thực hơn thì phần "người" sẽ mạnh hơn phần "con". Tức là nếu là một người chân chính thì chúng ta nhất thiết coi trọng vấn đề tình yêu hơn là vấn đề ********. Tôi thì cũng chẳng ủng hộ bên nào cả. Vấn đề là các bác nếu có nghĩ về tình yêu / ******** thì các bác nên cho nó một tỷ lệ nhất định vd 70% 30 % chẳng hạn.( cái đó thì tuy theo mức độ tình yêu mỗi người những có quy luật bất thành văn là để là người nghiêm túc thì chúng ta nhất thiết cần làm sao để cái khoản tình yêu nó lớn hơn cái khoản ********) . Nhưng cuộc sống nó bao h cũng oái om nếu cái gì quá quá thì luôn gây ra phiền toái. Theo thông kê và kinh nghiệm thì nếu cặp vợ chồng nào XXX kém thì đa số ko hạnh phúc.Mà sách Đắc nhân tâm đã dạy rùi chương cuối cùng nhe "Những kẻ thất học trong hôn nhân" đã phân tích đầy đủ trong vấn đề làm sao giữ hạnh phúc trong gia đình rồi đấy nhe. Còn tất nhiên đôi nào XXX hơi tợn quá thì chẹp khỏi phải nói rùi... Thế đấy cuộc sống nó bao h cũng oái om.Nói lại ta nên cân bằng mọi thứ cái gì ta nghĩ là tốt thì cũng đừng nghĩ nó tốt quá cái gì mà nó xấu thì ta cũng đừng nên nghĩ nó xấu quá. He..He... Chúc bác cuong_cua sớm tìm được hạnh phúc mới !
  3. nguyenquang

    nguyenquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Các cô đều yếu đuối ,dễ dao động mà lại không có kiên nhẫn ,đã thề non hẹn bể rồi lại không đủ ý chí để đợi.Khi mà cần phải tạm xa nhau để làm việc,để vun đắp cho cái hiện thực ấy.Khi các cô cảm thấy thiếu sự chăm sóc,thì lại dễ đổ dao động trước cái mới trước những lời lẽ ngon ngọt.Rồi đến khi quay lại thì lại sụt sùi hối tiếc....Các cô cũng phải nhìn lại mình xem....
  4. tigonkhongmuahoa

    tigonkhongmuahoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lieu co ai that tinh nhu em ko?yeu nhau dc 1nam nhug nguoi ay gap kho khan,mat viec ,chuyen gia dinh...em cug thong cam ,nhug cuoi cung` nguoi ay da~ noi cho nguoi ay thoi gian de can bang lai ban than,va 2 dua xa nhau,lieu day co fai la 1 loi chia tay nhe nhang` ko?H em dau kho? va buon kinh khung,nguoi ay la nguoi yeu dau cua em,voi em chuyen t/ythat thieg lieng.em da yeu nguoi do het minh,vay ma nguoi do h ko thiet tha j ca,ke ca nguoi yeu,huhu
  5. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao 2 lần vào viết bài cho bạn cứ đang viết dở thì máy out hoạc lại có việc gấp.Hôm nay mới "đáp lễ" cho cuong_cua đc đây,mấy hôm trước Cường vào tư vấn cho Vuonxuan,Cường bảo câu chuyện của Vuonxuan giống đến 97% câu chuyện của Cường nên với suy nghĩ của một người ít nhiều giống người trong cuộc,Vuonxuan sẽ nói chuyện với Cường thế này.Quay lại một chút với cậu bạn học cùng lớp tôi nhé,anh chàng theo đuổi tôi hơn 2 năm ấy,khi tôi nhận lời yêu thì đến cầm tay tôi cậu ấy cũng phải xin phép (chán hẳn!)Mà đã xin phép tất nhiên tôi ko đồng ý rồi,vì tôi là con gái tôi thích con trai chủ động,chứ xin phép nó kì cục làm sao ấy.Có yêu có tôn thờ người ta đến đâu thì cũng không giữ được người mình yêu theo cách chỉ dám đừng nhìn từ xa đâu.Tôi nói cái này xin đừng cho tôi là "phần con nhiều hơn phần người" nhưng khoa học đã chứng minh bản chất của tình yêu là ********,điều ấy chắc chắn đúng.Tất nhiên tôi cũng không bao giờ chấp nhận chuyện có ******** trước hôn nhân, nhưng những cái xuất phát từ nó mà biểu hiện trong tình yêu là những cử chỉ âu yếm vuốt ve và hôn là không thể thiếu.Chúng ta là những con người thực sống trong cuộc đời thực thì xin đừng yêu nhau bằng một cái tình yêu trong môi trường "chân không" bạn hiểu chứ? Và có thể Yến của Cường cũng có tình cảm với Cường nhưng chờ đợi mãi chẳng thấy Cường có "tín hiệu" gì đi xa hơn nên cô ấy sẽ băn khoăn tự hỏi,liệu rằng anh chàng này có thật sự yêu mình không hay chỉ quan tâm đến mình như một cô em gái?Hoạc cũng có thể cô ấy quá quen với cái nhút nhát, thụ động của bạn đến nhàm chán rồi thì lại gặp một anh chàng khác mạnh mẽ hơn làm cô ấy choáng ngợp,và cô ấy yêu người ta.Con gái là thế đấy,dù có cá tính mạnh đến đâu bản chất vẫn là .....con gái!Vẫn thích một cái gì mạnh mẽ,một chút "dữ dội" của phái mạnh.Còn về lời khuyên của Cường đến tất cả con gái,Vuonxuan không đồng ý.Cường nghĩ rằng cứ nhận lời người yêu mình rồi sẽ có hạnh phúc ư?Cường nhầm rồi,chính Vuonxuan cũng đã từng có cái ý nghĩ sai lầm ấy đấy.Bây giờ Cường đang đau đớn với cú sốc Yến đi yêu người khác nên Cường muốn bằng mọi cách để có được Yến, Cường mới nghĩ thế .Có thể Yến và Vuonxuan ích kỉ (như Cường nói) không muốn mất người yêu mình nhưng vẫn đi yêu người khác, nhưng nếu Yến và Vuonxuan chấp nhận đến với một người mà mình không yêu thì còn là độc ác và tội lỗi.Độc ác với chính bản thân mình và có tội với người ta.Cường không thương chính bản thân Cường sao?Cường là một người hoàn toàn có quyền yêu và được yêu,bạn xứng đáng được yêu chứ sao lại phải chấp nhận một người không yêu mình ở bên cạnh mình?Hãy nghĩ rằng một nửa thật sự của bạn đang ở đâu đó và một ngày 2 bạn sẽ tìm ra nhau,khi ấy bạn yêu và được yêu,đấy mới đích thực là hạnh phúc.Vuonxuan mong Cường sớm tìm thấy hạnh phúc đích thực cho riêng mình,cuộc sống còn nhiều điều đang yêu lắm,lạc quan nên nhé!
  6. nguyenquang

    nguyenquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Khi mà cô đã không có cảm tình với người ta thì những gì người ta thể hiện với cô cô đều cho là vậy thôi.Cái trách ở đây không phải là tại cậu ta qua giụt dè hay nhút nhát mà là trách cho 2 người không hợp nhau,trách vì cô không nhận thấy cái hay của người ta.Khi đã yêu sẽ yêu cả cái giụt dè ban đầu ấy ...không đến được với nhau thì đừng đổ tại ai cả,đừng đổ tại anh hay tại cô quá giụt dè không giám cầm tay,hôn hít...mà là vì đơn giản chưa nhìn thấy cái đáng để yêu của nhau.Các cô đừng cho đấy là cái mà sẽ không thể có tình yêu,mà chỉ bởi các cô thôi .
  7. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    chia bùn cùng bác
    mún hớt bùn bác xem cái này đi
    http://www.zorpia.com/cgi/search.cgi?type=album&keywords=saaya+irie&imageField.x=16&imageField.y=10

    Được latrommi_suineg sửa chữa / chuyển vào 03:08 ngày 26/01/2006
  8. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Con gái có những người bắt cá mấy tay ý các anh ạ .Tất nhiên nếu họ chưa nhận lời với anh họ có quyền có nhiều vệ tinh.Nhưng nói hản ra như chị Yến là anh đừng có yêu ai chỉ yêu chị ấy,rồi lại đi yêu ng khác thì là loại bất cá mấy tay.Nếu chị ấy yêu anh thì 4 năm quá nhiều lúc để chị ấy làm anh phải ôm chặt lấy chị ấy,chứ anh có muốn giữ kẽ cũng chả được.
    Em nghĩ các anh không nên để chyện tỏ tình lâu quá,yêu hiểu rồi thì nói luôn,ko đưọc thôi liền.Vì các chị nếu ko yêu ngay từ đầu thì các anh có cưa 10 năm 20 năm cũng ko yêu đâu mất công đấy.Mà các chị đã ko yêu thì các anh có lăn ra chết ngay cũng chả yêu đâu.Càng bám càng ghét cơ.
    Năm mới đến nơi rồi em chúc các anh có nhiều dũng khí mà quên "nỗi lòng" và chúc các anh có tình yêu mới nhé!

Chia sẻ trang này