1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thất vọng về vợ, nhưng rất thương con. Tôi nên làm gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thunder07, 18/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thunder07

    thunder07 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    5
    Cưới nhau được 2 năm rưỡi rồi, và càng ngày tôi càng thấy giữa tôi và vợ có rất nhiều điểm khác biệt, đã nghĩ nhiều, nói nhiều để cho vợ rút kinh nghiệm, và đến bây giờ là không thèm nói, không thèm để ý. Điều đo đang là nguyên nhân cho sự cô đơn, buồn tẻ của tôi bây giờ.
    Tôi làm nghề KS Xây Dựng, đặc thù nghề nghiệp là tiếp xúc nhiều và linh hoat trong giao tiếp. Thu nhập của tôi đảm bảo cho gia đình một cuộc sống tốt và đang tiến hành những việc lớn hơn.
    Vợ tôi đỗ tốt nghiệp đại học liên thông và làm giảng viên của trường mình học được 1 năm thì bị chấm dứt hợp đồng lao động, tôi chuyển vợ sang Hà Nội và cũng đang dạy học ở 1 trường nghề của BQP (tôi làm việc ở HN). Cang tiếp xúc nhiều với đồng nghiệp của vợ tôi càng thấy vợ mình giao tiếp kém, đồng nghiệp không nể trọng và nhìn tôi với những ánh mắt mà trong mối quan hệ của tôi tôi không bao giờ gặp, nó rất khó hiểu. Cùng với rất nhiều việc trong cuộc sống đang diễn ra hàng ngày, sau lần vợ tôi đi nghỉ mát cùng công ty tôi là thời gian 4 ngày được cùng nhau gặp gỡ, ăn uống, giao lưu chung với mọi người, cuối cùng tôi có một kết luận: Vợ mình đang không có kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cơ bản, không biết cách thể hiện suy nghĩ cũng như tình cảm của mình với người đối diện. Tôi nhận ra và đã không muốn đi cùng vợ, tìm lý do tách ra để đi với bạn bè đồng nghiệp.
    Tôi thích một cuộc sống thanh đạm, vui vẻ và nhiều bạn bè và điều đó đã bị ảnh hưởng từ khi tôi lấy vợ. Bây giờ tôi có cảm giác như đang sống với 1 gười em gái không hơn không kém, phải chỉ bảo, dạy dỗ từ những cái cơ bản trong cuộc sống khiến tôi thấy cuộc sống thật buòn tẻ. Tuy mới chỉ là nhen nhóm nhưng tôi đang nghĩ tới một giải pháp thay đổi hoàn toàn cuộc sống hiện tại (tôi không có bồ), nhưng hiện tại chúng tôi đang có 1 cháu trai 2 tuổi, cả 2 vợ chồng đều rất yêu quý cháu. Các anh chị nào có kinh nghiệm trong vấn đề của tôi hãy cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.
  2. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Không biết thì dạy bạn à, mình biết có rất nhiều lớp học về kĩ năng giao tiếp, kĩ năng quan hệ XH... bạn thử cho vợ tham gia vài khoá xem sao? mà cái này ngày xưa yêu nhau chắc bạn phần nào hiểu được người bạn đời của mình rồi chứ, sao đến giờ này mới cảm thấy "thất vọng" vậy??
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thông cảm cho bạn vì mình cũng đã gặp TH gần giống như vậy. Bạn nên cân nhắc thật kĩ xem vợ có thương chồng thương con không? Nếu có cố gắng vì gia đình thì mình mong bạn không li dị mà nên gắng sức dậy vợ vậy - tìm hiểu không kĩ càng thì bạn cũng phải chịu trách nhiệm với hành động và quyết định của mình chứ. Và nếu vợ bạn có cố gắng thì cũng sẽ khá lên thôi, vợ chồng nên vì tình nghĩa là như vậy.

    Còn nếu vợ bạn đã không giỏi giang còn ích kỉ chỉ biết đến cô ấy thì ... chắc bạn tự biết nên làm gì.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý bạn chỉ là vợ bạn giao tiếp kém, không sâu sắc khôn khéo lọc lõi như người khác?

    "Dạy" lại cho vợ bạn thì lâu lắm. Vì từ bé cô ấy đã không thấm gì cả, giờ mới nhồi thì mất tgian. Tuy nhiên, miễn là ng k có lòng ác tâm là được. Cứ từ từ dạy như dạy con ấy. Cho xem phim, đọc sách, đọc báo, tiếp xúc với việc này việc kia, sau đó 2 vợ chồng ngồi lại bàn luận, ng này cư xử vầy là k tốt, ng kia cư xử vậy là khéo. Lâu dần thành nếp, cô vợ sẽ để ý ng ngoài thế nào, sẽ để ý xem chính mình thì nên thế nào.

    Mà hai bạn bị ép gả hay sao mà bạn k biết chuyện là vợ bạn giao tiếp kém?
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Bạn Anxi cho hỏi nếu người ta không ác tâm nhưng chỉ biết sống cho mình (là duy bản thân mình không có chồng con chi hết ấy), chỉ muốn hưởng thụ.. thì có giữ làm vợ được không?
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu tôi là anh chồng, nếu cô vợ tuy trong bụng ích kỷ thật, nhưng vì kinh tế gia đình ổn thỏa nên vẫn lo miếng ăn, giấc ngủ, áo quần, trường lớp cho anh chồng và các con được, và cái sự hưởng thụ kia cũng không quá hao tổn budget dành cho các con sau này hay của tôi, nếu tôi cũng đang không yêu cô nào sẵn sàng làm mẹ kế tốt cho các con tôi, thì tôi vẫn cứ giữ cô này làm vợ chứ có sao đâu.

    Chỉ sợ là gia đình ít tiền mà vợ ăn hết tiền dành cho con, hay là mình đang có cô khác xịn lắm mà chưa rước về làm mẹ kế cho con mình đc vì cô này đang là vợ mình...thì mới nên bỏ vợ chứ.
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0

    Anxi, a kéo áo cái , ý anh kỹ sư ấy , là vợ anh í GATO, chớ a toét mắt nhòm có cái thô ý nào là không được lọc lõi đâu, hở em, phỏng ạ. Lại đến xem có Ác tâm nữa không thì anh ạ em, thật, tư với tiếc, vấn với vương.Chã nó ít thôi, admin mà thế này đ. e'. 0 gì ttvnol giờ như bèm

    P/s : Chú cưới vợ 2,5 năm ; và sau 1 cuốc travel 4 ngày chú " ..... kết luận " . Ẹo mẹ , đấy là giọt nước tràn ly. A bảo, tiên trách kỷ hậu trách nhân, chú xem thế nào chứ a thấy logic của chú cũng có vấn đề. Kém cái khoản giao tiếp thì....."nhiều khoản " còn lại, a e, cũng kém , chán cũng đúng, thôi, nghe a,tập dợt cho vợ một số khoản lên đã( phim ảnh, báo chí , skills của chú .....), chú hài lòng, lấy đó làm tiền đề để tháo gỡ tâm lý từ chú, đồng thời từ đấy bảo ban e nó, dần dần. Dạy em nó cũng là 1 công đôi việc, cũng là gián tiếp dạy cho ku con nhà chú, bởi chú vào nam ra bắc công tác thì e nó sẽ dạy ku con chứ ko phải con mịa nào cả, còn thương thằng ku, cố kiên nhẫn và mềm dẻo vào.
    Chống chỉ định nghe nhời tư vấn chả ra cái con mẹ j cả, nhớ đấy[-X

    A ngủ !
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác chủ thật ích kỉ, em ghét những ng cầu toàn như bác chủ. Nếu bác cứ thic so sánh vợ ngta hay vợ mình, bác chẳng bao giờ có cuộc sống thanh đạm như bác muốn . em chả có kinh ngiệm j trong chuyện gia đình, nhưng thật tội ngiệp cho vợ bác chủ..
  9. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết thế nào nhưng ấn tượng đầu tiên của mình với anh chồng này ko được hay cho lắm, mình ko hiểu trong cuộc sống ở nhà của gia đình bạn thế nào....
    MÌnh ko biết quan điểm của anh này về kỹ năng sống, thể hiện tình cảm suy nghĩ với người đối diện như thế nào... Mình ko biết bình thường bạn có cho vợ bạn tiếp xúc với đồng nghiệp hay ko, hay là lần đi này là lần đầu tiên vợ bạn gặp và giao tiếp với đồng nghiệp của bạn.... Nếu như chưa từng gặp và biết về đồng nghiệp của bạn, nghĩa là tiếp xúc với một môi trường hòan tòan khác, tất nhiên là có thể hòan tòan khác với mội trường mà cô ấy vẫn tiếp xúc hàng ngày, anh dựa vào đâu nói cô ấy ko có kỹ năng sống
  10. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mình nói luôn rằng mình là một người trầm tính, ít nói, giao tiếp kém, chồng mình thì ngược lại, anh là người có địa vị, quảng giao, và được nhiều người quý mến, chồng mình chẳng bao giờ phiền lòng vì tính ít nói của mình, theo anh, đó là điểm mạnh của mình và anh chẳng bao giờ có ý định dạy cho mình phải sống thế nào.

    Chỉ vì lý do như vậy mà bạn đã có ý định bỏ vợ thì bạn thật là kém cỏi, nhỏ nhen và ích kỷ.

Chia sẻ trang này