1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thất vọng về vợ, nhưng rất thương con. Tôi nên làm gì?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thunder07, 18/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Vợ của bạn chỉ là một người kém giao tiếp, khó hòa đồng với mọi người thôi phải ko? Cái này tuy không làm bạn mát mặt với người ngoài, nhưng cũng đâu đến mức phải li dị? Bạn có thể khéo léo rèn cho vợ mình xử sử khôn ngoan hơn 1 chút được mà. Tôi nghĩ vợ bạn là người sống khép kín, dễ bị tổn thương lắm đấy

    Nếu chỉ vì vậy mà nghĩ đến chuyện chia tay, thì tội cho người ta quá, mình thấy bạn không phải là người trách nhiệm lắm đâu. Sống với 1 người vợ như vậy, có thể cuộc sống hơi tẻ nhạt, nhưng bạn sẽ khá yên tâm đấy. Có khi bạn phải vớ được 1 ng vợ nào nanh nọc, khôn ngoan nhưng giảo hoạt thì mới thấy thú vị nhỉ?

    Còn đứa con nhỏ của cả hai vợ chồng nữa đó. Bạn bảo thương con, thế thì đừng nói, hành động đi
  2. thunder07

    thunder07 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    5
    Vẫn biết trong cuộc đời này không ai được trọn vẹn cả, có người được mặt này hỏng mặt kia. Nhưng đã là 1 con người của xã hội thì phải biết những cách thức giao tiếp, những quy định bất thành văn của xã hội, hay nói xa hơn là phải biết được xã hội phê phán mình như thế nào nếu mình hành xử sai (về lễ nghi, đạo đức, tự trọng, thẩm mỹ, tâm hồn v.v...). Nếu các bác giao tiếp với 1 người không biết được câu nói của mình là đúng hay sai, suy nghĩ của mình là đúng hay sai, hành động của mình là đẹp hay xấu thì khi bác có mắng khéo họ họ cũng chẳng mảy may để ý, hoặc khi bác phân tích sự đúng sai đó họ không có cơ sở nào để hiểu. Nói túm lại là họ không được trng bị những điều cơ bản khi là một người lớn đó là khả năng độc lập tư duy, độc lập phán quyết dựa trên những quy tắc của xã hội, thế nên có người các bác thích, có người các bác không thích, có người các bác thấy ớn hay cuối cùng là ghê tởm. Trường hợp nào cũng có thể xảy ra.
    Em không muốn mang chuyện nhà để viết lên đây vì em có khả năng xử lý nhiều việc tốt hơn, nhưng trường hợp này em chưa bao giờ gặp mà lại rơi đúng vào gia đình nhà mình. Trước hết em chân thành cảm ơn các ý kiến của các bác, đọc mỗi ý kiến em lại thấy mình có thêm hi vọng để chéo lái gia đình này tốt hơn, em sẽ thử các cách mà các bác mách bảo.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có những người không bao giờ chịu học cái gì, vì nghĩ mình ổn rồi, không cần phải học.
    Là giảng viên mà giao tiếp kém, thì cũng buồn nhỉ.
    Mong là bạn sẽ dạy được vợ dần dần, nói vợ tự tìm thêm thông tin trên sách báo, internet nữa.
    Công nhận là có những người mà nói vài câu đã thấy mệt mỏi, không muốn nói gì nữa rồi.
  4. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    "Giàu vì bạn, sang vì vợ". Đàn ông hạnh phúc nếu có người vợ biết giao tiếp, biết làm cho mình "sang" hơn. Cuộc sống hiện đại thì giao tiếp càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
    Giao tiếp hay ứng xử trước hết là kỹ năng, nhưng kỹ năng ấy cũng xuất phát từ nhận thức, từ văn hóa được thu nhận từ tấm bé, lớn lên, cùng với những va chạm trong cuộc sống thì hoàn thiện hơn kỹ năng giao tiếp.
    Giờ vợ bạn thiếu kỹ năng ấy, mình nghĩ với trình độ của cô ấy hoàn toàn có thể biết được bản thân mình thiếu cái gì để hoàn thiện. Bạn đã thử nói chuyện với vợ mình về những gì bạn suy nghĩ chưa? Thử đặt vấn đề rằng em cần phải thay đổi cách giao tiếp, anh thấy rằng vậy ko ổn,... Để thử xem phản ứng của vợ bạn về vấn đề này như thế nào, nếu là người cầu thị, cô ấy sẽ xem lại mình, có khi lại nhờ bạn chỉ ra những chỗ chưa ổn để sửa chữa.
    Việc tham gia một khóa về kỹ năng giao tiếp ở các trung tâm cũng là một ý hay. Nhưng phải xem liệu cô ấy có sẵn sàng cho việc ấy ko, bởi với tư cách là một giảng viên, họ ko dễ dàng chấp nhận rằng mình yếu điểm này điểm nọ. Nếu ko khéo dễ làm tổ thương vợ mình.
    Nói chung, cách giải quyết ổn thỏa nhất vẫn là vợ chồng cùng ngồi chuyện trò, thảo luận về việc ấy để cùng nhau sửa chữa. Biết đâu vợ bạn cũng lại chỉ ra những cái chưa ổn của bạn?
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Anxi em, thỏ thẻ cái, em có biết thằng nào ẩn bài anh k ? hidden thì cũng nên có explanation chứ, em nhở. Rõ ràng Fair và Clear giờ trở nên xa xỉ, đặc biệt với thằng ẩn bài kiểu này.
    Bài pót trước của a có đả kích thằng nào đâu,càng không thô lậu, dung tục nhể
  6. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Kỳ quặc quá.
    Mối ng 1 tính, xét về cơ bản tiêu chuẩn làm vợ: chung thủy, đảm đam, yêu chồng thương con, sống có phúc là ok rồi. Những cái khác bác xem lại mình xem có hoàn hảo k mà đòi vợ hoàn hảo.
    Bó tay với ông chồng này.
    Tớ nóng tính, hay cáu giận mà chồng chả bao giờ trách, mỗi lần thế lại bảo: anh phải làm gì để e vui, sau nghĩ lại thấy phục chồng ở cái tính đàn ông nhường nhịn vợ, càng thêm nể và tôn trọng chồng và dần dần bỏ đc tính cáu giận với chồng.
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại vẫn k hiểu tại sao bác chê vợ bác đủ điều mà 2 người vẫn lấy nhau? Trước khi cưới bác k dẫn vợ bác đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp bao giờ à? Bố mẹ bác, người thân bác k ý kiến gì à? Tự bác k thấy gì à? Nếu cô ấy đúng như lời bác nói, tức là k có một tí kỹ năng sống nào cả, thì chắc chắn bác và những người thân của bác phải nhìn thấy nó ngay chứ nhể? Hay 2 người vùa gặp nhau là cưới luôn, k cần tìm hiểu? :D
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ly di đi bác ah. li dị ròi kiếm em lào ngon lành, giao tiếp tử tế hơn mà cưới. cưới xong k ổn thì li dị tiếp.. có ai nắm tay nhau từ sáng đến đêm đâu mà có khi câu vợ chống giống cái áo í. cái áo ko đẹp, ko vừa thì vứt đi.. nhẹ nợ
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cái này phải trách bạn trước. Làm Đàn ông mà không biết dạy vợ, còn lên đây kêu ca, phàn nàn này nọ.
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cung không có ý định biện hộ gì cho chủ top vì k biết sự thực ra sao nhưng trong xã hội tồn tại những người phụ nữ (may mà ít) thật sự không có khả năng làm vợ làm mẹ cho đúng.

Chia sẻ trang này