1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thấy sợ... tại sao con trai bây giờ lại quá nhiều người tồi đến như vậy??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WestgirlNart, 05/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy sợ... tại sao con trai bây giờ lại quá nhiều người tồi đến như vậy??

    Các bạn có thể trả lời câu hỏi của tôi không?
    Tại sao con trai bây giờ lại nhiều người ... đến như vậy? Những lúc đi ra đường, tôi không còn cảm thấy thoải mái được như trước nữa.. Cảm giác lúc nào cũng phải co mình lại, phải tránh xa mấy người kia ra, vi`.. sợ!! Thật khó để mà tin tưởng được một ai đó..
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    à , có thể sau cú vấp nào đó bạn sẽ cảm thấy con trai thật đáng sợ , nhưng cũng đừng vì thế mà nghĩ tất cả bọn họ đều xấu hết chứ , gì thì cũng có 2 mặt cơ mà ,okie
    wanna love U forever
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    không hẳn là như vậy đâu bạn, con trai hay con gái thì cũng vẩn có loại người nay người kia chứ , đừng bi quan như vậy.
    hì hì hì
  4. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Đừng bao giờ nói riêng về một góc đọ nào cả, mà phải nói một cách chung chung đa số. Nhưng phải nên thận trong và biết để chông chọi chứ. Tôi có 3 quan điểm của mình khuyên bạn hy vọng có thể giúp đỡ được bạn
    Thế giới này có 3 loại người:
    Loại người thứ nhất : Nói mà không làm là hạng người HẠ LƯU
    Loại người thứ 2 : Vừa nói vừa làm là TRUNG LƯU
    Loại người thứ 3 : Không nói mà làm mới chính là THƯỢNG LƯU
    ANSOXVN
  5. ko_co_nickname

    ko_co_nickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    em đã bao giờ suy nghĩ xem tại sao em chỉ gặp toàn con trai đểu chưa ? anh ko nghĩ là thời nay con trai nhiều đứa tồi như em nói đâu .... em gặp nhiều vậy cũng nên tự xem lại mình tại sao lại thế ..... tại em cả tin ,ngây thơ, nai vàng ngơ ngác hay là "ngưu tầm ngưu ,mã tầm mã" .....
    ...chào thân ái và quyết thắng
    Một con người bình thường với 1 cuộc đời bình dị .....
  6. unknown_to_no_one

    unknown_to_no_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này lạ thật. Sao mà hằn học với con trai thế chứ hả?
    Em lên bình tâm suy xét lại mọi chuyện đi em ơi. Mọi chuyện đều có lý do của nó chứ.
  7. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nghĩ như bạn thì có lẽ thế giới này không có tình yêu mất.Đừng vơ đũa cả nắm mà phải thừa nhận là trong xã hội loại người nào cũng có
  8. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là ngồi ở nhà ý em ạ, đừng đi ra đường nữa, ra đường rồi lại bị... Ở nhà cho thoải con gà mái nhá
    ---------------------
    Đầu không đội trời
    Chân không đạp đất
    Phiêu bạt muôn phương
    Lòng như mây khói
    Tiếu ngạo Giang hồ.
  9. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Không phủ định trên đời này vẫn có kẻ tốt người xấu. Nhưng đáng lẽ ra phần xấu ấy chỉ nên có ít thôi.
    Nêu ra chủ đề này, hẳn những ai tốt thật (hay những người không thừa nhận mình xấu) sẽ đều thấy ngứa ngáy mà có những lời biện minh cho mình, cũng như "đồng loại" của mình.
    Thực ra những gì tôi nói cũng có phần hơi quá, nhưng các bạn có muốn nghe không, tôi sẽ kể.
    Uhm.. Cũng không biết phải nói thế nào, vì ban đầu tôi dùng chữ "tồi" hơi lệch hướng.
    * Thứ nhất: Con trai rất dễ yêu (or dễ nói iu) , nhưng không biết tình yêu của họ có tồn tại được lâu không?
    - Năm tôi 15 tuổi:
    + Tôi vào Nam thăm nhà Bác 2 tuần.
    Chừng ấy đủ để 1 anh chàng hàng xóm nói iu tôi.
    - 16t:
    + Tham gia tình nguyện trẻ một vài lần
    Chừng ấy đủ để một anh chàng trong Hội đề nghị tôi làm bạn gái.
    + Coi hình + 1 vài lần chat và email -- đủ khiến ông bạn của cậu em tôi nói love
    - 17t:
    + Gặp nhau vài lần ở hàng net --> Love
    + Chỉ nhìn tôi thôi, ko một lần gặp mặt hay trò chuyện, một ông làm việc tại hàng net mà tôi hay dùng đột nhiên thò ra, nói những lời mây gió.., và cũng gọi đó là Love
    + Chat với nhau không ítm nhưng cũng chưa thể gọi là nhiều, mà từ lâu lắm rồi. Một hôm gặp lại, anh ta đề nghị gặp mặt trực tiếp. Cuộc gặp diễn ra không quá một giờ đồng hồ, vậy mà từ lần ấy, anh ta khẳng định: Love me.
    Con trai thường là nói love rất nhanh và rất dễ dàng. Nhưng vội vàng như vậy, thì từ fast và easily kia có phải cũng dùng cho Over ko?
    - Anh bạn trong TN Trẻ, sau khi bị tôi từ chối, lại quay sang love cô bạn thân của tôi, nhưng cũng bị từ chối nốt. Mới rồi, tôi gặp lại anh ta. Chúng tôi thì vẫn là bạn bè, giữ được mối quan hệ tốt. Anh ấy rủ tôi đi xem phim, tôi đồng ý vời thái độ hoàn toàn vô tư, vì nghĩ đơn giản "chỉ là bạn".
    Nhưng trong cái ecard he gửi, lại chứa đựng những từ ngữ rất là... Tôi phải nghĩ sao đây??
    Sapphire Nart
  10. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    * Thứ hai: Con trai thích tự khẳng định mình bằng cách "chiến thắng đối thủ".
    - Ở ngoài đời cũng có, nhưng mà trên net thì đặc biệt nhiều. Con người ở ngoài đời hay ở trên net thì cũng là người cả. Net, là ảo ư? Chẳng qua người ta cứ khoác cho nó cái áo như thế. Và một số phần tử lấy cái đó làm lá chắn, hay tự bao biện cho những hành vi dối trá của mình.
    + Tôi quen 1 anh chàng, qua net, được gần 1 năm. Những gì được coi là "thực" mà tôi biết đã khiến tôi cũng có cảm tình với người nói love mình (cảm tình thôi, chứ chưa phải iu, vì tôi chưa cho phép mình iu). Nhưng tôi phát hiện ra anh ta đang lừa dối... Thất vọng thật.
    + Còn người ở quán net mà tôi đã nhắc đến, không biết anh ta cho tôi là gì, một trò trắc nghiệm chăng? Anh ta nói: "Nếu không thử làm sao biết khả năng của mình đến đâu?". Còn hơn thế nữa, khi trò chuyện với anh bạn đồng nghiệp: "Cái TA mà yêu thằng T em càng thích. Đánh đồn có địch nó mới hay."
    * Thứ ba: Con trai rất hay ăn nói, cư xử thiếu văn hoá; và bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sxx.
    Ngoài đường, ngoài chợ, hay trong các chat room.., không khó để tìm thấy những lời chửi bậy thô lỗ, vô sỉ và.. tởm!
    * Thứ tư: Có những phần tử, quả thực.. đáng sợ!
    + Chuyện xảy ra mới nhất:
    Khi tôi ngồi một mình ở bờ sông, 1 anh chàng tới bắt chuyện. Ban đầu định về, nhưng không hiểu sao tôi dừng lại, và trả lời anh ta. Nói chuyện hơn nửa giờ đồng hồ, tôi hơi tin tin và nghĩ anh ta là người tốt.
    Anh ta đi nhờ xe, tôi nhủ: "Nhỡ người ta lừa mình thì sao nhỉ?" Nhưng mà tin thì nhiều hơn là nghi, nên tôi vẫn đồng ý.
    Tôi đã bị lừa thật. Anh ta khăng khăng đòi biết nhà tôi cho bằng được. Sau mãi, tôi buộc phải đưa đ/c trường cho rồi mới tạm thôi. Anh ta cho SĐT và hẹn mấy hôm nữa sẽ gặp.
    Anh ta còn mò tới tận trường để tìm, nhưng cũng may tôi cho sai tên đi nên kết quả mục đích của anh ta ko đạt.
    Sơ sơ câu chuyện là như vậy.
    Lần này thì tôi công nhận là mình quá khờ, quá ngu dại và ngốc nghếch. Cũng chỉ vì mình dễ tin người.
    Đằng sau cái vẻ bề ngoài kia, không biết bên trong con người ta tồn tại những gì.
    Trước kia, nhìn những anh chàng ăn mặc bụi bặm, những anh nhuộm tóc vàng hoe, hay những người đầu đinh gần như trọc lốc, tôi cũng chỉ thấy hơi khác so với mọi người một chút. Nhưng, có những người, người ta có thể làm bất cứ cái gì, có những cái mà mình không thể ngờ tới. Vậy nên, cái hứng kết bạn, làm quen rộng rãi cũng bị co lại. Cảm giác không an toàn khiến tôi cảm thấy chán và thất vọng.
    Tuy nhiên, không vơ đũa cả nắm, tôi cũng biết rõ lắm chứ, rằng trên thế giới này vẫn còn bao người tốt thực sự; và tôi đang đi tìm những người bạn như thế đây.
    Sapphire Nart
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này