1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thấy sợ... tại sao con trai bây giờ lại quá nhiều người tồi đến như vậy??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WestgirlNart, 05/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Thảo nào mới có cái nick Girlinblack.
    Vì nhìn cái gì cũng chỉ thấy màu đen, thật đáng thương cho những con người như thế.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng phải công nhận rằng Girlinblack có cặp KÍNH ĐEN hơi bị TO thật.. Dù sao thì kẻ xấu có nhiều đến đâu cũng vẫn còn người tốt cơ mà. Bạn ơi, đừng nên suy nghĩ như mình lúc viết bài này ra nhé! Mình thấy bây giờ có nhiều con trai "xuống hạng", nhưng mà mình không nói tất cả. Vì mình vẫn luôn tin rằng ở một đâu đó sẽ còn người mà mình có thể tin tưởng. Mình không khuyên bạn nên thay một cặp kính hồng đi, nhưng chúng ta nhìn mọi sự bằng kính không màu là rõ nhất!
    [To FODragon: Sao ông bạn lúc nào cũng đả kích ghê thế? Bạn đối đáp lại với tôi thì tôi không nói gì, vì tôi thấy như thế cũng phải thôi.. Nhưng sao vội kết luận về "chiếc dép" của Con_ma_le vậy? "Cho cái dép vào mặt" - đó hoàn toàn chỉ là một cách nói.. mà có khi cũng phóng đại lên thế (thuận miệng thôi).. Không lẽ cầm guốc lên mà phi vào mặt đối phương được à?? Lần này thì độc đoán quá đấy. Tôi không biết anh bạn hoàn hảo đến đâu mà chỗ nào cũng thấy đi kêu thất vọng về người khác thôi..???]
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  3. springhoang

    springhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu bạn dang nhìn cuộc sống theo mầu gì nữa, cho dù như thế nào thì tôi giám khẳng định rằng bạn đang có cái nhìn về con trai đang bị tổn thương trầm trọng, bạn nên tự hỏi mình tại sao bạn lại sợ con trai ??? Tại sao lại có quá nhiều con trai tồi đối với bạn như vậy??? trên đời này thì có 1/2 là gái và 1/2 là nam vậy tại sao có mình bạn gặp nhiều con trai tồt, phần còn lại chắc họ gặp tốt hết chắc, theo tôi mọi ứng xử của con trai đều dựa theo ứng gì mà con gái ứng xử đối với họ, con gái mà đối xử thông minh đối với họ, hà cớ gì mà người con trai đối diện lại có thể ứng xử ngược lại được họ cũng biết trơ trẽn chứ, cho nên tiên trách kỷ hậu trách nhân bạn ạ
    không nên trách người khác vội trước tiên hãy trách mình trước, rồi hãy trách người sau không muộn đâu bạn ạ
    đừng nên lớn tiếng trách con trai là tồi trong khi mình dễ dãi với họ hoặc thù ghét họ dù sao đi nữa thì họ cũng là 1/2 cuộc sống của bạn, đi đâu bạn cũng gặp họ
    chào bạn chúc bạn có cái nhìn khác về con trai biết đâu ngoài cuộc sống tôi với bạn lại gặp nhau để rồi tôi nói yêu bạn và bạn nhẹ nhẹ gật đầu hihihihihihihi
  4. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    SpringHoang: Tôi không hiểu bạn vào chủ đề này, bạn mới chỉ đọc những dòng đầu, hay đã theo dõi toàn bộ chưa? Tôi nghĩ chắc chưa, vì nếu đã đọc hết những gì tôi viết hẳn bạn không còn suy nghĩ như thế. Những câu này nếu như bạn tham gia vào ngay khi tôi mới nêu chủ đề thì được, nhưng đến bây giwò.. hơi muộn bạn à.. Thử đọc lại đi rồi bạn sẽ thấy.. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn bạn nhiều vì đã góp ý.. Và lời bạn nói đó.. rất có thể sẽ thanh sự thực lắm chứ . Tuy nhiên, dù thế nào thì tôi cũng mong có thể trở thành một người BẠN của bạn!
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Em này chắc bị biến chất về lòng tin rồi , 10 thì có đến 9 người như em nói , như thế là vơ tiền cả nắm rồi , em này chắc số đen , giống em westgirlNart , gặp toàn con trai ( ko giống trong tưởng tượng ) nên phát biểu linh tinh , ko mấy % suy nghĩ , đánh giá con trai 1 cách đơn giản , chỉ thấy điểm xấu trong hàng ngàn điểm tốt , .... ~~> cần phải lớn tý nữa mới có kinh nghiệm
    TìNh Là GiỌt ĐắNg HaY tIếNg MưA rƠi NgHe Tí TáCh BuỒn
    ID : anh_tannhan_lam
  6. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất nên nhìn con trai dưới cặp mắt đen thật dày ấy và suy nghĩ kỹ khi nhận lời một ai đấy đã nghe câu này chưa nhỉ( Không chua không phải là chanh con trai ai chẳng sở khanh đôi lần)hiii bản tính đấy nha
    blueocean82
  7. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Tôi thấy cái topic này nhảm nhí quá. Cả câu hỏi của bạn cũng nhảm nhí vậy.
    Câu hỏi mà bạn đặt ra không phải vì bạn mất lòng tin ở con trai như bạn nghĩ. Mà bởi vì thật ra bạn cũng đang tin vào những câu nói đó, những hành động đó. Bạn đã tin, sau đó bạn thấy mọi thứ có vẻ dễ dàng quá, bạn mới bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu thấy thật ra không chỉ có một mình bạn xinh, một mình bạn kiêu, một mình bạn được những anh chàng đó nói những lời ngọt ngào. Sau đó bạn mới quy kết các anh chàng kia là...tồi.
    Ừ, thật ra thì họ cũng không tốt. Chữ yêu không đến dễ như họ nói. Nhưng bạn cũng phải nhìn nhận đó là một xu hướng chung. Người ta quen nhiều, quen dễ, thấy thinh thích thì nói là...yêu. Được thì được, không thì đâu có mất gì? Kể cả khi họ nói yêu ba bốn cô một lúc, hay họ nói rất to rằng họ thích "đánh đồn có địch" chưa chắc trong họ đã có cảm giác yêu, hoặc họ sẽ làm như vậy. Tất cả những cái họ đang làm chỉ là một hiện tượng tâm lý, và họ đang lớn, đang muốn chứng tỏ mình sành điệu, sát gái... Và nếu như ngày xưa ông cha ta chín chắn để mà có yêu cũng ít nói ra, thì bây giờ thanh niên mới lớn thích showoff ra càng nhiều càng tốt. Thế cũng là một dấu hiệu tốt đấy chứ. Thời đại tênlửa mà, mọi thứ cũng tăng tốc theo.
    Còn bạn, bạn cũng đang muốn chứng tỏ mình qua cái topic này đấy chứ. Qua một topic nick của bạn được mọi người để ý nhiều hơn. Có nhiều người đọc. Có nhiều người nghĩ rằng bạn xinh, bạn kiêu, bạn nhiều con trai theo đuổi. Và bạn cũng đang nghĩ thế.
    Okie, bạn xinh, tôi cũng đoán được. Và vào net chat chit, suy nghĩ linh tinh ít đi cô bé. Nếu bạn để dành thời gian cho nhiều việc khác, bạn sẽ thấy thật ra đâu cần phải băn khoăn rằng con trai tồi hay tốt, vì họ sẽ không có thời gian quấy rầy bạn nữa. Nhé!

    Don't turn around now, you may see me cry
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    "Nhiều nhưng ko là tất cả" <--- hix hix . Bạn vẫn ko thoát ra được cái tư tưởng thiển cận này sao?
    Tôi thật buồn vì qua bao nhiêu ý kiến chân thành và sâu sắc của mọi người, bạn vẫn ko giác ngộ ra một điều giản đơn nho nhỏ. Có lẽ tôi cũng hiểu được đôi chút về nguyên do.
    Có phải bạn là người tự tin lắm ko? Bạn là cô gái xinh xắn đáng yêu? Bạn thấy tất cả mọi chàng trai đến với bạn chỉ là kẻ tầm thường và tồi tệ. Hoặc giả bạn đã gặp phải một sự dối trá nghiêm trọng từ một ( hay nhiều... ) boy nào đó nên trong nội tâm sinh ra thành kiến, sợ hãi và mất niềm tin vào cuộc sống. Bạn đã đánh đồng tất cả dù bạn chưa có một sự trải nghiệm và hiểu biết một cách dày dặn.
    Bạn thân mến, tôi cũng ko muốn tranh luận nhiều về chủ đề này nữa, mà nếu bạn có thắc mắc thì cũng ko nên tiếp tục chat với mọi người ở đây. Bạn hãy sống ngoài đời thường kia, hãy sống và hãy trải nghiệm, bạn sẽ thấy tất cả ko là màu đen...
    Còn như bạn cứ tiếp tục rêu rao cái vấn đề thiện cận và mông muội này thì chỉ khiến mọi người nhìn bạn với ánh mắt ... mà thôi.

    |^.^|​
    (^_^)
  9. bobobo

    bobobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đã xoá!
    Mong thành viên lưu ý, viết thế này thì các admin vào xoá box đi mất! Thành viên còn tiếp tục sẽ có biện pháp khác.
    npl155
    Được npl155 sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 15/05/2003
  10. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn này hình như cảnh sát hình sự vậy , hỏi gì kỹ thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này