1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thấy sợ... tại sao con trai bây giờ lại quá nhiều người tồi đến như vậy??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WestgirlNart, 05/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Iron Monkey, tôi không phản đối những gì bạn nói, vì tôi công nhận nó hoàn toàn ĐÚNG. Nhưng tôi cứ tưởng từ những gì mĩnh viết từ đầu tới giờ, mọi người đã hiểu tôi nghĩ thế nào rồi cơ. Nhưng còn bạn, bạn đi phán xét người khác, nhưng cái nhìn của bạn độc đoán quá, cái Tôi của bạn ghê quá.
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nhận thấy trong bạn đang có sự thay đổi nhỏ, bạn đã hơi nhận ra một điều gì đó. Tôi biết vậy nhưng tôi cứ nói vậy bởi trong lời nói của bạn vẫn ko có sự rõ ràng trong nhận định. Cái câu mà tôi đã quote ở trên của bạn chẳng phải là nằm ở chặng sau ở cuộc tranh luận hay sao? Bạn đã hiểu ra rồi, tôi biết. Nhưng quả thực tôi ko hiểu nổi tại sao bạn lại viết tiếp một câu như vậy. Có lẽ là một chút bản năng lại bộc lộ trong sự vô tình ko chủ động, đó là chút tàn dư của định kiến co' phải chăng ?
    Tôi tranh luận, nhận định và đánh giá về mọi người liên quan chứ ko phán xét, tôi đâu có quyền và đâu có đủ thông tin xác thực mà phán xét mọi người. Những lời nói của tôi đơn thuần nhằm mục đích "góp ý ", và tôi chỉ muốn mọi người chín chắn hơn, lạc quan hơn mà thôi.
    Có thể cách viết của tôi mang hơi hướng độc đoán, có lẽ bạn nói đúng, đấy cũng là yếu điểm mà tôi đang muốn sửa, nhưng thật khó.
    Bàn về cái tôi, hà hà, thực ra mỗi người đều sống cho cái tôi của bản thân, nhưng tôi cũng chỉ là một trong vô vàn những cái tôi khác trong cuộc sống. Mình chỉ là một trong tất cả, là cái nhỏ bé trong cái rộng lớn... Tuy nhiên, tôi luôn sống cho cái tôi của mình theo đúng cảm xúc nội tại, dù nó có khác với đa số cái tôi khác, dẫu người ta có bảo là ghê thì đấy cũng là điều hay chứ sao.

    |^.^|​
    (^_^)
  3. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Có thể sau cú vấp nào đó bạn sẽ cảm thấy con trai thật đáng sợ , nhưng cũng đừng vì thế mà nghĩ tất cả bọn họ đều xấu hết chứ , gì thì cũng có 2 mặt cơ mà , con trai thời xưa hay là thời nay thì cũng vây jthôi, con trai thời xưa cũng có những kẽ xấu người tốt, con trai thời nay cũng vậy thôi, bạn không nên chỉ trích quá mạnh mẽ con trai thời nay, thời nay cũng có những hảo hán mà, nhưng do trào lưu xã hội phát triển quá mạnh mẽ nên nhưng chàng thanh niên nhiều của lắm tiền, muốn biết cảm giác lạ, sa ngã vào con đường tội lỗi, vậy thôi bạn ạh, bạn không nên phức tạp hoá vấn đề con trai thời nay nhiều quá.
  4. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Bài này bị xoá vì đã lách luật để chửi bậy trong diễn đàn. Còn vi phạm tiếp sẽ có biện pháp khác.
    Xin cảm ơn và mong bạn lưu ý.
    npl155
    Được npl155 sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 15/05/2003
  5. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi em zất dồng ý vấy bác, cái chủ đề này đọc càng lúc càng nhức mắt vì ai cũng viết quá dài, quá văn chương và triết lý và trùng quan điểm, nhất là những câu như " ai cũng có mặt tốt và mặt xấu, con gì trai hay gái thì cũng là con người...." được các bác đem ra đây nặp đi nặp nại hơi nhìu. Đọc xong các chiết ný của các bác thấy na ná nhau hết, thế mà bác nào cũng cố diễn tả cho hết các nuận điểm đúng đắn của mình.
    Còn cái em gái kia ơi, lúc đầu thì em có vẻ quyết chiến thà hi sinh chứ thề ko đầu hàng, giờ thì em đã tự giơ tay lên đầu hàng mà vẫn lớn tiếng bảo là vẫn đứng ra làm người phản biện. Em có lối hành văn khá là văn chương và nhìn thoáng thì có vẻ sâu sắc và có nội tâm sâu hun hút, nhưng đọc kỹ thì thấy em tự cao hơi nhiều, và lối viết văn bình dân ko ra bình dân, nửa mùa ko ra nửa mùa của em trở thành thứ văn chương bèo nhèo của những kẻ tự cho mình là trí thức. Xin lỗi nếu nói quá, nhưng vì em bảo em sẵn sàng nghe tất cả như'ng lời phản biện.
    chuyện của em cu'ng ko có gì là ghê gớm để em đưa ra cái tít kêu như vậy mà em tự biện minh đấy là do em muốn kéo mọi người vào tranh luận, khi thấy các chú nói hăng quá thì em có thái độ xìu ngay và hòa giải = cáchi viết những lời có cánh gởi các chú ấy rằng các chú ấy làm em hiểu ra nhiều điều và thấy thú vị. Chị bảo nhé, con gái được con trai theo đuổi đó là điều bình thường, chứ ko thì thành con gái ê sắc rồi, mà chuyện của em thì phần lớn chị thấy do em chủ động bật đèn xanh cho người ta, mà cái chữ yêu người ta nói thì cũng có nhìu nghĩa ( yêu quý, yêu mến, yêu như 1 người bạn...như o Pháp chỉ có 1 từ để diễn tả tình cảm hơi thích, thích vừa vừa đến mến, đến yêu là aimer thôi) con trai có quyền theo đuổi tán tỉnh và tỏ tình, có nhiều người con gái ko may mắn có được tí chút nhan sắc như em người ta buồn vì ko co ai đeo đuổi đấy còn em thì ngồi than với thở là con trai theo nhiều quá va nói yêu em dễ quá. Đọc sơ thié ai cũng thấy là em than thở hơi kiêu rồi. Các cậu mà tán tỉnh em chắc thấy được ở em có điểm gì đấy dễ thương, lẽ ra em nên vui vì điều đó
    (xin phep cac bac cho em danh may ko co dau, vi em xai ban phim Phap danh moi ca tay )
    Chi cong nhan voi em la thoi nay con trai de tan tinh con gai lam, nhung thoi nao cung vay em a, thoi nao thi cai kha nang bam sinh cua con trai cung la di tan tinh con gai, con chuyen yeu thi tuy moi ong thoi, thuong thi thoi "trai tre" cac anh hay thich tu chung minh la minh dao hoa co nhieu co theo va tan duoc nhieu co, con cac anh hoi cứng tuoi mot ti thi nhin tinh yeu cao hon 1 bac
    Chi cung conhieu ban trai, chi thay cac chu ay deu tot, ngay ca nguoi yeu dau hay nguoi yeu cuoi gi cung tot, cac chu rat hien lanh, em dung nen ghet cac chu ay, khong co cac chu ay thi doi vo duyen lam
    khong biet xung chi vay co mao pham khong, bao cao voi em chi cung ngoai hai mí roi, hihi
    có bác nào ủng hộ thì vốt cho em vài xao vấy
    Anh xa em,
    Trăng cũng lẻ,
    mặt trời cũng lẻ,
    biển vẫn cậy mình dài rộng thế,
    vắng cánh buồm một chút đã cô đơn ....
    [violet]
    haianh
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đổi trắng thay đen?
    Lưu manh?
    Từ ngữ?
    ????

    |^.^|​
    (^_^)
  7. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Chết mẹ, nhầm nhọt sang trồng trọn, bác Iron_monkey thông cảm. Em là em định chửi thằng bobobo cơ chứ không phải bác . Em vô cùng xin lỗi bác (hì, để cho sòng phẳng bác có thể chửi lại em, hic hic).
    Bác xem, từ ngữ như thằng bobobo thì có đáng chửi không???
    Bác thông cảm nhá.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  8. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Rồi rồi, nhầm chút có gì đâu mà, bọn mình đều là dân rock cả, bắt tay phát là xong thui .
    Còn cái đồng chí bobobo kia, viết bẩn quá, thật đáng buồn cho cái mớ từ ngữ chợ búa hổ lốn, chán hơn gián....

    |^.^|​
    (^_^)
  10. bobobo

    bobobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà kinh thế, đừng làm thế chứ....
    Thực ra tôi chỉ muốn khuyên cô "WestgirlNart" nói riêng và những mẫu cô gái kiểu đó nói chung thôi....
    Tôi nghĩ rằng với kiểu suy nghĩ về đàn ông như thế thì cô sẽ phải sống kiếp "cô quạnh" thôi.
    (Thực ra chuyện các cô có suy nghĩ như thế là bình thường thôi, vì các cô còn trẻ nên hơi "Kiểu" một tí đấy mà)
    Em ơi, cuộc sống còn nhiều cái "Thối" hơn như thế nhiều, anh khuyên em NÊN CHẤP NHẬN thì em sẽ thấy thoải mái hơn nhiều đấy !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này