1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thấy sợ... tại sao con trai bây giờ lại quá nhiều người tồi đến như vậy??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WestgirlNart, 05/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Thôi khoá topic này lại đi, pls.

    Don't turn around now, you may see me cry
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ái chà.. nghe các bác lời qua tiếng lại cũng ghê quá..!!
    Bây giờ sự thế nào thì cũng đã rõ rồi. Nếu ai còn muốn trách em gì nữa thì trách nốt. Còn những người muốn khoá tại đây thì plz viết dùm em bài tổng kết Ok?
    Có rất nhiều người cho rằng em kiêu thì mới lớn tiếng chỉ trích người khác thế, rồi còn cố tỏ ra vẻ trí thức.. Nói chung ai nghĩ thế nào thì nghĩ, đó là cách nhìn riêng của mỗi người. Em cứ cố sống sao cho đúng với mình là được.
    Nói đi nói lại, một là một, hai là hai, đôi khi hai hoá thành ba, cũng chẳng biết được..
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  3. berrylee

    berrylee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    to westgirlnart: công nhận con trai có nhièu kẻ tồi thật,kẻ tồi nhất là kẻ không nhận ra rằng con gái chúng mình là những ngườiđáng được trân trọng và nâng niu. Em cũng đã từng biết những tên bất lịch sự , không biết mình, biết ta. họ không ý thức được họ đang lám những gì, đang nói những gì. Vì chút ít đàn ông tốt đẹp còn sót lại, chị hãy vui sống ,quên đi những người chị đã chia tay để tìm đến những nhười yêu chị thực sự

    Nơi nương náu yên ổn nhất chính là lòng mẹ
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc ở đây là được rồi. Tranh luận một vấn đề, cuối cùng rồi ai cũng vẫn giữ những ý kiến của mình, thế là huề cả làng.
    H`m. coi như mất mấy tiếng vào đây tát nước bể Đông, lại còn bị người đời cười nhạo, bít vậy đứng ngoài mà tiếu ngạo cho nó xong.
    Đời là vậy, khác nhau 5 - 7 tuổi đâu có thể cùng chung tiếng nói và nhận định được, đáng tiếc .
    Thôi, mấy bác Mods khoá TOPIC này dùm.

    |^.^|​
    (^_^)
  5. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    bạn không nên chỉ trích quá mạnh mẽ và thô bạo đến con trai nhiêu quá, vì trong xã hội hiện nay cuộc sống của thanh niên hiện đại không giống như thanh niên đang sống ở thời bao cấp, quả đúng là con trai nói yêu nhanh thật nhưng bạn cũng đừng nên xem đó là giả tạo, có những người vì tình yêu bất chợt mà họ đã có những mối thiên tình sử quá lãng mạn, có bao giờ bạn nghĩ rằng con gái quá kiêu ngạo không??? và con trai cũng có những phần tử chứ hả bạn, sao bạn lại chỉ trích chung chung là con trai nói năng và cư sử thiếu lịch sự nhỉ, cái gì cúng có nguyên nhân và hai mặt của nó chứ không phải nhất thiết là con trai nói năng và cư sử thiếu lịch sự, mất văn hoá, có khi nào bạn nghĩ rằng tác nhân gấy đến những lời nói thiếu lịch sự của ban trai là một phần tác nhân do bạn gái không?tôi cũng là một boy ăn nói không mất lịch sự và cứ sử thiếu văn hoá cho lắm nên mong các girl hãy xem lại trong bài viết của mình, hi hi.
    chào các bạn.
  6. tuannj

    tuannj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    thật khó khẳng định tồi như thế nào tồi. ai mà chả tồi và chả không tồi.
    "..ra đường lúc nào cũng phai co mình lại...." ?????? tại sao phải thế. có lẽ bạn phải xem lại mình chăng, liệu mình có extreme quá không? lấy vi dụ, đi ra đường con trai nhìn thẳng vào bạn, bạn cho là xấu à????
    "life is too short not to take a chance"
  7. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Mong bạn hãy nhớ kỹ điều đó. Trên đời này đều có người nọ , người kia không phải con trai nào cũng như bạn nghi đâu.
    Đề nghị đóng cái box nhàm chán này lại.
  8. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Iron Monkey nói sai rồi. Tôi đâu bảo ai nghĩ về con trai thế nào thì nghĩ? Tôi nói nghĩ là nghĩ chuyện khác, về chuyện đánh giá một con người thông qua những gì họ nói và cách họ biểu đạt kìa. Bởi vậy đừng có bảo rằng phí công mọi người góp ý. Nếu U thấy tiếc ý kiến thì cho U rút lại đấy. Còn những ý kiến của người khác, tôi đã nhận cả rồi.
    (À mà nhớ có một nguời nào đó nói tôi nêu topic này ra, để nick mình được nhiều người để ý đến.. Sao tôi dại quá vậy? Có ai vì nổi tiếng mà biến thành một kẻ hâm, đi giết người, hay đi tự tử không? Tôi chẳng việc gì phải làm cho cái nick của mình nó nổi lên bằng cách viết một bài để rồi bị đả kích cả.)
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  9. bobobo

    bobobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thôi để anh can cho, ai cũng có lý lẽ của mình cả. Thực ra cũng chỉ muốn tốt cho nhau thôi. Mỗi người có 1 cách diễn đạt riêng.
    Anh nghĩ chắc có sự hiểu nhầm nào đó.
    Riêng anh, anh nghĩ em WestgirlNart nên xem lại cách của mình đi, em có vẻ hơi cố chấp và "ăn thua" quá !( Anh nghĩ chắc em 18 tuổi là cùng, nên mới vậy. Anh nghĩ 1 thời gian sau em sẽ nghĩ khác thôi.)
    Thôi Box này dừng ở đây được rồi đấy. !
    Chúc cả nhà. Gute Glueck
  10. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy một bài được được chút. Mọi khi anh bobo toàn ăn nói lung tung.
    Khi còn bé, thanh minh thì ba mẹ bảo CÃI
    Khi lớn một tý, biện minh thì người ta bảo BAO BIỆN.
    Lớn tý nữa rồi, tranh luận thì đời nói LÊN GIỌNG.
    Có tuổi một chút, góp ý chúng nó kêu DẠY ĐỜI.
    Diễn đạt thế nào cho phải quả là một điều khó! Ai biết tý gì thì dạy em với? (Không được khẳng định mà chỉ nên dịu giọng, nhún nhường thôi?)
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này