1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thấy sợ... tại sao con trai bây giờ lại quá nhiều người tồi đến như vậy??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WestgirlNart, 05/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhìn cái hình đại diện của westgirlNast , nếu mà là ảnh thật từ bé , thì cho dù có lớn , có đổi khác thế nào , cũng làm gì mà xinh . Trông cái mẹt thế kia kiểu gì mà chả muốn lên giọng chê bai người khác ..............................
    TìNh Là GiỌt ĐắNg HaY tIếNg MưA rƠi NgHe Tí TáCh BuỒn
    ID : anh_tannhan_lam
  2. thekid

    thekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người ! Chủ đề này nếu chỉ nghe qua , đọc qua thì đúng như là ý kiến chủ quan của một người ! Nhưng mà thực ra theo mình thấy , đó cũng là cả một vấn đề cả đấy ! Tranh luận thì cũng dài dòng lắm !
    Theo mình thì cái này tuỳ theo quan điểm của mỗi người thôi , tại vì mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình . Không ai giống ai cả . Vì thế cũng khó có thể đánh giá cái tốt , cái xấu , đối với người này có thể là tốt , với người kia có thể là chưa tốt lắm ! Xấu hẳn thì ai cũng có thể dễ dàng nhận ra , nhưng trong cuộc đời có quá nhiều cái chung chung , chẳng tốt mà cũng chẳng xấu ! Thế cho nên la tuỳ theo đánh giá của mỗi người thôi !
    to : WestgirlNart ; Mình hỏi bạn nhé ! Bạn có bạn thân không ? Bạn có bạn thân là con trai không ? ? Bạn quan niệm thế nào là bạn thân ? ? ?
    Bạn trả lời mình rồi minh sẽ tranh luận tiếp !!!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nịch nhân
  3. dnhvn

    dnhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Troi oi dung co vo dua ca nam nhe. noi that do cung la tuy nguoi thoi chu, vi du nhu ban gap phai toi thi` khac do hi`hi`. nhung co phai cung do ban mot phan khong? Nhung minh nghi do la quyen tu do cua nguoi ta chu minh ke thoi khong de y la duoc khong ai cuoi minh ca.
    dnh
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Điều này thì không ai dạy bạn được đâu. Chính sự trải nghiệm của bạn, cách cảm nhận cuộc sống và định hướng tư duy của bạn sẽ định hình nên tính cách bạn. Và chính nó sẽ quyết định cách diễn đạt ...[8D]

    |^.^|​
    (^_^)
  5. langtudatinhvn

    langtudatinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này có diễm phúc nghê, đuợc nhiều người nói tiếng yêu quá chính vi thế mà đâm ra chê bai cánh mày râu....
    Nhưng anh cũng xin nói như thề này: Mặc dù cánh mày râu bao giờ cũng chủ động nói tiếng yêu nhưng đa phần là họ nhận được những tín hiệu từ phái nữ. Em được nhiếu người tỏ tình như vậy đủ thấy em có cách cư xử không nghiêm túc khi nói chuyện với con trai neu tui không muon dùng từ ẻo lả....Hãy coi lại bản thân mình khi chê người khác nghe bé con.
    [/font=Times New Roman]
    Tinh chi dep khi con dang do...
  6. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    xem bác langtudatinh đang bênh vực quyền lợi của phe mình kia , hahaha , nhưng bác có công nhận là phe bác dùng tiểu xảo " mật ngọt chết ruồi " để nốc ao cánh liễu yếu đào tơ ko chứ thế nên mới có câu " người ta cứ nói đừng quá tin... " cấm có sai , hehe
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  7. traitimanhdanhchoem25

    traitimanhdanhchoem25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    sao bạn lại nói xấu con trai ghê vậy,hay là ban không muốn yêu nữa ( định ở vậy đén già seo) vậy thì ...................chỉ còn cắt tóc vô chùa thôi như vậy là chẳng phải suy nghĩ về con trai làm chi cho mệt hi'c hi'c..................còn như bạn vẫn nghĩ về phái mạnh thì chứng tỏ bạn vẫn còn muốn yêu đó............
    luôn chúc bạn gặp 8_ 9 mối tình nữa nha..híc....... híc..........
  8. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, Iron monkey dỗi kìa.. Hì, dù có rút lại hay không thì cũng vẫn nói rồi mà.
    Bạn The Kid có hỏi tôi một đôi điều về tình bạn ấy. Vậy tôi xin trả lời nhá. Thứ nhất, bạn thân thì tôi có, thậm chí rất thân. Còn bạn trai thân, tôi muốn có lắm, nhưng mà hiện giờ thì vẫn chưa tìm được ai cả. Vì con trai thì thường.. nói chung nếu họ có tình cảm với phe kia, thì họ sẽ cho đó là tình cảm khác giới, rất ít người có quan niệm bạn bè bình đẳng, bởi vậy mà khó tạo dựng một tình thân đơn thuần. Những bạn bè của tôi (nam giới), nếu như ai đó "mến mến" mình một tý, thì hầu hết lại theo.."cái kiểu đó". Những người còn lại, tuy vô tư nhưng chỉ chơi dừng lại ở mức độ bình thường thôi, không thực sự là thân.
    Chuyện quan niệm thế nào là bạn thân thì theo tôi, có 3 kiểu thân:
    - Thứ nhất là Chơi thân: hợp nhau về sở thích.. lúc nào cũng cặp kè, cùng đi ăn, cùng đi mua sắm.. quấn quýt bên nhau.
    - Thứ hai, thân theo kiểu đồng điệu về tâm hồn, cùng chung quan điểm, yêu quý, tôn trọng lẫn nhau. Tuy không nhất thiết lúc nào cũng bên nhau, nhưng luôn quan tâm và nghĩ tới nhau với những tình cảm chân thành, tốt đẹp.
    - Thứ ba, Tổng hợp hai yếu tố trên. Đó là thân theo cách thứ hai, hiểu nhau, quý trọng nhau nhưng có điều kiện ở bên nhau, giúp đỡ nhau, có thể nói gắn bó thân thiết như "người nhà", và cũng thẳng thắn, bình đẳng như trong "tình đồng chí" (Đây là mức cao hơn của một tình bạn thông thường).
    Vấn đề này không đơn giản, tôi chỉ xin nêu ra một vài điều cơ bản như thế. Đó là ý nghĩ của tôi đấy, vậy bạn Thekid có điều gì muốn tranh luận nào?
    Chuyển sang mục: "thái độ của bản thân". Như tôi cũng đã nói thì tôi muốn người khác quý mến mình, chứ không hề muốn nhiều người nói "yêu". Tôi và cô bạn thân có hoàn cảnh rất giống nhau. Và thực sự, phải nói rằng, chúng tôi "sợ" khi người ta nói love. Cả hai đều không muốn làm tổn thương người khác, vì trong khi mình không thể đáp lại thì chẳng phải người love mình sẽ ít nhiều đau khổ sao?
    Chúng tôi, về quan điểm, cách suy nghĩ thì rất giống nhau, nhưng Cô bé ấy vui vẻ, nhí nhảnh hơn một chút, và thậm chí có những lúc còn tỏ ra rất ngang, rất bướng (tất nhiên là cái kiểu ngang bướng dễ thương thôi). Còn tôi, hình như tôi quá trầm. Có những chuyện xảy ra, và cả một phần do hoàn cảnh môi trường nữa, khiến hồi đầu cấp III, càng ngày tôi càng trở nên trầm hơn mà không biết. Tôi ít khi đánh nhau, khục khoặc với bạn bè, tranh cãi hay la hét về một vấn đề thường nhật nào đó, thậm chí là chẳng bao giờ. Rồi đến khi tôi chợt nhận ra và muốn quay lại cái kiểu hồn nhiên, vui vẻ, sôi nổi và hơi chút nghịch ngợm như trước kia, đã có lúc tôi mong tự biến mình thành "một người hoàn toàn mới", nhưng rồi tôi chẳng duy trì được cái kiểu ấy bao lâu. Mà tôi cũng chẳng muốn. Những lúc vui thì tôi vẫn có thể vui, những lúc đùa thì tôi cũng đùa hào hứng, nhưng mà đó chỉ là tuỳ lúc thôi. Những khi ở một mình, khi không có bạn bè chọc cho cười, thì tôi lại vẫn cứ "im im" như mình vẫn thế.
    Tôi không phải một người hay nói. Những ai mà mới gặp tôi lần đầu thì thường buông một câu nhận xét rằng: "Bạn ít nói nhỉ!". Có lẽ là do tôi chỉ có thể nói nhiều với những người đã thân thiết rồi mà thôi. Không biết có vì thế mà mọi người cảm thấy tôi khó gần không?
    Tôi là một con người bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà một số người cứ nói tôi "bí ẩn" mới ngạc nhiên chứ! Thậm chí cả đứa bạn, khi mà tôi gần như đã hiểu hết về nó rồi, nó còn nói một câu tương tự vậy làm mình mới bất ngờ làm sao.
    Ra đường người ta cứ nhìn nhìn mặt mình, tôi chẳng hiểu họ nhìn cái gì. Có những lúc soi gương, tôi đã nghĩ: "sao cái mặt mình nó lại ra thế này nhỉ? Chẳng xinh gì cả." Không lẽ người ta nhìn vì trông tôi kỳ cục?
    Tính còn hơi nhát, tôi hiếm khi bắt chuyện với người ta được. Với những ai chưa quen mấy thì hầu như người ta nói là chính, còn tôi nghe, hỏi gì trả lời nấy, thỉnh thoảng thêm vào vài câu. Tôi cố mãi mà mới khắc phục được một tý. Nói chung về nghệ thuật giao tiếp, tôi nghĩ mình học dài mới bằng người ta. Nếu gặp ai đó tính ít nói giống tôi nốt thì chắc hai đứa ngồi im với nhau cả buổi, vài câu qua lại gì đó..
    Có một lần, anh bạn bảo với tôi rằng: "Hay em thử làm nũng đi. Coi cảm giác được chiều trẻ con thế nào". Tôi cũng khoái được cưng lắm chứ. Nhưng mà tính mình từ bé chẳng quen đòi hỏi, ở nhà nịnh ba một câu cũng chẳng biết đường (mà ba tôi lại là người cũng thích nghe lời ngọt chứ). Bây giờ bảo tôi làm nũng thì khó hơn việc bắt tôi làm chị người ta.
    Không biết thái độ của tôi với người chưa thân có "lạnh" lắm không, chứ thân mật quá thì không có. Mà với người khác, tôi thường tỏ ra "bình đẳng", nhất là với "các cậu". Vì tôi muốn chơi với họ vô tư, chứ tình ý gì vào là lại mệt lắm.
    Không hiểu sao nhưng tôi không mấy cảm tình với mấy chỗ quán nước, đèn mờ.. Người yêu có rủ đi cũng còn phải xem xét, chứ bình thường thì.. "thôi, cho em xin ạ!"
    Chậc, nếu em có cái khướu (và có cái gan) "ẻo lả" để lôi cuốn người khác thì em cứ việc "hành sự" chứ nói họ làm chi cho "mất việc".
    .... Rồi, sao nữa đây..???
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi mình mới bỏ thời gian đọc trọn vẹn một bài dài ngoẵng thế này. Quan điểm của WestgirlNart về tình bạn sao giống mình quá. Giữa thân với không thân, giữa yêu với không yêu, thật rõ ràng và phải lẽ.
    Tôi thích câu này của bạn:
    Phải đó bạn, hạnh phúc đích thực chính là có được một người để yêu và được người ta đáp lại. Hơn nữa, trong những người cảm mình trên mức tình bạn kia có mấy người là hiểu rõ cái cá tính và nhân cách đích thực của mình? Còn nữa, nếu mình ko rõ ràng trong xử sự sẽ dễ nảy sinh ảo tưởng mơ hồ, và khi một nỗi đam mê lớn dần lên mà ko được thỏa mãn thì bi kịch chắc chắn sẽ tất yếu xảy ra. Tất nhiên, lỗi là ở những người kia nhưng liệu ta có thực sự thấy thanh thản ko? Câu trả lời sẽ là ko với một người có trách nhiệm với cuộc sống.
    Đọc bài viết của WestNart, tôi có cảm giác ở nơi bạn tồn tại chút mâu thuẫn nho nhỏ về lứa tuổi và cảm nhận. Hình như bạn hơi già so với cái tuổi mà bạn đang sống.
    Hì hì, nói vui câu này nha, tôi thấy bạn ko là một cô bé tuổi vị thành niên thông thường mà hình như có chút hơi hướng phụ nữ nơi bạn.

    |^.^|​
    (^_^)
  10. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà sợ đến vậy thì chắc chắn bạn !
    Chống ề quá dù có xinh cỡ nào đi nữa à !
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tatcá những gì tốt đẹp nhất !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này