1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thấy sợ... tại sao con trai bây giờ lại quá nhiều người tồi đến như vậy??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WestgirlNart, 05/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thekid

    thekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn ! Bạn trả lời rất ngắn gọn và rõ ràng ! Tại sao mình lại hỏi bạn như vậy ? Đơn giản bởi vì là tình yêu đẹp phải bắt đầu bằng một tình bạn đẹp ! Thân với nhau , hiểu được nhau thì mới yêu nhau lâu dài được ! Bạn có nghĩ như thế không ?
    Đọc bài viết của bạn , mình cũng đoán là bạn cũng không chơi thân với một ai đó là con trai .
    Thứ nhất là Chơi thân: hợp nhau về sở thích.. lúc nào cũng cặp kè, cùng đi ăn, cùng đi mua sắm.. quấn quýt bên nhau.
    Kiểu chơi thân như bạn nói thì nhiều lắm ! Gì chứ bạn bè , gặp nhau , cười nói vui vẻ , nhiều lắm Đơn giản tại vì là nó chẳng ảnh hưởng đến ai cả ! Không động chạm gì đến quyền lợi thì ai mà chẳng vui . Bạn bè , biêt nhau khi mà có chuyện thôi . Người ta nói là : Khi vui thì vỗ tay vào , đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai ! Nhiều khi cũng rất đúng !
    Vì thế bạn bè như vậy cũng chỉ coi là xã giao thôi !
    Mình chắc là bạn cũng đang ở nước ngoài , điều này có khi sẽ thể hiện rõ hơn đấy , vì sông ở nước ngoài , cuộc sống sẽ phải va chạm nhiều thứ hơn ! bạn bè , ai tốt , ai xấu , nhận ra sẽ dễ dàng hơn
    - Thứ hai, thân theo kiểu đồng điệu về tâm hồn, cùng chung quan điểm, yêu quý, tôn trọng lẫn nhau. Tuy không nhất thiết lúc nào cũng bên nhau, nhưng luôn quan tâm và nghĩ tới nhau với những tình cảm chân thành, tốt đẹp.
    Đúng ! Đây mới thực sự là người bạn thân thiết ! Không phải ai cũng hiểu được mình ! Người nào hiểu mình mới thực sự là bạn thân của mình . Thực sự là nhiều khi mình cảm thấy rằng , mình không hiểu mình bằng bạn mình hiểu mình !!! Thế mới lạ !
    Mình cũng có nhiều bạn là con gái ( nói thẳng là bạn gái nhiều hơn bạn trai ) và có một điều mình nhận ra rằng : chơi với người nào có người yêu rồi , có vẻ dễ hơn là những người chưa có !!!
    Và sự thật là những người bạn gái thân của mình đều có người yêu hết rồi ! Chính vì thế , khi đọc bài của bạn , mình đã có thể tưởng tượng ra bạn là người như thế nào ! Và càng đọc những bài trả lời của bạn , mình càng thấy là mình suy nghĩ đúng ! Bạn bè chơi với nhau nhiều khi chẳng vì cái gì cả , nếu mà vì một cái gì đó thì đó là lợi dụng rồi .
    Thứ ba, Tổng hợp hai yếu tố trên. Đó là thân theo cách thứ hai, hiểu nhau, quý trọng nhau nhưng có điều kiện ở bên nhau, giúp đỡ nhau, có thể nói gắn bó thân thiết như "người nhà", và cũng thẳng thắn, bình đẳng như trong "tình đồng chí" (Đây là mức cao hơn của một tình bạn thông thường).
    Cái này thì mình thấy nhiều khi hơi khó ! Có điều kiện ở bên nhau ... cái này cũng khó nói lắm .
    Bạn ạ , hãy tìm một người bạn là con trai và chơi thân , mình tin là bạn sẽ hiểu thêm về con trai nhiều đấy .
    Tranh luận : Để làm gì cơ chứ , được cái gì cơ chứ ? Mỗi người có một cuộc sống riêng , một cách suy nghĩ riêng . Không thể áp đặt suy nghĩ của người này cho người khác được ! Chỉ từ những câu chuyện của người khác mà rút ra bài học cho chính mình thôi !!!
    không biết bạn nghĩ thế nào ?
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nịch nhân
    Được thekid sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 17/05/2003
    Được thekid sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 18/05/2003
  2. langtudatinhvn

    langtudatinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi vào diễn đàn mà viết dài qúa thời gian đâu mà đọc nhiều thế. Viến ngắn gọn, xúc tích và thể hiện rõ quan điểm của mình hay hơn.
    -------------------------------------------------------------------------------
    xem bác langtudatinh đang bênh vực quyền lợi của phe mình kia , hahaha , nhưng bác có công nhận là phe bác dùng tiểu xảo " mật ngọt chết ruồi " để nốc ao cánh liễu yếu đào tơ ko chứ thế nên mới có câu " người ta cứ nói đừng quá tin... " cấm có sai , hehe
    -------------------------------------------------------------------------------
    Nè bác tear_in_heaven bộ bác chẳng còn tin ở cánh mày râu nữa hả? Thế này thì tiêu rồi....chắc bác muốn đi....hehhehe...
    Bác nói mày râu dùng tiểu xảo mật ngọt chết ruồi thế bác có thích cái tiểu xảo đó không??? heeheh...nếu không thích thi chắc bác trở thành mày râu rồi cũng nên haahah....

    Tinh chi dep khi con dang do...
  3. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    The Kid, bạn là con trai? Vậy mà mình cứ tưởng con gái chứ.
    Về kiểu tình bạn thứ nhất, chỉ thân mặt ngoài vậy, mình chẳng thích, thấy nhạt nhẽo và vô vị lắm.. Thân được một giai đoạn xong rồi vì hoàn cảnh xa nhau hay thấy người nào đó hợp hơn --> Có mới nới cũ.
    Về kiểu thứ hai thì đó quả thực là một loại tình cảm trong sáng và cao đẹp.
    Kiểu thứ 3, như bạn nói, rất khó, nhưng mình đã có rồi, và mình cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn. Nhưng để có bạn trai thân thì không dễ bạn ạ. Thứ nhất, môi trường mình tiếp xúc cũng không có nhiều bạn nam bằng vai phải lứa, và thứ hai, kiếm một người thực sự đồng quan điểm với mình khó quá. Thứ ba nữa, kết thân với người khác giới là cả một qúa trình...
    Mình cũng muốn tình yêu bắt nguồn từ một tình bạn đẹp, như vậy sẽ rất sâu đậm và bền chặt. Đã yêu là phải có trách nhiệm với tình yêu của mình, do vậy nên tìm hiểu thật kỹ trước đã, chứ sao nhanh chóng, dễ dàng được. Mình không thích kiểu yêu quá dễ dãi, và bỏ cũng dễ luôn.
    (Bạn gì than phiền bài lần trước hơi dài.. Tôi xin lỗi nhưng vì khi viết mình không định lượng mà cứ thế nghĩ sao thì nói thôi. Không ngờ.. lê thê quá)
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  4. tuphotovn

    tuphotovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ thì đôi khi có những bài mà người ta post theo cảm hứng, riêng tôi, tôi được đánh giá là có số đào hoa, thậm chí gái theo khá nhiều nhưng mà theo tôi chuyện tìm được bạn gái theo đúng nghiẫ của nó thì không hẳn đa dễ!
    Chính ví chuyện ko tin tưởng nhau nên đôi khi các bạn gái thường sợ chuyện các bạn trai "tỉnh tò"
    Toi cũng cho là chuyện bây giờ yêu đương lung tung quá, chẳng phải các bạn gái mà ngay cả con trai bọn tôi nhiều khi cũng sợ các bạn gái, Đó là tâm lí chung thôi!
    Loveyouforever
  5. thekid

    thekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn , rất vui vì bạn trả lời nhanh ! Ngắn gọn !
    Bạn tưởng mình là con gái à ? Nếu là con gái thì mình đã chẳng tranh luận với bạn làm gì , mình sẽ cười và nói : " chuyện của người ta ! "
    Đúng như kiểu tình bạn thứ nhất , cái gì cũng chỉ được một thời gian , xong rồi thôi , kiểu như thế nhiều khi mình cũng thấy tiếc tiếc nhưng mà cũng chẳng làm được gì ! C'est la vie !
    Kiểu thứ 2 , không còn gì để nói tại vì quá đúng !
    Còn bạn nói là kiếm bạn trai thân khó ! tôi đồng ý ! tại vì nhiều yếu tố ! ngay một ví dụ đơn giản , người yêu bạn có đồng ý cho bạn quan hệ thân với một anh chàng nào đó không ? cái đó nhiều khi không còn phải là bạn quyết định nữa mà là yếu tố khách quan bên ngoài rồi ! Bạn tôi , nhiều lần tôi rủ đi uống nước , toàn là người yêu đưa đến , xong rồi đi mất , có khi thì tôi đưa bạn tôi về , có khi là anh người yêu quay lại đón ! Nhưng nói chung là mỗi người một hoàn cảnh , một điều kiện khác nhau , phải tự tìm cách sống cho mình thôi !
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nịch nhân
  6. springhoang

    springhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé mọi người ơi kết thúc tại đây thôi nhé Tôi thấy mọi người nói cũng khá nhiều rồi, tranh luận một vấn đề đến một lúc nào đấy thôi chứ.
    Cho tôi xin kết luận vấn đề là ở chổ này
    WestgirlNart đưa ra một vấn đề riêng và theo cảm nhận của cô ta, mà trong cuộc sống thì nhiều kiểu, và đa dạng lắm, mọi ngưòi nói cô ta kiêu, ừ thì kiêu tý đã sao???? đẹp nên kiêu,ăn nói ẩn ý, thì đó là tính cách của cô ta, mọi người phân tích bình luận rồi không may quá lời tý đâm cãi nhau, to tiếng với nhau, mất ý bình tĩnh, xấu đẹp gì cũng cô ta, hay dở thì cũng nói đủ rồi
    riêngcá nhân tôi và một số ý kiến thì nên kết thúc ở đây
    còn với WestgirlNart cảm ơn bạn đã đưa ra 1 topic để mọi người trang luận 1 lần nữa xin cảm ơn
  7. noxmage

    noxmage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    WestGirl đang chờ một chàng hoàng tử của mình đúng ko? Tôi cho rằng bạn đã lí tưởng hóa hình ảnh bạch mã hoàng tử của mình để rồi ngoài đời thực ai bạn cũng thấy hơi bị thấp kém?
    Có thể bạn đẹp thật và con trai cũng dễ nói yêu thật, nhưng đó là những chàng trai vừa hay đang bước qua tuổi dậy thì, họ đang khao khát có 1 tình yêu, cho nên những cô nào đẹp tự khắc sẽ được vây quanh, họ nói yêu bạn phần lớn thực sự chỉ vì bạn đẹp. Đó chỉ là 1 giai đoạn cảm xúc tạm thời, sao bạn lại gán cho cả đời người mà bảo con trai dễ nói yêu. Nói thẳng ra, chẳng qua vì bạn cũng muốn có 1 người sẵn sàng chết vì mình, dù bạn ko thích anh ta, do đó khi thấy anh ta chuyển đối tượng khác(dù chỉ là cảm xúc tạm thời) thì...
    Thế giới nào đâu chỉ riêng em
    Bao kẻ cần tôi sóng đôi kèm
  8. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào với chủ đề của bạn
    Mọi người ai cũng cho rằng tôi là người nhạy cảm, có khả năng nhìn người.
    Tôi đã tin , yêu một con người và đã có nhiều kỉ niệm với anh. Đến bây giờ thì tôi ...sụp!!! người ta đã ra đi và trở mặt 360 độ.
    Bây giờ tôi nghĩ mình chẳng có tư cách gì để xét đoán đàn ông!
    Tôi đã mất hết niềm tin và Tôi sợ họ!!!!!!!!!!
    Neu co cai gi do' vuot qua duoc so phan, thi do la long can dam!!
  9. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Haha, Noxmage nói mới hay làm sao chứ!
    Nếu những người thích tôi mà họ chuyển sang thích người khác cho thì tôi đã thấy may quá. Vì ít nhất tôi cũng thanh thản vì không phải đeo vào người những băn khoăn, lo nghĩ. Tôi sẽ không còn phải cảm thấy có tội khi không thể đáp lại tình cảm của người ta được nữa.
    Thực ra tôi từ chối người ta là vì nhiều lý do chứ đâu phải tôi kén cá chọn canh. Tôi đã thấy nhiều người xây dựng một nhân vật lý tưởng cho mình, và cũng thấy nó chẳng ra sao. Chỉ là khi còn trẻ con thì mới có ý nghĩ ấy.
    Còn, người ta thích tôi vì tôi đẹp ư? Tôi đã bằng ai.
    (Xin chia buồn tới bạn H Minh.. Nhưng mình nghĩ bạn đừng nên mất lòng tin như thế nhé.. Sẽ có người xứng đáng dành cho bạn, còn anh ấy.. hãy coi như đó là người đã mang đến cho bạn một bài học trong đời đi.. ok?)
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  10. lengodongdinh

    lengodongdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mình đồng tình với bạn lắm!mình là con trai,mình cũng thấy vậy,nhưng mà cũng lắm bạn nữ ham ngọt ma .đa số con trai khi làm quen với con gái,cái đầu tiên mà họ để ý là coi "no" có dễ thương ko,có đẹp không,găp người xấu thì chê ỏng eo,mà cũng không tiện nói ra o dây đâu,mà con trai bình luận về con gái thì đâu có sót chỗ nào.chắc các bạn cũng hiểu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này