1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thấy sợ... tại sao con trai bây giờ lại quá nhiều người tồi đến như vậy??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WestgirlNart, 05/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Williams-Hoang

    Williams-Hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chú lại bốc phét rồi !!!! Con trai thằng nào chả thích con gái xinh và dễ thương ... Tính cách còn sửa được , xấu thì bó tay !!!
    Rock tí nhờ
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bác mới là người nhẫm lẫn đó. Các cụ có câu : " Dung nhan dễ đổi, bản tính khó dời". Bác nghe Rock, Pop chả lẽ ko bít trường hợp Micheal Jackson sao?
    Nói chung, tôi thích người con gái có tính cách hay, còn hình dung thì ... ko xấu .

    |^.^|​
    (^_^)
  3. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần các bác cứ bảo khóa topic này lại đi; nhưng cái gì đến lúc dừng thì nó khác phải chìm xuống mà.. Còn nếu ai thích nói tiếp thì cứ để họ nói cho thoả.
    Có lẽ đến bây giờ cái title không còn thích hợp nữa.. Tuy nhiên, để cho tiện, tôi cứ dùng box này bàn thêm về một vấn đề nữa nhé?
    Đó là về chuyện: "TỪ CHỐI THẾ NÀO CHO PHẢI"
    Các bạn nữ có kinh nghiệm gì thì cho tôi biết với. Hay các anh, suy nghĩ thế nào, góp ý chút được không? Để còn biết cách cư xử sao cho phải phép, để khỏi làm tổn thương đến nhau ấy mà. ok?
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  4. vnblackeyes

    vnblackeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống nhiều khi thấy mình cô đơn và trống rỗng: Mất niềm tin, thất vọng, đau khổ,.... Ai cũng đã từng trải qua những giây phút như vậy. Có điều, đừng để những giây phút đáng sợ đó ám ảnh bản thân mình trong suốt hôm qua, hôm nay và ngày mai. Nếu có thể, mình luôn tìm cách giải thoát bản thân bằng nhiều cách. Làm những gì mình thích, đi những nơi mình muốn.... Làm tất cả để cho tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn, để cho những gai góc, phức tạp của cuộc sống trôi đi... Điều quan trọng là bạn có muốn tự mình thoát khỏi những điều đau khổ đó không??? Trầm uất và đau khổ nhiều khi như một thứ ma tuý đầu độc tâm hồn con người ta, kéo chìm tất cả những ước mơ và hi vọng tốt đẹp. Mình ngạc nhiên và thất vọng khi nhiều người mình biết chấp nhận và sống chung với thứ ma tuý đó. Họ yếu đuối, mặc cảm hoặc là hung hăng phá phách? chấp nhận sống theo kiếu ngày qua ngày rồi lại ? ngày.
    Ai đó đã từng nói: "Đừng ngồi mà nguyền rủa bóng tối, bạn hãy tự tay thắp sáng nó lên". Hi vọng đến một buổi sáng thức dậy, ta mở cửa sổ và choàng tỉnh: Ồ, ngoài kia?
  5. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Black eyes.
    Tất nhiên mình hiểu những cảm xúc mà mình có. Những khi thất vọng mình cũng biết tìm đến một niềm tin mới, những khi buồn rầu, mình cũng biết nên dừng cảm giác buốn ấy lại ở đâu và đi tìm những niềm vui phía trước như thế nào.
    Thực ra con người, hạnh phúc hay khổ đau hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân họ cả. Mình thì dù có gặp phải chuyện gì, mình cũng vẫn luôn cho rằng mình đang hạnh phúc.. Mình có cách để tự giúp bản thân mình. Bởi vậy chắc chắn mình sẽ làm được như bạn nói.
    Một lần nữa xin được cảm ơn những dòng đóng góp của bạn!
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, tôi nhớ Shakespeare có nói một câu đại loại thế này :
    " Thế gian vốn không tồn tại hạnh phúc hay đau khổ, hạnh phúc và đau khổ chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người mà thôi"
    Và một câu này, hình như của Fontaine thì phải:
    " Loài người đau khổ, vì sự vật, sự việc thì ít mà vì ý niệm bản thân về nó thì nhiều "

    |^.^|​
    (^_^)
  7. oz_nick

    oz_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vo tinh click vao topic nay thay mot cau hoi kha thu vi va nhung cau tra loi cung rat thu vi ...Nhung toi thay rang con trai thi nhu vay, con gai thi cung chang khac dau va co khi con nhieu hon the vi 51% nhan loai la females ma. Toi rat dong y voi mot ban da tra loi ban gap nhieu nguoi toi vi co the la "nguu tam nguu, ma tam ma". Co le nguoi dat cau hoi nay cung nen nhin nhan lai ban than minh!!!!! Vi... cai vung no thuong tim mot cai noi tuong hop voi no ma!
  8. WhatTheHell

    WhatTheHell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Quái nhỉ !?!!
    Thằng nào mà chả có tính xấu..
    Thôi thì hãy học cách Thích nghi với hoàn cảnh vậy.
    Được WhatTheHell sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 23/05/2003
  9. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
  10. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ cái topic này chui xuống dưới rồi mà vẫn còn người chịu đào nó lên. Tôi sẽ xem lại bản thân mình.. Nhưng dù sao thì tôi chỉ có thể là tôi mà thôi. Tôi chẳng là ngưu mà cũng chẳng là mã.. Về cái chuyện nồi vung mà bạn nói ấy, khi nào gặp nồi, hiểu nồi; khi nào gặp vung, hiểu vung rồi sau hẵng kết luận nhé, chứ đừng vội đoán như vậy.
    Bạn có thể hạ thấp danh dự của tôi, vì tôi cũng chưa xây đắp được vị thế gì to tát cho cái bản thân mình; và bạn có cái quyền xét đoán (theo suy nghĩ của bạn). Nhưng tôi không cho phép bạn hạ thấp những - người - bạn - của - tôi. Những ví dụ tôi lấy ra, không phải nhằm mục đích đả kích họ. Tôi chỉ dẫn chững cụ thể một vài trường hợp để nói lên một vài tính xấu chung của thanh niên hiện nay. (Có cần thêm từ "một phần" vào trước từ Thanh niên không nhỉ?)
    Tiện đây nói về từ "nhiều" hay "quá nhiều" mà tôi đã dùng. Không chỉ so sánh hơn thua về mặt số lượng: 60 tức là nhiều hơn 40; 60 được coi là lớn hơn trong tổng số 100. Nhưng giả sử, trong 100 phần, cái xấu chiếm 40 phần thôi thì như thế có cho là ít được không? Ở đây, có thể thấy 40 là nhiều, xét theo một góc độ nào đó. Tôi không có cơ sở nào để phân ra cái xấu chiếm bao nhiêu, cái tốt chiếm bao nhiêu phần trong XH, nhưng, dù chỉ là hạt thóc thì chúng ta cũng không nên coi thường. Phải luôn đánh giá nghiêm túc về cái xấu ấy, vì một sự xuề xoà, cho qua sẽ đẩy lùi Xh về sau một bước.
    Xin hết!
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này