1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thấy sợ... tại sao con trai bây giờ lại quá nhiều người tồi đến như vậy??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WestgirlNart, 05/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tang_bang_lon_1

    tang_bang_lon_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    con trai ai cung mang mot trong hai dong mau trong nguoi:
    Dong mau ho SỞ va dong mau' ho MÃ
    Dieu do co dung ko?
    DUNG BAO GIO NEM BUN VAO NGUOI KHAC VI NHU THE TAY BAN SE DINH BUN

    huyen
    [/size=7]
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Phải, chủ đề này đã gom được tất cả ý kiến và sự phản hồi của một vấn đề nhạy cảm. Tôi sẽ khoá lại trong vòng 24 h tới bởi TOPIC này đang có xu hướng phát triển thành một cái chợ cóc.
    Mọi người có vấn đề gì cần tranh luận thì hãy mở TOPIC mới, ko nên vào đây post LINH TINH, làm loãng BOX.
    ...

    |^.^|​
    (^_^)
  3. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Con trai bay gio kho co the doan biet duoc lam . Co the thay doi mot cach nhanh chong . Toi ko biet la minh dung hay sai , nhung ma toi nghi la ko phai con gai ngay tho , nhe da dau . Co chang la con trai dong vai dien qua kheo thoi , ho co the noi moi loi yeu mot cach thanh that nhat . Va ban se de dang bi lac loi vao me cung tinh yeu cua ho voi long tin rang do la mot tinh yeu dep... chan thanh nhat .
    Tat nhien la ko phai nguoi con trai nao cung vay . Nhung su nghi ngo doi voi ho thi van con . Con trai oi , hay song dep di , phu nu la mot nhanh hoa mong manh can phai nang nui ma . Du doi luc ho co su long nhim len di nua , thi ho van mai la phu nu thoi . Luon can mot bo vai cho minh do .
    ha vi
  4. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    TUi không ngờ lại có cô bé bi quan đến như vậy, lúc nào nhìn thấy cũng co rrrrrro lại, con trai có gì xấu đâu chứ, ho là chỗ dựa vững chắc đấy chứ...........
    Hay tại bạn wá nhạy cảm nên lúc nào đi ra đường cũng cảm thấy có ánh mắt nhìn mình soi mói, hay là trông bạn wá ư là hấp dẫn ưa nhìn (hơi bị xinh?), hay là bạn tự ngộ nhận thấy điều đó....................?
    Nan giải wá....................
  5. KID6282

    KID6282 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Theo tôi thì con người nào cũng thế chứ không thể chia 3 loại kiểu đó được. Mà chính xác là có ít nhất 3 việc trong mỗi con người. Quan trọng là việc nào nhiều hơn thôi.
    - Việc làm được mà không nói được. Ví dụ: ân ái vợ chồng
    - Việc làm được nói được. Khỏi lấy vd.
    - Việc nói được mà không làm được. Cũng khỏi lấy ví dụ luôn
  6. KID6282

    KID6282 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, muốn chữa "bệnh" phải bắt mạch và tìm ra nguyên nhân. Điều bạn nói toàn là biểu hiện cả, vậy nguyên nhân do đâu. Hãy dẫn chứng xem nào?
  7. KID6282

    KID6282 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh nên điều đó bạn không cần lo lắm. Chỉ sợ nếu bạn iu ai trong số họ mới có vấn đề đáng nói chứ đằng này...
  8. KID6282

    KID6282 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    - Bạn chat rất nhiều? Và nhận thấy điều đó? Vậy mà sao bạn vẫn chat?
    - Bạn nói bạn khờ? Nhưng bạn đa nghi hơn Tào Tháo? Vậy phải chăng Tào Tháo rất khờ?
    - Đã là con người, ai chẳng mong muốn mình hơn người khác chứ đâu có ai muốn kém phải không? Bạn có biết lược đồ Maslow không? "Tự khẳng định" là một trong điều mong muốn nhất của con người.
    - Con trai nói chuyện của con trai, cũng như con gái các bạn có chuyện riêng để nói với nhau vậy? Bạn biết là không hay, là không tốt, sao bạn vẫn nghe?
    - Anh ta chủ động, bạn đồng ý? Vậy mà bạn nói bạn bị lừa? Hơn nữa bạn lại cho số DT giả? Vậy là ai lừa ai trước đây?
  9. KID6282

    KID6282 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bạn không sai nếu bạn luôn cho mình là đúng
    Nhưng bạn cũng không đúng vì thế giới có ít nhất 6 tỷ người, cứ cho là đàn ông 3 tỷ, thôi thì ở VN cũng có đến 40 triệu đàn ông? Bạn quen, biết và đã nói chuyện ... được với bn người?
    Bạn mà đi nghiên cứu thị trường thì... hic hic... >,<
  10. KID6282

    KID6282 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ...Người ta cứ nói đừng quá yêu.
    Người ta cứ nói đừng quá tin.
    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời....
    (Người ta nói)
    ------
    Bạn vẫn tin, chứ nếu đã mất niềm tin mà vẫn lên đây để người khác nói thì cứ nói còn bạn không tin thì vẫn không tin đúng không?
    Nhung tôi muốn biết mục đích bạn post bài này:
    1- Để chứng tỏ mình là ngưòi phụ nữ quyến rũ
    2- Để khẳng định đàn ông là cái đinh
    3- Đẻ mọi người thuyết phục bạn nên thay đổi suy nghĩ
    4- Để đưa ra một quyết định quan trọng nào đó
    5- Để buôn dưa lê, để mất thời gian mà cuối cùng thì "đường tôi tôi đi"
    6- Chỉ là một câu chuyện vui kể cho mọi người
    7- Mong sao mọi người sẽ càng "tấn công" mình vì mình đã thèm yêu ai đâu
    8- Để quay trở lại quá khứ, hồi niệm lại những "ngớ ngẩn" của mình
    9- Giá như có ai đó hiểu, thông cảm và chia sẻ với mình nhỉ
    10- May ra tìm được anh chàng nào đó tốt hơn chăng
    ...
    1000- Ôi dời, lừa bọn nó một thể cho sướng
    1001-Ý kiến của bạn:....
    Vậy trước khi post bài này bạn mong muốn gì? Và bây giờ suy nghĩ ra sao?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này