1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thấy sợ... tại sao con trai bây giờ lại quá nhiều người tồi đến như vậy??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WestgirlNart, 05/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KID6282

    KID6282 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đọc trang này của bạn dài quá, tôi chẳng đủ kiên nhẫn, nói mấy câu chót:
    - Cái title của bạn í: rất lãng mạn, thế mà bạn nói 1 đằng làm một nẻo?
    - Cái người bạn iu í -> hình như "đá" bạn phải không? nên bạn mới mất thăng bằng như thế chứ?
    - Bạn nói bạn chưa muốn iu, vậy mà trong từng câu nói bạn làm ra vẻ như hiểu sâu sắc về tình yêu lắm, và dường như trong bạn không có cái khái niệm: "tình yêu sét đánh", "cưa cẩm"...
    - Bạn không dám khẳng định mình xinh đẹp? Vậy có khi bạn ăn quả "dưa bở" to đùng rồi. Cứ người nào nói chuyện cũng nghĩ họ yêu, họ thích, họ kết mình. Chà chà, có người sống như thế thì sướng thật đấy (dù là ngộ nhận đi chăng nữa)
    - Những người đến với bạn (thì cứ cho là như thế đi) chẳng thấy bạn đưa thông tin gì về họ cả? Nào là, ra hỏi han, xin số nhà, mong làm bạn... Úi trời, mà toàn là người dời hơi đát hỡi ở đâu í (hàng xóm nhà bác, quen qua mạng, quen ở bờ sông, thằng bạn của đứa em họ xa lắc xa lơ...) Thế những người gần gũi hơn đâu? (bạn học, hàng xóm, con của bạn bố mẹ bạn...)
    - Bạn "lên án" thì hay lắm ấy thế mà vẫn trừ "ngưởi tui iu ra". Thế mà cũng đòi lên ai. Mà người bạn iu là đã, đang hay sẽ iu...
    ...
    Tạm thế, không dám chắc sẽ quay trở lại diễn đàn nhưng gặp được người như bạn cũng HƠI BỊ HIẾM nên nói chuyện chơi chút.
  2. KID6282

    KID6282 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    Quá chuẩn. Đồng ý cả 2 tây 2 chân. Nhưng xin hỏi vài câu? Bố bạn là con trai hay con gái? Mà bạn là con của bố mẹ bạn thì phải có dòng máu của cả hai, bạn nghĩ sao nếu mình giống bố? Bạn có định lấy chồng không?...
  3. txtuyen

    txtuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    _______________________________________________
    Cô bé ơi!!!
    Chẳng lẽ em chỉ toàn gặp những loại người như vậy phải công nhận rằng xã hội có rất nhiều kẻ như vây .Nhưng anh mong rằng em đừng mất tin tưởng vào phái bọn anh vậy chứ đâu phải ai cũng vậy.
    Em hãy tin rằng xã hội còn nhiều người tốt lắm.Như anh đây đã từng bị người phụ bạc nhưng anh vân tin tưởng rằng đó chỉ là số rất nhỏ trong số những người phụ nữ đáng yêu.
    Hãy sống bằng phương châm :
    "YÊU MỌI NGƯỜI ,TIN VÀO NGƯỜI VÀ ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ"
    Em sẽ thấy cuộc đời này còn nhiều ý nghĩa lắm
  4. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Có bạn gì thắc mắc nhiều quá.. Như tôi nói rồi, ở đây bàn qua bàn lại, cũng tương đối đầy đủ rồi.
    Chủ đề cũng sắp đóng rồi. Bởi vậy còn khúc mắc gì thì nói riêng cho tôi, ok?
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  5. aladin23

    aladin23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể trả lời câu hỏi của tôi không?
    Tại sao con trai bây giờ lại nhiều người ... đến như vậy? Những lúc đi ra đường, tôi không còn cảm thấy thoải mái được như trước nữa.. Cảm giác lúc nào cũng phải co mình lại, phải tránh xa mấy người kia ra, vi`.. sợ!! Thật khó để mà tin tưởng được một ai đó..
    gặp nhiều .. thì biết nhiều ..và có kinh nghiệm để tránh,
    quen biết nhiều cũng đâu có gì xấu , con trai đểu thời nào cũng có nhưng người tốt cũng không ít đâu bạn, chỉ là bạn chưa gặp thôi ..tóm lại nên cảnh giác và khôn khéo chút , đừng trao trái tim cho ai quá vội hãy tìm hiểu từ từ đối tượng mà bạn có ấn tượng tốt .. chúc bạn may mắn
    Live for today..
    and make every moment count.
    Tomorrow will take care of itself
    For soon it will become today..!
  6. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Lâu ngày không quay lại, không ngờ cái topic tưởng đã ngã ngũ rồi mà vẫn được moi lên.
    Thú vị thật.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã ngã ngũ rồi bạn à, và bây giờ tôi sẽ khoá TOPIC này lại với lý do : Đã hết giá trị tranh luận.
    Bạn nào còn muốn trao đổi thì hãy liên hệ trực tiếp với WestGirlNart ...

    |^.^|​
    (^_^)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này