1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thấy sợ... tại sao con trai bây giờ lại quá nhiều người tồi đến như vậy??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WestgirlNart, 05/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Winter_Of_Man : Tôi không sợ những người con gái đa nghi vì tôi còn đa nghi hơn họ, nhưng tôi sợ những người đã mất lòng tin. Liệu em có phải là một trong những người đã mất lòng tin. Nếu thế thì tôi sợ em cũng là điều dễ hiểu thôi. Con gái mà có nhiều con trai theo đuổi lấy thế làm kiêu thì tôi không thích chứ không phải sợ, đính chính lại.
    --> oh thì ra là như vậy..!! Vậy tôi cũng xin đính chính nhé.
    - Thứ nhất: Hơi thất vọng một chút, tuy nhiên, Tôi vẫn tin, vì tuy khó tìm, nhưng vẫn còn cái để mà tin.
    - Thứ hai: Tôi không đáp lại người khác được là vì tôi không thể. Tôi thấy không phù hợp cũng như chưa muốn "có gì" ở lứa tuổi của mình. Nhiều người nói: "được người ta yêu la sướng", nhưng tôi, tôi thấy chỉ "được nhiều người quý mến" thì sướng thôi, chứ bị yêu nhiều cũng khổ lắm.. Tôi lúc nào cũng phải áy náy, băn khoăn vì họ. Tôi không muốn để ai thất vọng cũng như chờ đợi, càng không muốn mất đi những người bạn mà mình đã có. Tôi phải luôn tìm cách thuyết phục để khiến họ cảm thấy thoải mái hơn, để chúng tôi lại có thể là BẠN. Tôi có bao giờ tỏ ra khinh thường họ?? Và càng không lấy cái đó để vênh váo với mọi người. Có gì là đáng tự hào đâu chứ?
    Ai bảo tôi kiêu thì tôi cũng không dám nói gì.., nhưng tôi không làm trái lương tâm của mình là được.
    Sapphire Nart
  2. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hic! Chắc U phải xinh xắn và đáng iu lắm nhỉ.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau [/blue][/size=8]
  3. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    " Hic! Chắc U phải xinh xắn và đáng iu lắm nhỉ."-> Cái đó tuỳ vào con mắt của mọi người thôi.. Nhưng mà có ít ai đọc bài này mà lại nghĩ như bạn.. Bạn khen tôi vậy nhưng bạn có nghĩ tôi kiêu như người khác nhận xét không?
    Sapphire Nart
  4. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Đấy không fải là tồi. Mà đó chỉ là những lời mang tính chất buông câu. Con Gà nào mắc fải thì sập mang về, con ko thì lại continue.
    Nhưng mà fải nói là đứa nào nhìn dễ yêu thì cũng dễ chán thôi.
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Kiêu như người khác nhận xét không? Hic, nói quách là mình cho rồi. Đấy chỉ là câu hỏi chứ không phải là lời khen westgirlNart ạ.
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  6. nghe_sy_ngheo

    nghe_sy_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    con nào mà chả là con, chẳng có ai đáng sợ mà cũng chẳng có ai hiền lành cả đâu !
    Có nhũng phút tim mình nông nổi
    Để mùa xuân dẹp thế cũng bẽ bàng
    Có những lúc vô tình mắc lỗi
    Ân hận và suy nghĩ miên man
  7. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thưa anh Winter, tôi cũng không dám nghĩ đó là lời khen đâu ạ, chẳng qua lúc đó chưa tìm được từ thích hợp vậy.
    Thực ra thì, kiêu hay không, dễ yêu hay dễ chán cũng đều phụ thuộc vào mỗi người cả. Càng nói thì có lẽ người ta sẽ càng cho mình là bao biện. Do vậy, nếu ai có con mắt tinh tường xin cứ phán xét. Tôi xin nghe những ý kiến khách quan, còn về phần mình, miễn bàn luận.
    Sapphire Nart
  8. NguoiRaDi_Soledad

    NguoiRaDi_Soledad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ hỏi một câu bạn thấy bạn có tốt không? nếu có.. thì bạn là con gái hay con trai nếu con trai thì vẫn có con trai tốt còn là con gái vẫn có con gái tốt .. còn nếu không thì có lẽ bạn nên xem lại mình vì con nào cũng là con người và ai cũng có lần có lỗi nhưng không ai là không tốt cả.. trong mắt chính mình.. còn đối với cuộc sống thì có người tốt người xấu cả.. tất cả do mình ...
    I love you even more this year, than last year on this day.
    My love for you will always grow, with every passing year
  9. Williams-Hoang

    Williams-Hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mò vào đây , đọc những bài của WestgirlNart
    tôi thấy nó hơi chuối , có thể có 1 chút nào đó hơi ảo tưởng ... Cũng có thể điều bạn WestgirlNart nói đúng . Tôi thấy hình như những người con trai bạn gặp hình như có vấn đề 1 chút hoặc có thể do bạn đã làm cho người ta hiểu nhầm .
    Hình như những người con trai bạn gặp toàn người thiếu thốn tình cảm , hoặc quá nhàn để kiếm tìm 1 tình yêu .
    Yêu nhau , có cần phải nói ra không ? hay chỉ cần hành động ? khì khì ...
    Rock tí nhờ
  10. little_tuxedo

    little_tuxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều có hai mặt !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này