1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thấy sợ... tại sao con trai bây giờ lại quá nhiều người tồi đến như vậy??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WestgirlNart, 05/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tui chưa nhìn thấy U bao giờ nên rõ ràng đấy chỉ là câu hỏi. Qua những gì U viết thì rõ ràng U là một cô gái xinh đẹp và nói đúng hơn rất xinh đẹp. Tui không nghĩ U là người kiêu căng mà tui nghĩ U là người thiếu tự tin. Ngoài sắc đẹp mà mình có ra U chẳng dám tin vào cái gì cả.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau [/blue][/size=8]
  2. ninedew1

    ninedew1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    toi cung thay ghe qua
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Quá nhiêu không có nghĩa là không còn ai, đúng không bạn? Tôi không đọc những gì mọi người viết và cũng quá lâu rồi tôi không tham gia. Nhưng tôi tự xếp mình vào trong số ít ấy. Có kiêu quá không các bạn?

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
  4. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    To WetsgirlNart: Nếu như mình không nhầm thì bạn tâm sự và những tâm sự này có liên quan đến chuyện tình cảm. Bạn đã từng yêu? Và nếu đã từng yêu thì bây giờ nó còn tồn tại không? Những gì bạn viết ra thì mình biết chắc rằng bạn đang thất vọng về con trai một cách rất ghê gớm và nếu mình không nhầm thì bạn đã từng bị con trai phản bội hay là một cái gì đại loại như thế. Con người mà, không có ai là hoàn hảo cả nhưng những gì bạn viết ra về bản thân bạn thì mình có thể khẳng định trong mắt bạn thì bạn đại diện của cái gọi là hoàn hảo, không có một "khuyết tật" nào ở trong bạn cả..... Vì chỉ có "những" người hoàn hảo thì mới dám chỉ trích người khác, còn nếu như mình sai thì mình không thể nói người khác được đúng không bạn? Thôi thì trong mắt bạn bạn là người hoàn hảo đi, đó là quan điểm của bạn nhưng sống trong XH thì bạn nên tuân theo số đông, bạn nên nhìn nhận sự việc một cách khách quan, có thể bạn gặp rắc rối với những người bạn trai của bạn thì bạn cũng đừng vì thế mà đưa ra một cái chủ đề "kêu" như vậy: "Tôi thấy sợ... tại sao con trai bây giờ lại quá nhiều người tồi đến như vậy??". Không ai hoàn toàn tốt cũng không có ai hoàn toàn xấu đâu bạn à, bạn đừng nhìn nhận con trai một cách phiến diện như vậy chứ, kể cả bạn và tôi cũng vậy, không hoàn toàn là tốt đâu nhưng điều đó không có nghĩa là hoàn toàn xấu. Mọi người sống và phấn đấu trong XH này là để làm gì? Để XH và con người ngày càng trở nên tốt hơn, con người (hay ít ra là con trai) sống hướng thiện chứ không phải hướng ra cái xấu như bạn nghĩ đâu. Còn nữa, trong những từ ngữ bạn dùng để chỉ trích con trai, mình nghĩ những từ đó (thô lỗ, vô sỉ và .... "tởm") không thể "hay hơn" được nữa chứng tỏ bạn sử dụng từ ngữ để đả kích rất "tốt"........ Mình chỉ có đôi lời như vậy thôi, bạn có ý kiến gì mà không tiện nêu lên ở đây thì có thể nhắn tin cho tôi ở Yahoo Messenger: faceofdragon. Còn không có gì thì bạn cứ viết bài ở đây, tôi sẽ theo dõi và nếu có thể tôi sẽ trả lời cho bạn (không phải là tôi ủng hộ bạn mà là đang chống lại những suy nghĩ của bạn đấy và tôi cũng không có mong muốn được kết bạn với bạn, nếu như bạn là một người kiêu thì bạn sẽ nghĩ tôi viết bài sẽ có mục đích như vậy vì ít ra bạn xinh đúng không? Đừng nhầm, hi vọng lần sau vào tôi không phải viết những bài như thế này).

    ABC
  5. becksgiggs

    becksgiggs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    60
    Tôi là con trai , và tôi thấy phần lớn bây giờ toàn chỉ là một lũ đua đòi , mất dạy ( Except tui ra )
    Nhưng cũng có một phần nhỏ những bạn không phải là như thế ........
    người VN chúng ta là thế , chả biết cái bọn nước khác nó có mất dạy bằng không ?

    male
  6. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    chú đừng có vơ đũa cả nắm như thế nhá, nghe ngu lắm, lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng người quân tử. Chú đua đòi mất dạy hay không là việc của chú, lôi "một phần lớn" những người khác vào làm gì ?
    Vote 5* để được 15*, nhanh lên nào kẻo hết
  7. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Ờ, tôi ghét nhất hạng người vơ đũa cả nắm.
    Đọc xong cái bài viết của cái cô bạn gì đây tôi thấy thật nực cười. Ban đầu là nói "đa số", sau một hồi tranh luận tới lui rồi thì rút xuống còn "nhiều", rồi lát sau lại chuyển thành "một số". Hê hê, vậy phải làm thế nào để ước lượng chính xác những thằng đàn ông tồi nhể.
    Mà thật ra thì là một thằng đàn ông thì ********* nào mà chẳng có máu chinh phục những đỉnh cao? Nếu quả thật cô em là đỉnh cao thì có nhiều thằng theo đuổi cũng đúng thôi. Nhưng cô em lập nên cái topic này quả thật là vô duyên rồi, người ta nói người ta yêu em thì ít ra em cũng có quyền tự hào về điều đó chứ đừng có thấy thế mà sinh ra yết kiêu,. chửi rủa người ta như thế.
    Mà thú thực là, sau khi đọc bài của em thì tôi thấy là TÔI...YÊU EM.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  8. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Mod khoá chủ đề này lại được rồi không nó thành bãi chiến trường chửi mất, to WestgirlNart: thôi, đừng bàn luận nữa em, cuộc đời sẽ chứng minh những lời em nói đúng hay không đúng. Chấm dứt ở đây thôi.
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  9. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng cảm thấy sợ, tại sao con gái bây giờ thích chê bai và phê phán con trai thế nhỉ ? Sao không tự hỏi tại sao con gái lại cả tin, ngây ngô và khờ khạo đến thế ?
    Bản thân tôi là một đứa con gái. Tôi không bênh vực con trai. Tôi chỉ nói lên điều tôi suy nghĩ. Bởi tôi đã thấy quá nhiều bạn gái chê trách con trai. Tôi thấy thương cho con trai quá. Họ luôn bị sức ép vì những đòi hỏi này nọ, nhiều khi họ thiếu bản lĩnh để chống lại sự cám dỗ của ********.
    Mong rằng tôi sẽ không fải nghe thêm nhiều nữa, những lời trách móc con trai.
  10. Guest

    Guest Guest

    WestgirlNart mến !
    Qua câu chuyện bạn kể, trích :
    <<< Thứ tư: Có những phần tử, quả thực.. đáng sợ!
    + Chuyện xảy ra mới nhất:
    Khi tôi ngồi một mình ở bờ sông, 1 anh chàng tới bắt chuyện. Ban đầu định về, nhưng không hiểu sao tôi dừng lại, và trả lời anh ta. Nói chuyện hơn nửa giờ đồng hồ, tôi hơi tin tin và nghĩ anh ta là người tốt.
    Anh ta đi nhờ xe, tôi nhủ: "Nhỡ người ta lừa mình thì sao nhỉ?" Nhưng mà tin thì nhiều hơn là nghi, nên tôi vẫn đồng ý.
    Tôi đã bị lừa thật. Anh ta khăng khăng đòi biết nhà tôi cho bằng được. Sau mãi, tôi buộc phải đưa đ/c trường cho rồi mới tạm thôi. Anh ta cho SĐT và hẹn mấy hôm nữa sẽ gặp.
    Anh ta còn mò tới tận trường để tìm, nhưng cũng may tôi cho sai tên đi nên kết quả mục đích của anh ta ko đạt.
    >>>>>
    Tôi thấy anh chàng này không có làm gì thương tổn cho bạn cả .
    Những hành động của bạn ( cho đi nhờ xe, nói chuyện 30 phút ) có thể nói là " bật đèn xanh " cho anh ta tiến tới. Anh ta chỉ muốn làm quen thôi ! Chuyện con trai muốn làm quen với một người con gái dễ thương ( assume ), và hình như có tâm sự ( ngồi một mình trên bờ sông) thì là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có gì đâu mà bạn cho là " đáng sợ " .
    Khi một người con gái khéo léo thì sẽ biết từ chối những điều anh ta yêu cầu ( cho biết nhà ) bằng những câu chẳng hạn " Xin lỗi anh nha, chúng ta mới quen, em không thể cho được " hay là " em cho email của em nhé, chúng ta có thể liên lạc " . Sau này, bạn có thể cắt đứt liên lạc với anh ta bất cứ lúc nào bạn muốn.
    Tôi lại thấy anh ta là một người chân thành, có lòng muốn làm quen ( anh ta cho bạn số phone, đến trường để tìm bạn ), mặc dầu anh ta không khôn khéo cho lắm ( maybe ) . Bạn không biết quý trọng cái chân thành của người ta mà cho la người ta " đáng sợ " . Không biết bạn nghĩ gì nữa, chính suy nghĩ của bạn là đáng sợ hơn anh ta !
    Hãy cho người khác cơ hội thi cơ hội sẽ đến với mình !
    Nhìn người với tấm lòng vị tha thì người sẽ vi ta với mình !
    Thân chào !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này