1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thấy sợ... tại sao con trai bây giờ lại quá nhiều người tồi đến như vậy??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WestgirlNart, 05/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    To WestgirlNart: Quan điểm bất đồng, cãi vã nhau một tí cho vui ấy mà. Nhiều lúc, nếu như mình đưa ra một chủ đề mà mọi người đều đồng tình thì chắc là không có cái gì để viết cả ngoài mấy từ à, ừ ........ để phụ hoạ. Bây giờ tôi không biết bạn đã bình tâm suy nghĩ lại chưa, ít ra là quan điểm của bạn về con trai nhưng tôi luôn hi vọng bạn sẽ nhìn vào con trai với một ánh nhìn tích cực hơn, bạn không nên nhìn nhận chiều "xấu" của người ta mà đã vội kết luận người ta tồi. Thêm nữa, khi bạn đưa ra chủ đề này thì phần đông sẽ là phản đối (không có nghĩa là những người tốt mới phản đối) vì rất ít người có cùng quan điểm với bạn và họ thường nhìn nhận con người theo 2 chiều chứ không phải là 1 chiều như bạn (tôi nghĩ vậy vì thấy bạn không hề nhắc đến những điểm tốt của con trai và hình như bạn chỉ thấy ở con trai toàn là điểm xấu); cũng có những người sẽ hùa theo bạn (ít) và họ tự cho mình là phần ít còn lại (tốt, điều này thì dễ hiểu), nếu bạn để ý bạn sẽ thấy mặc dù họ không nói thẳng ra. Thôi thì bạn hiểu thế nào thì hiểu và một khi quan điểm của bạn vẫn như vậy thì tôi vẫn sẽ chống đối đến cùng cho đến khi ngã ngũ (hoặc là tôi sai, hoặc là bạn sai). Tôi bảo vệ ý kiến của tôi không phải là bảo vệ cho bản thân tôi mà chỉ là bảo vệ cho số đông (tôi chắc rằng đó cũng là ý kiến của nhiều người chứ không riêng bản thân tôi).
    To Iron_monkey: Hè, không ngờ Bữa (bựa) Đại ca cũng vào đây câu bài, dạo ni răng im hơi lặng tiếng rứa, có hay cầm điếu cày bắn nữa không? Cố gắng luyện tập đi nha, hẹn ngày tái ngộ.....

    ABC
  2. uuraBMM

    uuraBMM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    WestgirlNart or Sapphire Nart ơi!
    Mình nghĩ Nart and faceofdragon nên bắt tay đi !
    Cả hai đều có lý cả
    Hẳn WestgirlNart bây giờ đã hạ rồi chứ, nên thay đổi tên chuyên đề bạn ạ.
    Con gái "kiêu kiêu" là chuyện thường thời nay, điều ngược lại mới là lạ chứ. Cái khác là cách thể hiện của mỗi người thôi.
    Mình nghĩ WestgirlNart rất biết cách "quyến rũ" đấy.
    Good luck
    BMM
    _________________________________________________
    I am not interested so much in what I do with my hands or words as what I do with my feelings. I want to live the inside out, not from the outside in.
  3. daywalker

    daywalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    WestgirlNart thuc ra noi cung dung, hehe. Tuy ko phai da so con trai deu nhu vay nhung cung cha phai it, nhat la o cai lua tuoi 16- 20,21 chua nhieu kinh nghiem doi lai de bi anh huong nhung trao luu moi nen hay suy nghi "thoaÂng"... su that la nhu the noi qua noi lai cung the thoi. Nhung su that nua la con gai bay gio cung ghe gom ko kem, ko thieu co^ coi chuyen tinh cam nhu tro choi, thu cho vui hoac la co hoi de "dao mo". Noi chung dung la ko nen de tin nguoi, nhung lai cang ko nen mat long tin.
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hiền đệ à, họ biết quá đi chứ. Nhưng họ đang tự lừa dối bản thân, tự ảo tưởng là mình đang có những người cùng fe cùng cánh. Đáng tiếc là đồng minh của họ "thấp " quá
    Cám ơn đệ quan tâm đến ta. Thuốc lào thì dạo này ta cũng bắn thi thoảng vài bi (đú chút mà ...). Nhưng là bắn cho vui thôi chứ bảo tập luyện để chiến với đệ thì tiểu huynh nào dám.
    À, bao giờ rỗi rủ Thắng Tài đậu qua chỗ huynh, ta đi bắn HalfLife chút. Lâu lâu ko được móc lốp , thấy người xốn xang ghê

    |^.^|​
    (^_^)
  5. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Brother_of_Metal
    Tôi khẳng định rằng trong tâm tưởng của bạn bạn không suy nghĩ như những gì viết trên topic này. Tại sao bạn lại phóng đại sự việc lên cho nó trở thành "tầm cỡ" đến vậy, trong khi (theo tôi) thì thực sự chưa chắc bạn đã nghĩ thế???
    --> Ồ, sao bạn giỏi thế?
    Nói thật 100% nhé -> Trong đầu tôi thì vẫn còn những cái nhìn ưu ái về con trai lắm. Tuy nhiên, về chuyện topic này, khi viết, tôi đang "có tâm trạng" nên những điều thể hiện ra vượt quá những gì là thật trong suy nghĩ của mình một chút. Nhưng mà, lý do chính, thử nghe nhé: Nếu tôi viết một bài, và nói rằng: "Con người, ai cũng có mặt tốt mặt xấu.. Cả nam hay nữ đều như vậy. Chúng ta cần loại bỏ cái xấu đi và dần tự hoàn thiện mình......" (đại loại là như vậy) Thì những câu trả lời sẽ là gì? Uh, uh, uh, uh...??? Cái xấu không được đem ra bới móc, và cái tốt cũng lu mờ, không thể hiện được vẻ đẹp sáng ngời của nó.
    Nhưng với một title "nhức" như thế này thì hẳn bàn dân sẽ nhảy vô mà cãi lý. Tranh luận từ cái phiến diện để thấy được cái toàn diện, không phải vấn đề sẽ được mổ xẻ kỹ hơn sao?
    Bây giờ thì mọi người hẳn đã rõ suy nghĩ của tôi ra sao. Tuy nhiên, nếu như còn muốn bàn cãi, tôi cũng sẵn sàng đóng vai người phản biện, sẽ thử tiếp tục bảo vệ cái ý nghĩ 1 chiều kia xem sao. Để coi chúng ta còn có thể hiểu thêm những gì sâu sắc hơn về bản chất và nhân cách con người nữa. Ok?
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
    Sapphire Nart
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng hiểu í bạn thế nào nữa. Nếu có thể rất mong bạn sủa lại bài cho rõ hơn. Con trai.. tôi chẳng biết họ làm sao nữa, nên cũng chẳng biết tham gia thế nào. Còn cứ chung chung thế này thì không khác gì chủ để câu bài để mọi người cùng hưởng ứng
    hungdo
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy, các cụ đã nói rùi mà : "Cả giận mất khôn ". Lần sau Gơn nát thận trọng hơn chút nhé.
    WestgirlNart thân!!! Người xưa có câu : "Biển khổ mênh mông, quay đầu thấy bến". Bạn nên biết thế nào là đủ và hãy biết kiềm chế mình đúng lúc để khỏi sa tâm vào mê lộ.

    |^.^|​
    (^_^)
  8. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    To WestgirlNart: Tôi biết bạn đang ở trên mạng, nếu như bạn cho mình nick Yahoo Messenger thì chúng ta sẽ tiếp tục tranh luận.....

    ABC
  9. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Bạn ạ, thường thì tôi không quan tâm lắm đến việc sẽ có bao nhiêu người vào trả lời bài viết của tôi, tôi chỉ quan tâm đến bài viết của tôi sẽ có tác dụng thế nào.
    Một topic như của bạn dễ làm cho người khác nhìn bạn với một ánh mắt đáng thương (mà trong thực tế thì có thể bạn là một người con gái yêu đời và đầy nghị lực) và dễ dẫn đến những hiểu lầm của con gái với con trai, mà cái này thì thiệt cho chúng tôi lắm lắm
    Chủ đề này có lẽ đến đây là ngã ngũ rồi. Chúng ta cùng thống nhất rằng : Mọi giới, mọi loài đều có hai mặt tốt và xấu. Trong một số trường hợp "xấu thịnh tốt suy", nhưng không phải tất cả đều như thế, điều đó phản ánh sự phong phú của giới tự nhiên (he he, có vẻ triết học nhể ).
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  10. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Bác Brother-Of-Metal nói hay lắm.Em vote cho bác 5*.
    Còn tranh cãi làm gì nữa hĩ ?!
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này