1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thấy sợ... tại sao con trai bây giờ lại quá nhiều người tồi đến như vậy??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WestgirlNart, 05/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namtuocbongdem_hd

    namtuocbongdem_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    WestgilNart !
    Mình đã đọc các bài viết của bạn. Hay lắm ! Nhưng có lẽ nó chỉ đủ thuyết phục những "đã như bạn"
    Bạn đã nghĩ được như vậy thì còn sợ chi nữa nhở ? Kinh nghiệm đó chưa đủ giúp bạn tránh khỏi những nguời như vậy ???
    Bạn có nghĩ "khi đã yêu ai cũng trở lên tốt hơn" ko ?
    Có một ai đó hiểu mình còn hơn có một "đống bạn" !!!hihiihi
    Chúc bạn vui ve va thành công hơn !!!
  2. mrson

    mrson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hi all,
    tớ thích nhất là quan điểm của face of dragon, chắc cậu cũng lớn tuổi rồi nhỉ?
    To WestGirlnart:[] Theo tớ nghĩ, con người ai cũng có mặt tốt và[] mặt xấu, lúc thì cái tốt lấn át cái xấu, có lúc ngược lại, cái xấu lấn át cái tốt. Cuộc sống vốn đa dạng và nhiều thử thách. Để sống vui vẻ và để không bị mất lòng tin, ta nên cố nhìn vào mặt tốt của người. Ngay như tội phạm còn được xét theo hướng có lợi trong khi biện hộ mà, tại sao mình lại quá khắt khe thế.
    Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và yeu đời.
    Mr Son
  3. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận kiểu này cũng thú vị lắm..
    Khi chính bản thân mình hiểu ra một điều gì đó, tôi thấy mình lớn hơn.. Còn khi người ta khiến mình hiểu thì tôi lại thấy mình già đi.
    Tôi muốn mình cứ lớn và cứ già mãi..
    Các bạn có thích nói chuyện với những người lớn tuổi không? Họ suy nghĩ chín chắn, dày dặn và nhiều kinh nghiệm.. tuy nhiên, vẫn điềm tĩnh. Nhưng, chúng ta cũng học được từ những người trẻ tuổi mà sâu sắc rất nhiều.. Tôi cảm ơn các bạn đã có ý kiến góp ý nhiệt tình.
    Ai cũng công nhận là vấn đề này đã ngã ngũ, vậy chúng ta tiếp tục với chủ đề khác chứ?
    Sapphire Nart
  4. 011527279

    011527279 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc thấy cái tít ngoài kêu ca về cái lũ đàn ông bọn mình chẳng hay chút nào cả , vào đến trong lại thấy nói đến người lớn tuổi , nhưng mình nghĩ lớn hay không là ở suy nghĩ chứ không ở năm tháng . Có những người năm rất dài , tháng rất lớn nhưng sử sự thì chẳng ra sao cả , còn 1 phần thì trẻ nhưng suy nghĩ và việc làm rất chững chạc , tin tưởng được . Vậy thì đàn ông cũng vậy có người thế này và cũng có thế khác , không phải nhiều người tồi tệ như ai đã từng nghĩ đâu
    LXS
  5. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
  6. NHO_VO_NGUOI_TA

    NHO_VO_NGUOI_TA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì chưa gì mà đã nói lời yêu thì đúng là đã quá vội vã và hơi thô lỗ. Nhưng dù sao, đó cũng ko phải là 1 tội, đó đơn thuần chỉ là một cách nghĩ, cách xử sự thơi thiếu chín chắn mà thôi. Bạn ko nên kết luận như vậy. Thử hỏi thật, họ có gì sai. Mình ko trách bạn, cũng có điều mình rất khâm phục bạn. Nhưng như bạn kể chỉ vì những việc như vây mà đâm ra bạn mất đi sự tự tin, ra đường ko thấy thoái mải thì ko nên chút nào. Làm như vậy tự bạn sẽ tước đi sự quan tâm cần thiết của mọi người xung quanh tới bạn, họ sẽ cảm thấy bạn xa lạ, và điều bạn ước muốn là tìm được người bạn thực sự sẽ là 1 điều xa với. Quan trọng là bạn phải tình tảo, biết đâu là thật đâu là giả, đây là sai đâu là đúng, bạn sẽ rút ra được nhiều bài học, sẽ nhìn mọi thứ xung quanh rõ ràng và đúng đắn hơn. Trải nghiệm là vậy đó.
    Hey
  7. con_ma_le_

    con_ma_le_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    chậc ! trận but chiến nảy lửa ! Lâu rùi tôi mới lò dò vào lại đây ! Ko ngờ túm ngay được cái chủ đề thú vị này !
    Hì hì ! WestgirlNart nói cũng có lý đấy chứ ! Tôi cũng là con gái nên tôi rất cảm thông với những suy nghĩ của bạn trong " cơn bức xúc " . Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại cho nó có lý 1 chút ! mặc dù con trai thời nay có nhiều thành phần " xập xệ " , nhưng tôi nghĩ trong 1 con người luôn có mặt mạnh , mặt yếu , có mặt tốt cũng như mặt xấu . Đó là điều hiển nhiên ! 1 người con trai có thể rất tuyệt vời trong vai trò 1 người bạn , nhưng cũng có thể là 1 thằng tôi trong cương vị 1 người tình và ngược lại . Đối với riêng tôi , tôi luôn khách quan trong nhận xét và đánh giá con người , ko vì quá quý mến mà cho qua những cái xấu , ko vì quá căm ghét mà ko nhìn thấy cái hay , cái đẹp !
    Chính vì vậy tôi có thể làm bạn với 1 người mà trong mắt những người khác đó là 1 kẻ tồi tệ và ngược lại , ko chịu nổi 1 kẻ mà trong cái nhìn của mọi người đó là 1 thiên thần tốt đẹp .
    Tôi nnghĩ có niềm tin hay ko là do chính bản thân mình thôi ! Nếu bạn tự tin vào chính mình thì bạn sẽ chẳng việc gì phải sợ những thằng con trai ko ra gì ! Tôi cho rằng vì bạn xinh đẹp ( đoán mò 1 chút ) nên bạn thiếu tự tin ! Có lẽ trong đầu bạn luôn nghĩ những kẻ nói lời love bạn chẳng qua là love cái vẻ xinh xắn mà bạn đang sở hữu chứ ko phải love bạn vì chình tâm hồn , cá tính của bạn !
    Tôi cũng có cùng suy nghĩ như bạn , nếu được mọi người quý mến và tton trọng đó mới thực sự là hạnh phúc , còn tình yêu trai gái , trong mắt tôi đó chỉ là ngọn lửa rơm , cháy mãnh liệt đấy nhưng chóng tắt lắm ! Tôi nói vậy ko phải vì ttoi từng trải qua chuyện tình yêu gì đâu ! Chính là vì tôi chưa yêu bao giờ và cũng ko tin gì vào tình yêu , nhất là thứ tình yêu nhanh như chớp !
    Tuy vậy ko có nghí là tôi ko tin vào con trai .Cuộc sống luôn có những người tốt , nhưng người xấu còn nhiều hơn ấy chứ ! Chỉ có điều ko phải người xấu là hoàn toàn xấu ,cũng như ko phải người tốt là tốt hoàn toàn . Bạn phải biết nhìn ra trong cái xấu có cái tốt , và sáng suốt nhận rõ cái xấu trong cái tốt !
    Riêng đói với những thằng con trai mặt dày bu theo như đĩa , nói ngọt ko xuôi , đuổi đi ko biến thì cứ cho nó 1 đạp vào mặt là nó cút ngay , chả ccàn phải nhiều lời với nó làm gì ! Về cái khoản bạn có thể tiếp chuyện 1 thằng con trai lạ hoắc trong 30 phút thì quả thật tôi khó mà chấp nhận được ! Nếu phải tay tôi thì : "Mời anh cút nếu ko tôi cho cái dép vào mặt "
    Con gái mà thế chắc mọi người cho là quá ghê gớm , nhưng với mấy tên mặt dày thì ko thể ngọt ngào được !

  8. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sống - là bớt đòi hỏi đi, và trải nghiệm thêm nữa..
    Bạn gì đó có nhắc đến từ trải nghiệm làm tôi nhớ đến câu ấy.
    Thực ra những cái gì mình gặp phải, tôi luôn quan niệm rằng "đó là món quà của Chúa".. Tôi không oán trách cuộc đời, không than thân trách phận.. không đổ cho cái số mình xui xẻo. Sau mỗi lần vấp ngã, tôi rút kinh nghiệm, rút ra bài học cho bản thân. Và tôi cảm ơn chính những điều tồi tệ ấy.
    Tôi luôn lấy lý trí ra để soi xét mọi việc, luôn cố gắng có một cái nhìn khách quan về vạn vật.
    Tôi cũng là một người rất thận trọng nữa.. Trước khi quyết định một việc gì, nói ra một điều gì, tôi nghĩ từ đầu đến chân, uốn lưỡi bảy lần, rồi mới làm, mới nói..
    Nhưng không phải lúc nào người ta cũng làm được như mình muốn, cũng có lúc người ta phạm sai lầm. Và tôi, tôi đã mắc phải cái sai lầm ấy.
    Có thể nói là, "trong lúc bức xúc", tôi đã không kịp để cho cái đầu suy nghĩ mà đã vội viết ra những cảm giác của trái tim.. Hẳn các bạn cũng biết, nếu trong đời sống tình cảm, nếu chúng ta chỉ nghe theo lời trái tim thôi thì mọi sự sẽ "be bét".. Trước kia, tôi luôn để cái đầu mình lấn át, nhưng lúc viết bài ấy thì tôi lại lỡ quên mất nó đi.
    Nghe những lời nhận xét, đánh giá, góp ý của mọi người, tôi cảm thấy dễ chịu dần. Và nói thật, tôi không bất đồng quan điểm với các bạn đâu. Ngược lại, rất đồng tình là đằng khác. Thực sự là trước kia, và bây giờ, tôi cũng có những suy nghĩ giống như các bạn vậy.
    Giờ nghĩ lại, thấy cái bài đầu tiên tôi viết ra lại mâu thuẫn với chính mình.. Càng ngày, mọi người lại càng nói với tôi nhiều hơn, và thú thực, tôi rất cảm phục tấm lòng của các bạn. Ban đầu, đấu tranh có vẻ ác liệt, nhưng sau thì nguội dần.. và thậm chí còn có những lời rất nhẹ nhàng..
    Tôi thì vẫn phản đối cách yêu "sét đánh, chớp giật", kiểu yêu vội vàng, bồng bột, khi còn chưa thật hiểu đối phương ra sao. Yêu như thế thì khả năng hoà hợp lâu dài là bao nhiêu %?
    Tuy nhiên, tôi thấy hối hận một chuyện.. Mỗi người thì có một cách yêu khác nhau. Tôi không thích tình yêu chớp nhoáng, và tôi đã chống lại nó.. Nhưng còn những người thích tôi theo kiểu ấy thì sao??
    Tôi không ý phê phán, nói xấu họ. Bởi vì, có những người thì cũng tệ thật, nhưng một số người, họ yêu nhanh vậy đó, nhưng tình cảm của họ rất trong sáng và chân thành.. Đó là những người mà tôi yêu quý. Họ là bạn của tôi. Nhiều lúc tôi thấy thương họ vô cùng mà không làm thế nào được.
    Tôi không thể đáp lại họ theo như cách mà họ mong muốn.. Nhưng dù cố gắng mấy cũng không cách nào thuyết phục để họ có thể chỉ coi tôi là bạn bè thôi.......................
    Sapphire Nart
  9. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Bạn có nói đến những người mà dù bạn có cố gắng đến mấy họ cúng không chịu chấp nhận là bạn đơn thuần.
    Tôi là con trai, nên tôi cũng hiểu được phần nào chuyện này.
    Có hai loại :
    - Tự ái cao và ích kỷ : Biết chắc mình có cố gắng cũng không đem lại kết quả gì nhưng vẫn cố "đâm đầu" vào, tìm mọi cách thể hiện tình cảm của mình (cho dù đối phương không muốn). Họ sợ bị thất bại, họ tự ái và họ tự nhủ phải theo đến cùng. Nhưng rồi cuối cùng họ cũng sẽ không theo đến cùng vì họ sẽ gặp được đối tượng mới.
    - Chân thành, nồng cháy : Nếu bạn ngỏ ý không muốn mọi chuyện tiếp diễn, họ lập tức Okie và tỏ ra là không còn một chút gì vướng bận đến bạn nữa. Nhưng trong lòng họ lúc nào cũng có bạn, họ làm mọi việc vì bạn, dõi theo từn bước đi của bạn và luôn cầu chúa che chở cho bạn. Loại người này rất nguy hiểm, vì họ có thể quật ngã bạn trong giây phút cuối cùng. Hãy cẩn trọng với cả hai loại người nói trên.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  10. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ồ, vẫn còn một loại nữa.. Đó là loại t/c thì chân thành thật, nhưng khi mình bảo họ làm bạn, họ ko Ok đâu, t/c của họ dành cho mình lúc trước như thế nào thì bây giờ vẫn thế và không có ý che giấu. Vậy thì phải làm sao hả bạn?
    Mình thì không mặc kệ được.
    Ah mà bạn gái gì a`.. Mình nghĩ bạn và mình có thể có một chút gì đó might be hợp nhau. Tuy nhiên, Bạn mạnh mẽ, (ít nhất hơn mình) nếu có thể, mình rất muốn làm quen với bạn.
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
    Được westgirlnart sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 11/05/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này