1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thấy sợ... tại sao con trai bây giờ lại quá nhiều người tồi đến như vậy??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WestgirlNart, 05/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ như bạn, một người bạn của mình ko nhất thiết phải là một kẻ mà mọi người tôn thờ hay ngưỡng mộ. Mỗi con người trên thế giới này, ko ai là tốt đẹp tuyệt đối hay xấu xa toàn phần cả. Nếu như một người sống với ta bằng chính cái phần tốt đẹp và cao cả trong họ thì ta sẵn sàng coi họ là một người bạn chí tình, còn những người ngoài cuộc nghĩ gì, thắc mác gì thì chẳng liên can.
    Bạn nói vậy là chưa thật chính xác rồi. Nói thế chả hoá không tồn tại một kết cuộc có hậu với một tình yêu trai gái hay sao?
    Thực ra tôi hiểu chân ý thực sự trong suy nghĩ của bạn, đấy là những đam mê vội vã, những cuồng nhiệt tức thời chỉ là khoảnh khắc, chẳng mấy chốc sẽ tan biến mà thôi. Có lẽ cuộc sống là như vậy, thực tế chứng minh nhưng đôi lứa đến với nhau càng nhanh thì chia tay càng chóng. Nguyên nhân có lẽ là do người ta quá nồng nhiệt ở giai đoạn đầu tiên, đến khi kề vai áp má bên nhau thì ko còn ngọn lửa đam mê như những khoảnh khắc đâu tiên để nuôi dưỡng tình yêu nữa. Một chút thất vọng, một chút hoài nghi, một chút nuối tiếc quá đủ để làm tan vỡ một tình yêu sét đánh.
    Tuy vậy, ko thiếu những Happy Ending cho những sự đam mê chớp nhoáng, tôi đã được chứng kiến nhiều bạn trẻ cảm nhau từ những ánh mắt đầu tiên và vẫn hạnh phúc bền lâu...
    Tất cả, thành hay bại, trọn vẹn hay tan vỡ hoàn toàn không fụ thuộc ở trạng thái cảm xúc khi ta đến với nhau. "Sét đánh" hay "mưa dầm" ko quyết định vững bền tình yêu mà chính hai đối tượng yêu nhau sẽ làm nên hạnh phúc. Yếu tố "con người" sẽ quyết định kết cục của một mối tình...

    |^.^|​
    (^_^)
  2. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì đó ơi, hoặc là bạn mắc chứng hoang tưởng hoặc là bạn có vấn đề về lòng tin rùi. Nếu bạn nói sợ thì ít ra cũng phải có tí ti nguyên nhân chứ không phải nói là nói cho xong được.
    Nhiều chưa hẳn đã là tất cả. Sống phải có chút niềm tin, đừng quá cực đoan như vậy. Nếu thế bạn chỉ nhìn thấy cuộc đời lúc nào cũng đen sì thôi. Mà điều đó rất nguy hiểm đấy, lúc nào cũng nghĩ mình bị tấn công... thế thì đầu óc đâu cho những việc khác nữa
    A minute everlasting with you
    anti_all
  3. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Thực ra thì loại thứ ba này dường như không tồn tại.
    Chỉ có hai loại như tôi nói thôi, tin tôi đi. Vì tôi là con trai nên tôi biết. Những người có tình cảm thật sự thì thường họ nghĩ cho người họ yêu hơn là nghĩ cho họ.
    Cho nên những người mà bạn nói có thể xếp vào loại thứ nhất.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  4. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    To con_ma_le_: Tôi cảm thấy thất vọng khi bạn nói câu này: "Mời anh cút nếu ko tôi cho cái dép vào mặt ". Nếu như gặp trường hợp có một người con trai theo đuổi bạn, cứ cho là mặt dày đi thì bạn sẽ xử sự như vậy trong mọi tình huống (tức là kể cả sự có mặt (ít nhất là) những người bạn của bạn (đi cùng bạn chẳng hạn) bạn cũng có thể buông ra những câu như vậy) hay là câu này bạn chỉ buông câu này khi xung quanh không có ai là người quen hay là bạn của bạn? Bạn xử sự như thế trong mọi tình huống thì bạn suy nghĩ thử xem các bạn của bạn sẽ nghĩ gì về bạn? Còn nếu như bạn chỉ buông những câu như vậy khi không có người quen hay là bạn của bạn thì bạn thử suy nghĩ về bản thân bạn đi....... Điều mà người con gái bây giờ cần có là sự dịu dàng nữ tính (và thêm nữa là biết cách xử sự)..... Tôi đồng tình với bạn về quan điểm con người nhưng người tốt là phần đông chứ không phải là phần ít như bạn nói (bạn thử nói xung quanh bạn người tốt nhiều hơn hay là người xấu nhiều hơn đi (!?)).

    ABC
  5. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Con trai bây giwò đáng sợ thật đấy! Không chỉ là ngườimới quen hay chưa quen mà ngay ngưồi mà bạn yêu quý nhất cũng đáng sợ lắm.Tôi có một câu chuyện có thật minh chứng điều đó.
    "Bạn tôi có một thằng người yêu được coi là khá hoàn hảo.Cậu ta được nhiêu người mến mộ và được cậu ta để mắt tới thực sự con bạn tôi khá may mắn.Nhưng khi yêu rồi nó nói với tôi rằng cậu ta là một kẻ lợi dụng.Vừa yêu nhau chẳng đuợc bao lâu,cậu ta đã tìm cách ôm nó một cách thái quá,sau đó khoảng 4 tháng kể từ khi chúng nó quen nhau, một lần khi hai đứa đi chơi,cậu ta tìm cách cho tay vào áo nó.Khi nó không chịu,cậu ta cầm tay nó và đưa vào chỗ......của cậu ta.Tôi nghe mà choáng hết cả người,khủng khiếp.Vậy mà nó vẫn khẳng định cậu ta yêu nó nên mới làm như vậy,bởi ví cậu ta đã từng dẫn nó đi giới thiệu khắp nơi với bạn bè,họ hàng,cậu ta còn nói rằng năm nay sau khi tốt nghiệp sẽ dẫn nó về giới thiệu với bố mẹ.Nhưng đó cũng không thể là lý do khiến cậu ta làm vậy,chẳng khác nào xúc phạm người yêu mình,cũng may là nó khá mạnh mẽ nên chưa có chuyện gì xảy ra.Sau đó cậu ta vẫn bình thường như không có gì xảy ra.Eo ơi,khủng khiếp.
    Thành thật xin lỗi mọi người,AUTUMN_WIND cũng ngại nói lắm nhưng đấy là sự thật,và AUTUMN_WIND dám đảm bảo rằng có không ít,chưa nói là nhiều người như cậu bạn kia vậy.
    TRÁI TIM TRẺ TRUNG,SỐNG ĐỘNG
  6. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Thông thường những cậu con trai mới lớn, đặc biệt chịu ảnh hưởng của văn hóa đen hay của bạn bè xấu thì mới " kinh dị " như vậy. Chủ yếu do chưa có ý thức rõ ràng về tình yêu, thường tìm đến thứ t/c giả danh T/y để thỏa mãn trí tò mò và tâm sinh lý của tuổi mới lớn. Chỉ khi đã trưởng thành thì mới có thể nói người con trai đó thật sự như thế nào. Theo anh thì tuổi hoc sinh thì chưa nên yêu, nên vì vậy đừng nói yêu đương gì cho nó đau đầu. Vào đây mong tìm thấy những giây phút thoải mái mà đọc phải những dòng kêu ca như thế này thì buồn quá. Hỡi những cậu con trai còn một mẩu tự trọng. Hãy biết sống sao cho chị em phải ngước mắt nhìn lên chứ nhẩy. Sao lại để họ cứ khinh khỉnh nhìn xuống như thế???
    " Có thể người ấy không yêu bạn theo cách bạn muốn nhưng đừng cho rằng người ấy không yêu bạn bằng tất cả những gì họ có"
  7. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Con_ma_le.. có một số điều mình đồng tình với bạn, nhưng riêng về chuyện TY nam nữ thì không.
    Bạn thử nghĩ, nếu trên đời này chỉ tồn tại tình bạn, tình cảm quý mến giữa mỗi con người mà thiếu đi bóng dáng của Ty, thì cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào? Có tồn tại những gia đình nữa không? Và ai là người sẽ sinh ra những đứa trẻ ngộ nghĩnh? Chúa ư? Hay một nhóm bạn bè vậy?
    Bước vào thế giới loài người, chúng ta được biết tới rất nhiều loại tình cảm với mọi cung bặc khác nhau. Tình cảm theo cách nào thì cũng đáng quý hết. Chẳng qua chính con người làm biến dạng chúng đi, để thành những kiểu yêu thương lệch lạc, sai trái..
    Có một câu nói rằng: "Trên đời này chỉ có một tình yêu duy nhất. Còn hàng ngàn thứ khác chỉ là giống như TY mà thôi".
    Nếu như biết yêu đúng cách, thì TY trai gái là một tình cảm rất đẹp và rất đáng được tôn trọng chứ đâu như bạn nói.
    Mình nghĩ bạn sống thì cuối cùng cũng sẽ yêu thôi. Làm sao chỉ có những mối quan hệ bạn bè đơn thuần mãi? Mà nếu thế thì bạn nên có cái nhìn tươi sáng một chút Hi vọng bạn sớm tìm được một nửa như ý của mình, và hãy quên cái "đống rơm dễ cháy" kia đi. ok?
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Viết gì mà dài , đọc nhức hết cả mắt ................. theo tôi thì cái em gì đó đưa ra cái chủ đề này , toàn gặp phải hạng người cù bất cù bơ , tán tỉnh lăng nhăng , nên nghĩ ai cũng xấu vậy .... chắc mấy anh đó xấu trai , thấy girl kha khá là tán như vớ được , gặp cái thằng đẹp trai xem , có khi điều nguợc lại lại xảy ra đấy chứ , westgirl__ nhỉ
    Sương gió phủ đời trai
    Tiền tài mờ mắt gái
    TìNh Là GiỌt ĐắNg HaY tIếNg MưA rƠi NgHe Tí TáCh BuỒn
    ID : anh_tannhan_lam
  9. girlInBlack

    girlInBlack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    WestgirlNart, I totally agree w/ ya ! Con trai bây giờ không hiểu sao nữa hình như ngày càng tồi hơn thì phải. Con trai quá dễ yêu và cũng quá dễ bỏ. Lúc đầu tiên thì dùng những lời ngọt ngào nhất để tán cho bằng được cô gái mà họ thích, nào hoa nào gift... ôi cha nói chung là đủ thứ. Khi cô gái kia đã cắn câu rồi thì chuyển sang mục đích khác... Mục đích gì ư ? Tôi xin khẳng định là con trai bây giờ 10 người thì có đến 9 người vì cái mục đích tồi tệ đó. Nói chung, kể cả không vì mục đích tồi thì cũng là bắt cá 2 tay thậm chí còn thêm 2 chân nữa. Ở ngoài đường cứ thấy em nào xinh là cưa là trêu, là buông những lời nói đấy sự khiếm nhã. Bây giờ tôi đố mọi người tìm đưọc một mối tình chân chính, yêu từ con tim và ko chút tính toán nào. Con trai khi đạt được mục đích của mình rồi, hay là thấy khó ăn quá là chuyển sang ngay một cô gái khác. Trong ngôn ngữ của loài người có thể nói những mĩ từ hay nhất có lẽ là : I Love You. Vậy mà bây giờ sao người ta phát ra cái từ đó dễ đến thế... nghe đến phát chán, nghe đến nỗi chẳng còn chút cảm giác nào... và tất nhiên con trai bao giờ cũng là người nói câu này.
    Tôi nói như vậy, không có ý rằng chỉ có con trai là xấu, là tồi... bởi vì con gài thời nay cũng có đâu có kém gì, cũng sống vật chất và toan tính trong tình yêu... đôi khi cũng chỉ là mượn danh tình yêu thôi. Nhưng mà dù sao, đứng trên lập trường của mình, tôi vẫn phải nói rằng : Con trai thời nay tồi thật !
    I wish I could give the WORLD to you, but LOVE is all I have to give...to you !!!
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    tôi hỏi thế ko có con gái đều à vơ đũa cả lắm
    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này