1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thấy sụp đổ và không thể cứu vãn...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moonriver, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonriver

    moonriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy sụp đổ và không thể cứu vãn...

    Tôi hiện trong tâm trạng rất hoang mang nên muốn tâm sự cùng các bạn và cũng xin lời khuyên của các bạn trong lúc này. Bài viết khá dài, nếu có bạn nào đọc bài viết này, tôi xin cảm ơn vì đã chia sẻ cùng tôi:

    Tôi và bạnn gái tôi-gf quyết định cưới vào cuối năm nay. Tôi đã về thưa chuyện với bố mẹ và bố mẹ tôi đã (nhờ cụ trưởng họ)xem ngày trong tháng chạp.

    Khi tôi có "thông tin" qua bạn gái tôi với bên nhà gái thì bên nhà gái ko đồng ý vì gf bị kim lâu vào tháng chạp (bạn gái tôi SN 81) và đi xem lại ngày.

    Sau khi nhà gái xem ngày xong (2 thầy xem) thì 2 bên gặp nhau và nhà gái báo xem được ngày cưới và tháng 11 ko bị kim lâu. Bố mẹ tôi có ý kiến là về xin ý kiến cụ trưởng họ và bố mẹ tôi cũng nói là sẽ thuyết phục ông (nói khéo) để ông đồng ý ngày đó. Kết thúc cuộc gặp mặt thì 2 bên đều vui và nhà gái coi như đã chọn đưọc ngày cưới.

    Sau ngày đó thì tôi có hỏi bố mẹ tôi là đã in ý kiến cụ trưỏng chưa thì mẹ tôi nói là cứ bảo bên ấy (nhà gái) chọn địa điểm chuẩn bị, coi như ngày đó đã được ấn định.

    Tôi cũng dựa trên ý đó nên tôi đã "thông báo" với bên kia qua gf để nhà gái đã đi chọn địa điểm và đặt cọc trước.

    Và nhà gái đã chọn được địa điểm và đặt cọc. Cho đến hôm sau, bố tôi đã xin ý kiến ổng trưỏng thì ông bảo ngày nhà gái chọn (trong tháng 11) là không được và cưới ngày này đại ý là sẽ "làm hại bố mẹ chồng".

    Sau đó bố mẹ tôi nhà tôi sang nói chuyện với bên nhà gái và nói nguyên ý đó rằng ngày đó không được do như vậy và khăng khăng muốn theo ý kiến cụ trưởng họ. Rằng đám cưới chúng tôi nếu tổ chức sẽ không tốt cho bố mẹ chồng.

    Bên nhà gái đã bị sốc, bạn gái tôi cũng bị sốc và tôi cũng bị sốc. Bởi vì đến lúc này tôi biết rằng nếu có cưới trong năm nay thì hoặc năm sau thì 2 bên gia đình cũng không vui (dù 2 bên có thống nhất được ngày trong năm nay).

    Bạn gái tôi đã khóc và mẹ của gf tôi cũng nói như muốn khóc rằng (nhà gái) chúng tôi cũng ko muốn tổ chức trong năm nay nhưng vì nhà tôi có ý kiến nên cũng đi xem ngày và chuẩn bị khi nghe tin qua tôi....

    Hôm đó tôi cảm thấy 2 bên ngồi họp rất nặng nề và tôi có cảm giác bố mẹ tôi ko muốn vun vào cho 2 đứa chúng tôi. Vì tôi nghĩ rằng nếu xem ngày như thế thì ko bao giờ thống nhất được ngày giữa hai họ.

    Hai đứa chúng tôi hiện rất đau khổ và lo lắng, tôi biết bên nhà gái cũng rất ko thấy bằng lòng (vì 2 bên đã gặp nhau và nói những điều ko hay, ko thống nhất).

    Tôi biết các cụ bên nhà gái rât vui mừng và rất chu đáo lo lắng chuẩn bị cho con gái. Tôi cũng biết mẹ tôi cũng ko có ý vun vào cho chúng tôi (mẹ tôi cũng ko ưng thuận bạn gái tôi lắm vì lý do bạn gái tôi "trông yếu"). Mẹ tôi bảo "ko cưói đứa này thì cưới đứa khác" !!!!! :( . Tôi cũng nghĩ là mẹ tôi ko đồng ý bạn gái tôi nên nhân lúc này nói để chúng tôi ko tổ chức dưọc :(

    Hiện tôi và bạn gái tôi đều đau khổ và hoang mang. Tôi biết 2 ông bà bên nhà gái cũng ko còn lòng dạ nào vui vẻ để làm đám cưới chúng tôi nữa. Bên nhà gái nói là "nếu ko cưới năm nay thì năm sau cưói".

    Hai đứa chúng tôi vẫn quyết tâm cưới nhưng tôi rất lo cho đám cưới và quan hệ 2 họ sau nay. Khó có ai bảo đuọc trong cuộc sống gia đình của 2 đứa chúng tôi sau này ko có lúc "sóng gió".

    Hiện nay thì 2 bên thống nhất là cụ trưởng họ nếu ko đồng ý tháng 11 thì hỏi lại cụ trưởng họ vào một ngày khác trong tháng 12 (là ngày ăn hỏi mà cụ trưởng họ đã xem ) làm ngày cưoí nhưng phải chọn ngày ăn hỏi vào tháng 11. Nếu chọn ngày đó thì họ nhà gái đồng ý.

    Mọi chuyện giờ đã rối tung hết cả. Hai bên đều không vui Tôi và bạn giá tôi rất chán nản.

    Chuyện là vậy, xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. Nếu có y kiến, toi xin cảm ơn và đón nhận.
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    ối trời ơi..tôi thấy vấn đề chẳng có gi la nghiêm trọng.. yêu nhau ngày rộng tháng dài ..đã xác định tình yêu bền vững thi chẳng việc gì phải lo... năm nay với năm sau thi co khác biệt gi chứ...quan trọng la 2 người yêu nhau va sẽ đám cưới...mà mệt mỏi với người già nhỉ.. xem ngay xem tháng.. cứ giở lịch ra xem ngày nao tốt thì làm..chọn ngày chẵn là được rồi...còn 2 bên ma cứ như thế thi dời lại năm sau ..thi 2 gia đình ngồi xuống vui vẻ với nhau ..nam nay ko chọn được ngày lành tháng tốt thi thống nhất dời nam sau...quan trong la bọn trẻ yêu nhau ..vậy thôi
  3. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Thì bi giờ cậu làm như 2 bên thống nhất đi. Theo kinh nghiệm của tớ thì cứ phải ngọt nhạt với ông bà nhạc , coi như không có chuyện gì xảy ra và cố gắng tìm cho ra 2 ngày trong tháng 11 và 12 kia.
    Quan trọng không kém là Cậu phải làm việc với Cụ trưởng họ kia... Cụ lại phán lắng nhằng hại này hại kia thi thì toi. Phải bám sát Cụ này ra bằng được ngày Đám hỏi và Cưới kia cho cậu. Kinh nghiệm của tớ là mấy Cụ đó bề ngoài khó và rách việc nhưng khi thấy mình thịnh tình muốn lấy Vợ của cậu thì sẽ xiêu lòng cho cậu mấy ngày thuận lợi thôi.
    Chúc Cậu thành công... Chưa có gì phải bi quan cả. Tớ thấy nhiều người vướng vào tình huống như cậu mà gỡ ok đấy.
    Một ly nhé... Cố lên
  4. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    gần đây thấy nhiều trường hợp thế này quả nhỉ....rắc rồi chuyện cưới xin....như em thấy mấy trường hợp trước khuyên....thì nên đính hôn trước .....cho chắc ......mà đính hôn xong thì cũng là vợ chồng rồi....đám cưới chỉ là hình thức.....
    trong những trường hợp đã phải lên đây xin ý kiến thì em thấy ...đều ko dám làm trái ý các cụ....nhỉ ??? lo quá....sau này các cụ nhà em lại khó tính thế này thì chết em
  5. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Thật không ngờ là ngày nay chuyện coi ngày còn quan trọng thế , khổ thật . Đến nước này không còn cách gì khác hơn là uốn lưỡi Tô Tần . Bác bàn thống nhất ý kiến với Vợ Bác rồi chiụ khó đi thuyết khách từng nhà . đừng mong đi 1 lần là xong . Trước hết đi để xem ý kiến từng người thế nào . Biết ý từng người rồi mới tính làm sao để dung hoà . Cố gắng thuyết phục . và nhớ thuyết phục bố mẹ mình bớt mê tín 1 chút . nếu không sau này bệnh tật gì cũng đổ lỗi cho nàng dâu xui xẻo thì bi đát đấy . Trường hợp này cực khó và hậu quả lâu dài chứ chẳng chơi . Bác hãy tự tin xem đây là cơ hội chứng tỏ bản lỉnh của mình cho vợ thấy . Chúc Bác chinh phục được 2 họ . à ! muốn nghiên cứu chiến thuật dùng 3 tấc lưởi . Bác nên tìm đọc cuốn chiến quốc sách và bộ đắc nhân tâm . Hiểu rõ và ứng dụng lưu loát 2 bộ sách này , lưỡi của Bác sẽ ...đánh đâu thắng đó . Nhưng trước hết hãy bình tỉnh suy nghĩ , đừng lo quá chỉ rối việc , kiềm chế tình cảm . bộc lộ tình cảm sẽ không thể làm nhà thuyết khách đâu . Trong lòng Bác thế nào mặc kệ , cái miệng lúc nào cũng phải cười ngọt xớt . Chúc Bác thành công . Cưới xong nhớ tặng mổi người một con 5* đấy .
  6. moonriver

    moonriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chia sẻ cùng tôi.
    Quả thật trước khi cưới có chuyện này cũng làm tôi lo lắng rằng đám sẽ cưới không suôn sẻ và chuyện sau này giữa mẹ chồng và nàng dâu. Tuy nhiên tôi vẫn quyết tâm cưới dù có chuyện gì đi nữa.
  7. raininmyheart

    raininmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Gớm, chuyện của 2 bác cũng khó khắn nhưnng mà chả đến mức như bác nói... sụp đổ và ko thể cứu vãn......... rồi sẽ tìm được ngày cuới thôi, ko cuới năm nay thì cuối năm sau cũng được.. 81 thì qua đông chí sang năm là cuới đuợc
    Ối đôi còn gặp tình trạng............ sắp cuới thì,, nàng/chàng từ bỏ đám cuới,... như thế mói nghiêm trọng chứ.. các bác sắp đến đích của hạnh phúc rồi, cố lên nhé.. bác là nam nhi phải mạnh mẽ thì mới động viên được bà xã tương lai chứ... mà 81 cũng chả vội.. để năm sau cũng ổn mừ..
    Tôi có đứa bạn mới cuới.. trời ơi chỉ vì lo cho đám cuới mà nó gầy hẳn đi, mặt nổi tùm lun mụn... chỉ sau 5 ngày từ ngày ăn hỏi... trông xí hẳn đi... nên bác trai đừng căng thẳng quá.. chấn an cô bạn gái đi.. bình tõm.. ko cuới năm nay mà vẫn yêu nhau thì lo gì ko là của nhau
  8. aries_girl

    aries_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    em con nhỏ nên chả hiểu mấy vụ xem ngày vậy,nhưng em thấy hôm an hỏi chị em thì nhà trai người ta rưóc dâu luôn,hỏi thì thấy bảo đươc ngày hay ngỳa đẹp jì đấy.(ko bít pác với chị nhà có thế đc ko)..........iem góp ý chứ ko spam nhá.Chúc pác sơm cưới đc vợ.
  9. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rất ghét mấy cái chuyện xem ngày lành tháng tốt này,bản thân cậu nếu muốn hay là cô ấy muốn thì hai người cứ tự quyết định.
  10. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Lời nói chẳng mất tiền mua !
    Cái khó là ở chỗ này à nha !

Chia sẻ trang này