1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thấy sụp đổ và không thể cứu vãn...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moonriver, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. job_love_relax

    job_love_relax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chà chuyện bé xíu!
    Bác cứ đi đang ký kết hôn trc, ra ngoài thuê nhà ở. Bao giờ các cụ hai bên van xin về cưới thì về. Bây giờ con cái đặt đâu, bố mẹ ngồi đấy. Hiiii. Đã là đàn ông có gì mà phải băn khoăn, iu mà quyết tâm cưới là cưới thôi. .
    E có góp ý về cái vụ bói toán như sau( cho các bác khỏi phải bị như bác này!). Có gắng dành phần đi xem bói về mình, chọn ông thầy nào ham xiền một chút, ổng phán ko ra gì là đút thêm cho ông ý 50 khìn, tốt đẹp ngay khỏi lo.
  2. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    wá hay ý của em hệt như ý bác
    wan trọng là bạn thuyết phục được bạn gái của mình
    em còn một ý khác nữa
    bác cứ tự mình bàn bạc với nhà gái cưới đại năm nay đi, khi nào quyết định xong hết mọi chuyện hãy về thưa với ba má của bạn, các cụ thương con rồi thì cũng phải đồng ý thui
    còn không đống ý á, thì kệ quan trọng là bạn là bạn lấy được vợ
    làm sao định nghĩa được tình yêu
    định nghĩa làm chi cứ làm liều
    cha mẹ không cho mình cứ lấy
    trảm trước tấu sau họ đành xiêu
    best wishes 4u
  3. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Vâng đúng quá, cái quan trọng là bác và người yêu bác phải chủ động trong vụ này, chứ đừng có để người lớn phải lo lắng, "xen vào" nhiều đến thế. Tự đi chọn ngày rồi thông báo, thế là xong
    Găng quá thì để đầu năm sau, mà đi đăng kí trước cũng đc, có lẽ là không cần phải ở riêng ngay, chỉ đăng kí thôi.
    g''luck

Chia sẻ trang này