1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thấy thất vọng về người yêu tôi quá !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nu_cuoi_duoc_binh_chon, 14/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy thất vọng về người yêu tôi quá !

    Chưa bao giờ tôi cảm thấy buồn chán v à thất vọng vì người yêu của mình như thế này . Dù rằng trước đây và cả b ây giờ tôi luôn yêu anh ấy .
    Nhưng càng ngày tôi cnàg thấy an hấy lừa dối tôi .Bao nhiêu lần gọi điện là bấy nhiêu lần tôi thấy sự hững hờ xa cách , nói chuyện với tôi mà như sợ ai phát hiện ra la đã có người yêu .Hôm nay tôi biết bên cạnh anh ấy đang có ai đó . .... VÀ chưa bao giờ anh ấy cho tôi tiếp xúc với gia đình bạn bè của anh ấy dù yêu đã 8 tháng .Bây giờ tôi muốn chấm dứt tất cả , tôi chịu hết nổi rồi tôi muốn được sống và yêu như những người khác vì nếu cảm thấy tôi ko xứng đáng là người yêu thì yêu tôi làm gì .... Tôi cảm thấy chán quá .....
  2. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết mình có nhiều yếu kém không bằng ai cả nhưng nếu đã nói yêu sao anh không dũng cảm đối diện với sự thật , một người đàn ông như thế có thể là chỗ dựa suốt đời cho tôi ko ? Hỏi thì anh ấy bảo bây giờ chưa phải lúc . Tôi biết chẳng có điều gì cả ngoài việc anh áy ĐỊNH bắt cá hai tay, khi đã chán tôi là anh có thể đá mà không lo sợ điều gì mà vẫn có thể yêu một ai khác .TÔi cảm thấy không còn tin anh nữa ,anh lừa dối tôi coi tôi như trò đùa ........ Anh luôn đòi hỏi sự chung thuỷ tuyệt đối ở phía tôi còn anh thì ......
    B ây giờ tôi chỉ muốn bỏ quách cho rồi tôi chẳng việc gì phải chấp nhận yêu như thế ,thà một lần chịu khổ sở vì sự thật còn hơn phải sống trong ảo tưởng . Mình còn tuổi trẻ ,còn tự do mình sẽ rât hạnh phúc nếu gặp một tình yêu thực sự vậy có nguy hiểm không khi yêu một người mà không chắc họ có là của mình hay không ......
  3. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    bạn đang buồn vì 1 kẻ như vậy sao? Mà tôi thấy bạn cũng lạ, tiếp xúc thân thiết với anh ta đến 8 tháng mà bạn vẫn chịu được cái cảnh đó. Thật sự anh ta có yêu bạn không mà bạn không nhận ra à. Anh ta có yêu bạn thật lòng thì không có chuyện yêu nhau 8 tháng rồi mà chưa tiếp xúc với gia đình, và lại càng không có cái kiểu úp úp mở mở/...hờ hờ nhử nhử như vậy đâu. Chính bạn đã không tin được anh ta từ đầu mà còn kéo dài chuyện này được lâu thế à? Bạn đã có câu trả lời ngay từ đầu rồi, có lẽ chuyện này cũng sớm kết thúc thôi. Bạn chẳng thua kém lai mà sao phải thế, 1 người con gái đáng để ngẩng cao đầu mình để yêu cầu hưởng 1 tình yêu chân chính.
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  4. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu khi yêu, con gái thường mù quáng, vẫn luôn nuôi một hy vọng nhỏ bé "chắc mình nghĩ sai về anh ấy", và cố gắng "ém" những nghi ngờ với anh ấy...
    Bạn đã từng hỏi anh ấy, và nhận đựơc câu trả lời hết sức ưỡm ờ từ người ấy. Khi yêu, ai cũng tự hào và muốn bạn bè mình biết nhiều hơn về bạn bè của mình. Chấm dứt đi bạn ạ. Không chừng kẻ ấy đang cười thầm trong bụng, đang chế giễu bạn đấy. Bạn đừng tự hạ thấp bản thân mình như thế, nếu bình tĩnh nhìn lại, bạn sẽ thấy hắn không xứng đáng với bạn chút nào cả.
    Hãy tôn trọng bản thân mình. Có như thế thì bạn mới nhận đựơc sự tôn trọng từ người khác. Bạn hãy cho kẻ ấy biết rằng, bạn không tầm thường.
    Bạn đang đặt tìnhcảm nhầm chỗ rùi đấy! Tôi tin ngày nào đó, bạn sẽ gặp đựơc ngừơi con trai xứng đáng - một nửa của mình. Dũng cảm lên bạn. Đừng để cảm xúc nhất thời mỗi khi gặp hắn lấn át. Hắn là một kẻ nịnh bợ, dối trá!
  5. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây, người đàn ông trong câu chuyện đó đây.
    Nêu hiện tại đưa cô ta về giới thiệu với gia đình, bạn bè thì chắc chắn gia đình tôi sẽ không chấp nhận cô ấy hoặc chấp nhận một cách miễn cưỡng... ( có sự cách biệt giữa 2 người về gia đình, học vấn và công việc...). Vậy có nên làm như tôi đã làm không: khuyến khích, đưa cô ta học ôn, đăng ký cho cô ta thi ĐH Tại chức, đưa đón cô ta đi học ôn, và khi cô ta đỗ ĐH thì tôi đóng học phí, đưa cô ta đi nhập học và đi học... và nhiều nhiều cái nữa ( tôi không muôn kể ra) tôi làm vì cô ta. Tôi lo lắng cho cô ta hơn cả cho tôi.....
    Thế mà tôi phải đi làm, phải đi kiếm tiền để trang trải mọi việc, phải bạc mặt ngoài đường, ... nhưng cô ta luôn dựa vào cái này cái kia, làm mình làm mẩy khi tôi về muộn một chút, khi tôi "kém tươi cười"với cô ta, ... và nếu tôi có nói chuyện với cô gái nào ,hoặc nhắn tin với ai đó qua 2,3 lần, hay chỉ cần cười với cô ggái nào đó vài lần .. thì cô ta sẽ nói à tôi đang tán tỉnh cô gái đó....
    Mọi người chưa gì đã đưa ra nhận xét '' hơi linh tinh"
  6. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy có một người bạn gái ở SG quen đã 3 năm nay qua mạng nhưng mấy tháng trước anh ấy tưởng đó là con trai . Từ Tết DL anh ấy có vẻ rất thân với cô ấy 2 người rất hay gọi điện cho nhau có những cuộc cả lúc 1, 2 ,và 4, 5h sáng là bình thường có ngày cô ấy gọi cho anh ấy hàng chục cuộc và anh ấy cũng nhiệt tình không kém . Còn nhắn tin và chat chit thì vô số kể ... Nhiều khi ở bên cạnh tôi mà có dt nháy máy của cô ấy liên tục anh còn bảo cô ấy gọi ra để buôn hàng tiếng là thường (vì máy chùa ) .
    Nói thật tôi ko biết là mình đang nghi oan cho anh hay do tôi quá ảo tưởng nhưng tôi là con gái linh cảm là ko bao giờ sai .Và nếu họ ko thực sự thích nhau thì chẳng bao giờ như thế . Anh ấy luôn nói đó chỉ là bạn nhưng thế nào thì chỉ anh ấy biết .Ngay trước anh còn cho tôi biết pw hòm thư của anh nhưng bây giờ anh đã thay dù rằng tôi chẳng bao giờ làm khó dễ anh .
    Gần đây thôi tôi và anh hay cãi nhau ,mới đây nhất là vì cô gái ở Sg kia . Tôi thực sự rất muốn tin anh , muốn 2 đứa lại vui vẻ như xưa và muốn mình ko nhỏ nhen ích kỷ nhưng tôi không thể làm được .
    Tôi mất phương hướng trong tình yêu rồi .Lúc này tôi nên làm gì đây nếu chuyện anh và cô gái kia là có thật ? Im lặng xa anh ấy hay nổ tung ? Tôi có linh cảm điều này trước sau gì cũng xảy ra ... Nhưng tôi ko biết mình cần làm thế nào .tôi như rơi vô định trong tình yêu ,tôi như đang mất dần niềm tin vào tình yêu .......................... Phải làm thế nào để là chính mình ...............???????????????????????????????????????
  7. frzzmansg

    frzzmansg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chả làm gì cả, bỏ quách đi cho rồi. Yêu nhau mà lôi nhau lên tận đây để kể xấu về nhau rồi cố chứng minh mình là người làm đúng thì cũng thế thôi. Về nhà đóng cửa bảo nhau chẳng tốt hơn à, mà không bảo được nhau thì ai đi đường nấy cho rảnh nợ.
  8. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết trên đời này chẳng thể có ai tốt với tôi như anh ấy chẳng ai thương mình như anh ấy nhưng tôi ko thể chịu dược khi anh ấy tốt với wa nhiều người con gái cũng như với tôi .Và anh ấy nói thẳng vào mặt tôi rằng anh ấy là con người như thế và tôi phải chấp nhận .Có một người con gái nào chịu đựng dc điều ấy ko ? Tôi yêu anh ấy lắm chứ yêu hơn cả bản thân tôi nữa kia , từng tin anh ấy hơn tất cả ,anh ấy quý giá hơn cả vàng bạc châu báu ,nhưng từ ngày ấy tôi ko thể tin dc dù rằng tôi muốn mình vị tha tốt dẹp trong mắt anh ấy lắm chứ .
    Còn trong cách chăm lo cua anh với tôi anh ko có gì để tôi phải nói ,ko gì tôi chê trách kể cả với người thân của tôi .
    Anh là một chàng trai tốt chỉ có điều tôi nghĩ mình ko có thể giữ được anh ,anh phong lưu hơn tôi tưởng ,tôi sợ một lúc nào đó mình phải đau đớn khổ sở vì bị mất anh ............. mà tôi thì ko muuốn điều ấy xảy ra .....
    Tôi chỉ muốn biết rằng tôi là ai trong lòng anh ấy ,tôi muốn rằng nếu yêu tôi anh đừng tỏ ra săn đón người con gái nào ,nếu họ đã là bạn thì anh phải đối xử như một người bạn chứ ,sao anh để tôi phải ghen ,sao anh ko hiểu tôi muốn người yêu tôi đúng mực ,tôi muốn tìm lại niềm tin của mình trong tình yêu ................
  9. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nói thế có những chuyện trong tình yêu chẳng phải lúc nào cũng có thể nói rõ ràng cho nhau biết .Chẳng ai muốn phải nghi ngờ hay phải nhận xét về nhau . Tôi chỉ muốn nhìn rõ mình hơn ,hiểu được nhau hơn chứ có vui vẻ hay ho gi đâu khi phải làm thế ...............
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0

    Có thể ta sẽ trưởng thành hơn sau một lần như vậy, hãy ngẫm nghĩ nhìn lại chính mình và người ấy, đừng bao giờ dùng từ thất vọng đối với một tình yêu bạn ạ .Rồi một ngày nào đó, ta lại cám ơn người ấy đấy, dù sao họ đã cho ta hiểu thế nào là cuộc sống !Hãy vui vẽ và sống có ích bạn nhé, thời gian không chờ đợi chúng ta đâu
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn

Chia sẻ trang này