1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thấy thất vọng về người yêu tôi quá !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nu_cuoi_duoc_binh_chon, 14/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh ấy đi ăn hỏi một người bạn trong máy ảnh của anh ấy có lưu một bức ảnh chụp rất thân thiết với một người con gái đến mức mà ngay cả tôi còn chưa đến thế . Hỏi thì anh ấy bảo đó là một người lần đầu mới gặp ,lần đầu còn thế nữa huống chi Hồng trước đây ,Hương người yêu cũ của anh và bây giờ là Phương ở SG .
    Mình không bao giờ muốn phbải ghen tuông càng ko bao giờ muốn nghi ngờ anh ấy ,nhưng anh ấy cứ như vậy thì làm sao mình có niềm tin ?????????? Dù không để ý lắm và cũng chẳng muốn nói làm gì nhưng cứ như thế này làm sao mà chịu nổi ...........
  2. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    ặ, hai ngặỏằi này hay thỏưt 'ỏƠy!
    Cô bỏĂn này, tôi thỏƠy bỏĂn thỏưt là 'Ăng thặặĂng 'ỏƠy, bỏĂn có biỏt không? Ngặỏằi 'ang giỏt chỏt tơnh yêu cỏằĐa bỏĂn không ai khĂc chưnh bỏĂn 'ỏƠy. Yêu mà chỏng có lòng tin vào tơnh yêu cỏằĐa mơnh, vào ngặỏằi mơnh yêu nhặ vỏưy thơ sỏằ>m hay muỏằTn câng sỏẵ 'i tỏằ>i kỏt thúc thôi, và ngặỏằi 'au khỏằ., day dỏằât nhỏƠt câng chưnh là bỏĂn 'ỏƠy.
    BỏĂn phỏÊi suy nghâ cho thỏƠu 'Ăo nguyên nhÂn cỏằĐa tỏằông sỏằ viỏằ?c chỏằâ, cĂi gơ câng có lẵ do cỏằĐa nó thôi. Nỏu bỏĂn hiỏằfu 'ặỏằÊc thơ bỏĂn sỏẵ thỏƠy thanh thỏÊn hặĂn. Và 'ỏằf làm 'ặỏằÊc 'iỏằu 'ó thơ bỏĂn phỏÊi tỏằ tin vào mơnh, tin vào anh ỏƠy, bơnh tânh ngỏằ"i xuỏằ'ng và suy nghâ lỏĂi 'i. BỏĂn càng mạ quĂng nhơn vào nhỏằng sỏằ viỏằ?c 'ang diỏằ.n ra trặỏằ>c mỏt vỏằ>i nhỏằng nhỏưn 'ỏằc lỏƠy hoang mang, lo sỏằÊ mà thôi. Nhơn lỏĂi 'i, liỏằ?u bỏĂn có thỏằc sỏằ còn tin vào anh ỏƠy, vào tơnh cỏÊm cỏằĐa anh ỏƠy dành cho bỏĂn không? Nỏu cÂu trỏÊ lỏằi là có, thơ bỏằ qua mỏằi viỏằ?c 'i, chỏƠp nhỏưn sỏằ quan tÂm cỏằĐa anh ta 'ỏn cĂc cô gĂi khĂc 'ó nhặ mỏằTt phỏĐn tưnh cĂch mà bỏĂn buỏằTc phỏÊi chỏƠp nhỏưn nỏu bỏĂn thỏằc sỏằ yêu anh ỏƠy. BỏĂn hÊy nhỏằ> bỏĂn cỏĐn yêu anh ỏƠy thỏằc sỏằ nhặ là con ngặỏằi anh ỏƠy, chỏằâ không phỏÊi nhặ con ngặỏằi mà bỏĂn mong muỏằ'n. Điỏằu cỏằ't yỏu là bỏĂn phỏÊi làm sao tỏĂo sỏằ hoà hỏằÊp giỏằa bỏĂn và anh ỏƠy, thỏ thôi.
    Và sau cạng, 'iỏằu quan trỏằng nhỏƠt là chỏằ? cỏĐn tơnh cỏÊm cỏằĐa anh ỏƠy 'ỏằ'i vỏằ>i bỏĂn thỏ nào thôi, tỏƠt cỏÊ nhỏằng cĂi khĂc không là gơ cỏÊ! Còn nỏu cÂu trỏÊ lỏằi cỏằĐa bỏĂn vỏôn là không, thơ tôi nghâ là chỏng còn lẵ do gơ 'ỏằf tiỏp tỏằƠc mỏằ'i quan hỏằ? 'ó nỏằa. MỏằTt khi niỏằm tin 'Ê không còn thơ sỏằ>m hay muỏằTn, tơnh yêu câng sỏẵ ra 'i mà thôi!
    Chúc bỏĂn vui, và tơm lỏĂi 'ặỏằÊc niỏằm tin yêu cỏằĐa mơnh!
    ThÂn

    AhOh!
  3. dongmau_gengis

    dongmau_gengis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu bạn và người yêu của bạn thế nào, nhưng mình co thể kể cho bạn nghe về chuyện của mình. Có thể bạn sẽ hiểu ra cái gì đó chăng. Mình và anh ấy yêu nhau, mình cũng như bạn được anh ấy lo cho tiền học(mình đang ôn thi Đh học mà). Gia đình mình khó khăn chỉ có thể cho mình học một trường thôi nhưng mình muốn học thêm trường nữa và anh ấy đã nhận trách nhiệm lo cho mình.Anh hiện chưa đi làm vì là sinh viên nhưng đã rất cố gắng làm thêm để có tiền chi tiêu cho mọi thứ, buổi sáng đi học , buổi chiều đi làm đến tận 10h tối mới nghỉ, ko còn khoảng thời gian nào dành cho mình nữa nhưng mình vẫn tin và hiểu rằng anh ấy làm tất cả là vì mình. Dù trong máy của anh có nhiều số của bạn gái hay có nhiều tin nhắn khác lạ,chỗ anh ấy làm cũng có người thích và đang tìm cách chinh phục anh ấy, nhưng tất cả ko quan trọng. Mình tin anh ấy tin vào tình cảm anh ấy dành cho mình. Chúng mình yêu nhau được gần 2 năm có nhiều niềm vui nhưng cũng co những nỗi buồn. Nhiều khi mình cũng nghi ngờ cũng lo sợ sẽ mất anh ấy nhưng chỉ cần anh nói " Anh chỉ yêu mình em , em hãy tin anh,anh làm tất cả là vì tương lai của hai đứa mình ". Mình đã cởi bỏ hết nghi ngờ và tin anh. Cho dù Valentin, 8-3, hay những ngày lễ mình chỉ cô đơn một mình ở nhà học bài hay xem phim đợi anh đi làm về sẽ sang muộn nói một câu chúc mừng hay tặng một món quà rồi anh fải về vì đã muộn rồi.Nhưng như vậy đối với mình là hạnh phúc rồi, biết chờ đợi và tin tưởng mình sẽ có hạnh phúc sẽ có niềm vui. Mình và anh còn fải đấu tranh vì bố anh phản đối chuyện của hai đứa nhưng mình tin mình sẽ được chấp nhận vì có anh mình ko sợ gì cả. Hi vọng rằng bạn sẽ có đươc hạnh phúc như mình
  4. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã khóc khi đọc những gì các bạn viết cho tôi ,phải chăng tôi đang tự giết chết tình yêu của chính mình ? Phải chăng tôi đang tự làm mất mình trước anh ấy ? Tôi yêu anh ấy lắm ,tôi biết anh ấy cũng rất yêu tôi .Yêu tôi còn nhiều hơn cả chính tôi yêu anh ấy .Vì yêu tôi anh cũng đã chịu nhiều vất vả và khổ sở .Ngay cả bản thân tôi nhiều lúc cũng nghĩ rằng : anh ấy yêu mình mà chịu nhiều thiệt thòi quá ,liệu có nên xa anh ấy để anh ấy có thể tìm một ai đó thích hợp hơn không . .Những lúc nhìn anh ấy lo lắng cho tôi ,tôi không thể kìm lòng được .Khi biết tôi có suy nghĩ như vậy anh lại ôm tôi vào lòng mà nói rằng: " Anh chỉ cần em ngoan thôi ...." Nếu xa anh ấy làm sao tôi có thể chịu được , trên đời này có ai tốt với tôi như anh ấy ......... Nhưng tôi sợ lắm ,sợ tôi ko đủ sức giữ những gì mình đang có , nhiều chuyện chỉ là bình thường thôi , tôi cũng chấp nhận được nhưng ...
    Anh khó khăn tôi không thể giúp gì chỉ cầu trời cho mọi việc sẽ qua ,tôi muốn tôi là bến đỗ bình yên của anh ,tôi cũng thấy rất có lỗi khi cứ rằn vặt anh nhưng anh cứ làm tôi phải suy nghĩ ,làm tôi phải ghen .........
  5. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi cần phải suy nghĩ tất cả những gì đã xảy ra ,có lẽ tôi đã sai rồi ,có lẽ tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình ....... Đúng khi ko có niềm tin thì tình yêu chẳng là gì cả ,nó chỉ là sự ích kỷ mà thôi .
    Tôi sinh ra vốn là con nhà nghèo ,lớn lên trong cái nghèo nên tôi có những suy nghĩ già trước tuổi .Năm học hết lớp 9 khi chỉ còn mấy ngày nữa tôi thi tốt nghiệp cấp 2 .Thì bố tôi phải phải đi cải tạo lao động ,tôi đã khóc ngất khi nghe tin ấy khi tôi hiểu rằng bố phải sống ở một thế giới khác tôi ,rằng tôi phải xa bố .Tám năm .Khoảng thời gian ấy hẳng biết bao giờ mới kết thúc .Chị em tôi như lũ gà con lạc bầy ,ngơ ngác thẫn thờ .Nhà nghèo đã đành mẹ lại càng suy sụp ,bao khó khăn dồn lên vai mẹ , mẹ đã cố gắng sống cố gắng vượt qua tất cả để làm việc nuôi chị em tôi va bố trong trại cải tạo .Gia đình tôi ngày xưa hạnh phúc là thế nay phải chia lìa ,đến lúc này đây khi mọi việc qua đã gần 6 năm rồi mà tôi ko thể quen việc vắng bố ,vẫn khóc khi đọc thư của bố gửi mẹ con tôi , Vì vậy mà mỗi lần đến thăm bố tôi cảm thấy hạnh phúc lắm .
    Cuộc sống khó khăn cứ nối tiếp nhau qua đi ,tôi thương bố thương mẹ vì vậy chẳn bao giờ mặc cảm tự ti với bạn bè về gia đình mình Tôi kệ ai nghĩ về tôi thế nào cũng được ai tốt thì tôi chơi ko thì thôi nhưng đừng ai xúc phạm đến bố mẹ tôi .Điều gì tôi cũng có thể chịu được nhưng điều đó thì không .Bố mẹ là người tôi tôn kính nhất Bố là người tốt ,chỉ vì nghe người ta xúi giục mà sai lầm .Tôi chỉ giận cuộc ssống ko công bằng ,bố mệ tôi tốt là thế mà phải chịu khổ sở ,chỉ cì cái lợi trước mắt để có kết cục ấy .
    Gần 6 năm nay tôi thèm khát cái âm thanh của nột gia đình hạnh phúc ,những ngày lễ tết nhìn nhà người ta sum họp mà tôi chỉ khóc thầm , tôi biết nơi xa ấy bố cũng đang khóc vì nhớ mẹ nhớ tôi và em tôi. 6 năm rồi tôi chờ ngày bố trở về để mẹ ko phải vượt hàng trăm cây số đến với bố ,để chị em tôi ko phải khóc khi tết đến .Sắp đeén 30/4 rồi tôi hy vọng bố sẽ về ,tôi chờ giây phút ấy đã 6 năm nay ,tôi khao khat cái giờ phút được đón bố trở về ....
    Thi vào cấp 3 học xong lớp 12 tôi đỗ trung cấp nhưng ko học vì tôi biết có học mẹ cũng không thể nuôi nổi tôi . Một năm sau tôi khăn gói về Hn nhờ người quen xin việc .Với mức lương 600 ngàn tôi đủ trả tiền nhà ,sống tằn tiện để có thể thỉnh thoảng gửi về biếu mẹ một chút tiền ít ỏi .Đến bây giờ tôi làm sao quên cái cảm gíac lần đầu tiên cầm những đồng tiền do chính mình làm ra .Tôi đã khóc ko biết bao lần khi nhớ nhà ,nhớ bố .....
    Tôi đã quen 1, 2 người nhưng ko hợp nên thôi , đến khi yêu anh tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc khi yêu anh . An hđã yêu tôi bất châp tâts cả dù biết thiệt thòi . Tình yêu của tôi dành cho anh còn có cả sự biết ơn , anh vì tôi như thế làm sao tôi có thể xa anh ? Anh muốn tôi học tốt mà không quản ngại khó khăn làm mọi điều vì tôi ...... Tết mưa lạnh là thế mà anh đi hang trăm cây số để dưa tôi về ,rồi Mùng 4 Tết lại đến chúc Tết và đưa tôi đi Hn . Tôi ốm sốt 39 , 40 độ anh ở bên tôi đến 1, 2h sáng chẳng dám về . Chỉ sợ em tôi còn bé nhỡ tôi có làm sao ko kịp , Trời mùa hè mà tôi sốt rét anh cũng phải ôm tôi ,truyền hơi ấm cho tôi ,an h mất ăn mất ngủ gầy xọp đi . Anh yêu tôi vất vả vì tôi như thế tôi biết anh yêu tôi biết nhường nào thế mà bây giờ tôi tệ với anh . ......Tôi quan trọng với anh đến thế mà sao tôi còn làm khổ anh đến vậy ???/
    Có những điều người khác chưa biết về tôi chỉ có ai thân thiết tôi mới kể nhưng anh thì biết từ những ngày đầu gặp nhau ,anh đã yêu tôi ,chịu vất vả vì tôi , tôi chỉ mong rằng tôi sẽ đuợc anh yêu thưong mãi .......
  6. frzzmansg

    frzzmansg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sướng quá hoá...nghĩ quẩn. Người ta làm hết tất cả vì mình thế mà còn suy nghĩ linh tinh. Thử hỏi thời buổi này được mấy thằng đàn ông như thế. Cứ suốt ngày ghen bóng ghen gió, gây chuyện này nọ rồi nó chán, nó bỏ cho thì lúc đó ngồi mà tiếc. Bây giờ lo mà học cho tốt, học xong lo mà có công ăn việc làm cho ổn định để mà cưới nhau, cưới nhau xong thì cố mà lo cho chồng con gia đình cơm ngon canh ngọt, để mà xứng đáng với người ta nhé!
    Hic, thật tình,
  7. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bạn nu_cuoi_binh_chon ơi đừng ngĩ tất cả đàn ông đều thế.
    Mình là con trai nhưng mình thấy con gái cũng như thế lắm chứ. Tôi đã dành hết tình cảm cho người ta, yêu người ta thật lòng, tin tưởng nhưng kết quả người ta dành cho tôi như thế nào bạn biết không, không phải là 08 tháng như của bạn đâu mà tôi là 04 năm cơ, tôi cũng không ngờ rằng khi người ta ở trong vòng tay tôi mà đầu óc luôn có người khác thật đâu buồn.
    Tôi thật sự thấy mình bị lừa dối một cách không ngờ.
    Bạn bảo tôi phải làm sao đây.
  8. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em thất vọng về anh quá. Những tưởng tất cả chỉ là một điều đơn giản, thế mà em không thể ngờ nó đến mức như thế này.
    Anh ạ, em chẳng phải là một kẻ chỉ biết ghen tuông như anh nghĩ đâu. Em đơn giản chỉ là em, chỉ là một người không muốn bị đánh từ phía sau như anh đang đánh em. Anh đã tạo cho những người bạn của anh hiểu nhầm em, rằng em là một kẻ chỉ biết ghen tuông và nhỏ mọn, em cảm thấy thật hụt hẫng với điều này. Có lẽ em ko nên thanh minh với những người bạn của anh để làm gì, nhưng em không thể nào chịu đựng nổi việc mình trở thành một đứa con gái không ra gì trong mắt tất cả mọi người.
    Và điều đáng buồn hơn, trong khi anh xem em chỉ là một con ngốc không hơn không kém, anh lại ra sức bảo vệ chính người đã tạo cho em cái hiểu nhầm này.
    Em rất thất vọng, thật sự rất thất vọng và cảm thấy mình đang bị đánh từ sau lưng. Em không nghi ngờ anh đâu, em đã nói rồi, em không nghi ngờ anh. Nhưng cuối cùng thì em không thể nào hiểu được những gì anh đang làm, đang dành cho em.
    Em xin lỗi, sức chịu đựng con người là có hạn. Có lẽ em cần một thời gian để hiểu được tại sao những chuyện này xảy ra cho em. Em không nên làm thế này, nhưng mà em không thể làm khác được. Anh hãy thông cảm cho em nhé. Nếu như anh thực sự yêu em, em hy vọng và đón chờ những gì anh sẽ làm để thể hiện điều đó. Còn như anh không yêu em, đây là lúc anh có thể dứt bỏ khỏi em mà không sợ bị một chút phiền hà rắc rối nào. Em vẫn yêu anh, em không bao giờ thay đổi điều đó. Nhưng em không thể trở thành một con bé khờ khạo khi yêu cả.
    Chúc anh một ngày vui vẻ.
    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
  9. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tôi thấy mình như cứ chạy theo tình yêu . Ko biêt có nên tiếp tục hay ko . Cảm giác người chưa yêu ta chưa thật lòng .Buồn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    Được nu_cuoi_duoc_binh_chon sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 14/04/2004
  10. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lúc này tôi không muốn về nhà nữa bởi tôi biết người ấy đang chờ tôi và có thể là đang đi lang thang đâu đó tìm tôi .Tôi ko muốn thấy người ấy bởi lúc này tôi thấy mình như bị đánh lừa , như mình bị dắt mũi lôi đi ...............
    Họ nói với tôi trằng lâu lắm rồi họ ko gặp người ta nhưng hôm nay khi đứng đằng sau họ khi ở quán Intểnt quen - người ấy ko biết ) tôi dã chứng kiến tất cả ,tôi ko còn muón thấy họ trong cuộc đời tôi nữa , Hôm nao họ cũng gặp nhau qua mạng lúc 7h30 ,còn tôi thì cứ tin rằng người ta đi có việc thật . .............
    Tôi cảm thấy chán quá thà rằng biết rõ rồi chấm dứt còn hơn phải nói dôids nhau ................

Chia sẻ trang này