1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toi thay tren mang toan noi ve guitar,co ai thich violon khong?

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi hung2452, 15/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    toi song oh ue,toi thich violon va mong duoc cac su phu chi giao them ve nhac cu nay,xin cam on

    size=4[/blue]/size=4]
  2. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích violin không í à?
    Có chứ, mà chắc là ai cũng thích vì đây là box cổ điển mà và vì cây đàn violin có khả năng biểu cảm rất lớn. Thế nhưng vì nó không phổ cập và bình dân như guitar nên số người chơi violin nghiệp dư rất ít. Trong box này hình như không có ai chơi violin cả, thành ra không bít chỉ giáo cho bạn thế nào, tiếc quá
    All I wanna do is some fun
  3. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Em cũng khoái violin lắm. Giá mà mỗi ngày nó có 100 tiếng thì em sẽ học guitar 5 tiếng, học piano, violin, cello mỗi thứ vài tiếng nữa ! Huhu, mà phải có xiền nữa.
    Mà không hiểu sao người Vn lại không khoái violin lắm nhể. Em xin ông bà già cho con em em học violin thì ông bà già bảo là học violin làm giề nó nghẹo cả đầu cả cổ. Hic trông oánh violin dáng đẹp bỏ xừ, hơn cả dáng guitar. Thế mà!
    Mà bác gì cho em hỏi một con violin cỡ trung bình khoảng bao nhiêu xiền ? Chắc là hơn guitar nhưng mà không thể chuối như piano được nhể. Khi nào thừa đô mà hứng lên em sẽ mua một con về kéo xem có nghẹo đầu không!

    CLASSIC FOREVER​
  4. be-tin-hin

    be-tin-hin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    1 con violin bao nhiêu á? Tuỳ, đàn VN thì mấy trăm nghìn, đàn xịn thì mấy nghìn đô, đàn cũ thì cũng tuỳ hãng. Ví dụ tớ có một cái violin cũ loại thường của Staner cũng khoảng 4 triệu. Vào nhạc viện, hỏi phòng chữa nhạc cụ, tìm anh Sơn hoặc chú Khải mà hỏi, thể nào họ cũng tìm được cái hợp lý.
    Kéo cái đấy khó lắm. He he he
  5. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, đây là nỗi xấu hổ thứ hai của tớ. Cậu nào lại khơi ra. Trước đây, hồi tớ đang học ghita, ông thầy dạy ghita của tớ (nghề chính là violin) bảo là tớ có khiếu học violin. Hu hu... tớ nghe lời, mua đàn học được gần một năm. Nhưng thời gian không có, ban ngày thì đi làm, tối về kéo violin thì không chơi được ghita, mà ngày nào cũng phải tập hai tiếng (tớ chỉ lên dây cho đúng cũng đã mất nửa tiếng - đây là điểm yếu của tớ). Mà mới học thì các cậu bít rùi đấy, tiếng đàn nghe nó thê thảm đến thế nào( mặc dù tớ đã cắm cái giảm âm vào rồi, mà tớ tập chỉ thấy vèo một cái đã hết 2 tiếng. Đã thế lại không có đủ tiền, chỉ mua một cái 1.200.000, đàn cũ. Tiếng của nó không được mịn, bố mẹ tớ kêu khiếp quá ,thế là đành dừng lại vô thời hạn. Tớ tự an ủi tớ là, thôi thì mình không học đưọc thì để đ àn đấy, sau này bắt con mình nó học. Hị hị.. khổ thân nó...
    Mà cái cậu nào post làm gì mà 3 cái topic cho cùng một nội dung thế? Pim pim ơi, xoá bớt đi cho khỏi loãng.
  6. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bác gabi có câu chuyện hay nhỉ. vote cho bác 5 sao.

    CLASSIC FOREVER​
  7. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cái thuở thò lò mũi xanh tớ cũng bị bắt học violin. Hihi, hồi đấy trẻ con, mới 5 tuổi chả thiết tập đàn, chỉ thích chạy ra đầu đường chơi với bọn trẻ con hàng xóm thôi. Cái tiếng gì mà cứ ỉ ôi, như mèo gào ý. Rồi lại còn cái khoản phải cầm cái kéo đàn (tự dưng quên béng mất tên gọi của nó) cho đúng nữa chứ. Mẹ thương, may cho 1 cái gối nho nhỏ buộc ở đàn để tì vào cho đỡ đau cằm. Hic, mỗi lần tập đàn như đánh vật, nghẹo đầu nghẹo cổ, tay thì kéo lên kéo xuống mỏi kinh dị. Học được 1 năm, kéo được bài Bé bé bồng bông thì quẳng luôn đàn, kiên quyết không học nữa. Hihi, sau đó thì bố mẹ cho học piano, sướng hơn nhiều. Hihi, bây giờ nghĩ lại thấy tiếc tiếc.
    Mà sao classic_lover lại bảo piano là chuối nhỉ?
    Nếu 1 ngày mà có 100 tiếng như classic_lover ước, thì tớ sẽ học thêm violin, harp, trống, và sáo.
    Vũng nước nhỏ đọng hương biển lớn
    Sa mạc gió về trong viên đá con con
  8. be-tin-hin

    be-tin-hin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn nói chuyện hão huyền, he he he. Mỗi lúc chỉ học 1 thứ thôi các bác ạ. Em đây trogn nhà có đến 10 loại nhạc cụ. Em cũng chỉ tập tõm đưọc 1 cái, mà còn chưa ra sao. Nói chung là mong muốn thì nhiều, nhưng khả năng và thời gian có hạn. Đành tự hài lòng với mình vậy, tự chơi, tự khen ý mà.
    Hôm nọ có ngưòi bảo ở Nhạc viện bán cái harp cũ của Nga, tất nhiên là chỉ để bầy thôi. To quá, vừa to tiền, vừa to kích thưóc.
    Bác jennie chơi piano à? Thế thì em cũng không hiểu tại sao bác lại khen R.Clayderman chơi bài Liebestraum của List hay. Em nói thật là nghe chối khôg thể chịu được. Lại còn cả Giao hưởng số 5 của Beethoven nữa chứ. Hỏng hết cả cái bài của người ta.
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, thế ra ở đây cũng có nhiều người học violin đấy chứ. Xin lỗi cả nhà vì đã đoán lung tung là không có ai bít gì nhé. Bác Gabi có chí học nhạc thật đấy, em ngưỡng mộ bác lắm. Vote cho bác 5 *.

    Classic lover từ bỏ ý định học violin đi nhé. Vừa há hốc mồm ra lại vừa ngẹo đầu ngẹo cổ thì trông xấu trai lắm đấy. Hi hi đùa tí thế thôi chứ chị cũng quý tâm hồn yêu nhạc của em lắm. 5* nhé? (À há đi).
    All I wanna do is some fun
  10. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, ai khen Richard chơi Liebestraum nhểy! Tớ chỉ bảo là bản nhạc đấy rất được phổ biến vì Richard đã chuyển nó sang thể loại semi-classic. Nếu muốn tìm nghe thì có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
    Nhưng mà có 1 vấn đề như thế này nhá! Không ai lại đi so sánh để khen chê giữa 1 thể loại classic và semi-classic cả nhá! Đấy là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thực tình tớ cũng không thích Richard cứ soạn lại các bản nhạc cổ điển thành nhạc nhẹ đâu. Nhưng đứng trên quan điểm của những ngươi yêu thích nhạc nhẹ thì như thế đã là hay rồi. Họ lại không thấy cổ điển hay mới khổ chứ!
    Hi`hi`, cái này thuộc về sở thích cá nhân của mỗi người. Cậu và tớ thích cổ điển, nhưng người khác lại thích semi. Với lại, theo tớ thì không phải cửa hàng CD nào cũng có bản Liebestraum chơi theo phong cách thuần cổ điển. Còn đĩa của Richard, đầy ra.
    Vũng nước nhỏ đọng hương biển lớn
    Sa mạc gió về trong viên đá con con

Chia sẻ trang này