1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thấy tuyệt vọng quá !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kelacloai, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể .... nhưng tôi lại thấy rất thanh thản ... Không hiểu sao tôi rất sợ vào Chùa ... không khí yên tĩnh và thanh tịnh quá ..Tôi sợ ....
  2. kelacloai

    kelacloai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã dành thời gian an ủi mình. Nhưng không phải mình khép lòng gì đâu mà vì mỗi lần mình mở mồm nói chuyện là dường như chẳng có ai thèm nghe mình nói cả, vì mình nói chuyện rất vụng, suy nghĩ thì chậm chạp và ngốc nghếch, chẳng nói được câu nào ra hồn cả, cứ như là lời nói của mình chẳng có tí trọng lượng nào cả. Và thực ra so với các cô gái khác thì mình thấy mình cũng chẳng có cá tính gì cả. Sẽ chẳng có ai thật lòng muốn kết bạn với người tẻ nhạt như mình đâu. Thật sự mình vẫn thấy cô đơn và buồn quá!
  3. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy tham gia vào một clb năng khiếu hay sở thích nào đấy, đi nhà văn hoá vào cuối tuần và tham gia các hoạt động ở đây, nếu có nhiều thời gian hơn thì đi học đàn ghi ta và tự mình vừa đệm đàn vừa hát. Nếu bạn có một tài lẻ nào nấy, mọi người sẽ dễ gần bạn hơn.
    Mình cũng chẳng có nhiều bạn đâu, nhưng vì mình không có thời gian để kết giao nhiều bạn, lúc sinh viên thì rất nhiều bạn nhưng bây giờ mỗi người một phương. Ngày thứ bảy chẳng lẻ lại làm việc tiếp, thôi hy sinh một ngày vào net , nghe nhạc và chat chit, mai lại lao vào công việc còn dang dở rồi. Làm gì có không gian, thời gian để như bạn chứ. Đừng để thời gian ngừng lại, bạn sẽ có ích cho cuộc đời. Hãy bắt tay làm một việc gì đó thật cụ thể, bạn sẽ thành công dù lúc bắt đầu không dám mơ đến kết quả.
    Được ntran10 sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 08/10/2005
  4. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn viết không hề tẻ nhạt chút nào cả thậm chí còn hay hơn khối đứa ...tớ cũng không biết gọi là gì nữa ở trên cái ttvnol này .
    Nếu bạn cảm thấy mình không cá tính sao bạn không thử thay đổi 1 chút xíu đi, có thể đang từ hiền lành ngoan ngoãn chuyển sang đanh đá 1 chút bất cần 1 chút, thậm chí khi bạn tức giận 1 ai hay đứa bạn nào đó .. tát cho nó một cái để đời vào cầm lá lót tay đuổi thẳng cổ cũng được hì ; Từ trầm cảm sầu não sang nhí nhảnh hoặc nói chung sống hoà đồng với bạn bè hơn ; Có thể chưa bao giờ bạn nói ra những câu nào mà bạn cho là hay ho cả và bạn có thể dùng âm nhạc ( hát lên bản tình ca nào đó mà bạn thích nhất ) để nói ra cảm nhận của mình về mọi thứ cũng được .
    Hôm nọ mình cũng chan chán , cảm thấy tự nhiên mọi thứ thật trống rỗng
    Quan trọng là cái cách mà bạn phải nghĩ bạn quan trọng như thế nào trong con mắt người ta thôi
  5. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Ấy, ấy! Ai lại xúi dại người ta thế chứ. Tát bậy người ta tát lại thi làm sao, mách Mẹ hả? Đang có chủ trương hoà bình trên toàn cầu, ai lại khiêu khích thế chứ nhỉ.
    Mình thấy bạn viết không hề tẻ nhạt chút nào cả thậm chí còn hay hơn khối đứa ...tớ cũng không biết gọi là gì nữa ở trên cái ttvnol này .
    Nếu bạn cảm thấy mình không cá tính sao bạn không thử thay đổi 1 chút xíu đi, có thể đang từ hiền lành ngoan ngoãn chuyển sang đanh đá 1 chút bất cần 1 chút, thậm chí khi bạn tức giận 1 ai hay đứa bạn nào đó .. tát cho nó một cái để đời vào cầm lá lót tay đuổi thẳng cổ cũng được hì ; Từ trầm cảm sầu não sang nhí nhảnh hoặc nói chung sống hoà đồng với bạn bè hơn ; Có thể chưa bao giờ bạn nói ra những câu nào mà bạn cho là hay ho cả và bạn có thể dùng âm nhạc ( hát lên bản tình ca nào đó mà bạn thích nhất ) để nói ra cảm nhận của mình về mọi thứ cũng được .
    Hôm nọ mình cũng chan chán , cảm thấy tự nhiên mọi thứ thật trống rỗng
    Quan trọng là cái cách mà bạn phải nghĩ bạn quan trọng như thế nào trong con mắt người ta thôi
    [/quote]
  6. policypoison

    policypoison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    [quote-kelacloai viết lúc 21:10 ngày 04/10/2005:
    Tôi là một cô gái vô cùng tẻ nhạt, ngu ngốc, không biết nói chuyện cũng chẳng biết cười đùa, dường như mọi điều tệ hại trên đời này đều đổ lên mình tôi. Tôi rất cô đơn vì chẳng ai chịu nói chuyện với tôi, mọi người ai cũng khinh thường tôi. Dường như tôi sinh ra chỉ với một mục đích là để cho người khác lợi dụng. Sao cuộc sống lại vô vị đến như vậy, ngày nào tôi cũng nghĩ đến cái chết. Có phải sự cô đơn sẽ giết chết từng người trong chúng ta không vậy? Vậy các bạn bảo tôi phải làm gì bây giờ? hy vọng qua diễn đàn này tôi sẽ tìm được người đồng cảnh ngộ để tâm sự và giúp đỡ nhau

    Tâm trang của bạn hiện giờ rất giống tôi....tôi không biết nói sao nữa....nhưng xung quanh tôi dường như cảm thấy nỗi tuyệt vọng....nỗi cô đơn bao quanh lấy tôi...tôi rất muốn làm quen với bạn để chia sẽ cho nhau cảm giác đáng sợ ấy...
    [/QUOTE]
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm kĩ thì mới thấy hết tâm trạng của bạn.
    Khi mọi người ngồi cùng một cô gái có vẻ chậm hiểu, mà người ta thường đùa là "máu chậm lên não !???", người ta sẽ có thái độ hết sức thờ ơ với những gì mà người ta nói, cảm thấy câu chuyện của họ nhạt nhẽo rề rà. Khi mình đùa, trong khi mọi người cười thì họ lại nghệt mặt ra một lúc vì chưa hiểu...Đại loại về một cô gái ngốc nghếch chậm hiểu là như thế
    Ko biết bạn có giống thế ko? Nhưng bạn đừng buồn. Vì nếu bạn giống thế, người ta có thể ko tán dương bạn được, tất nhiên, nhưng người ta sẽ rất trân trọng một điều là những người như thế rất thật thà chân thành. Ở đời bây giờ cái đấy hiếm lắm lắm.
    Cứ lên đây mà tâm sự, post bài...dần dần bạn sẽ thấy để có thể nói chuyện một cách hoà hợp với mọi người ko phải là khó. Nếu tham gia vào một số hội sở thích nào đấy, bạn sẽ bị không khí của hội lôi kéo theo, sẽ năng động vui vẻ thôi mà.
    Tự tin lên nhé!
  8. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy tất cả các bạn mắc bệnh u sầu đều có một điểm chung: suy nghĩ phức tạp quá!!!
    Cần gì cứ phải có cá tính, cần gì cứ phải thông minh, có tài lẻ mới kết bạn được??? Rách việc, sống với nhau quan trọng là tình cảm chứ mấy cái lặt vặt thì quan hệ gì. Thảo nào ít bạn là phải! Sống đơn giản một chút đi thì có chết ai đâu.
  9. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    hmm. Đây người ta gọi là bị xì-trét đấy. cảm thấy tồi tệ phải không. Bạn thân mến ơi, không phải ai lúc nào cũng vui vẻ cả đâu. Mỗi người đều có một lúc nào đó thấy mình vô cùng cô đơn; dù ít dù nhiều.
    Nào bây giờ bạn thử bắt đầu tập nói chuyện với người lúc nào cung lắng nghe bạn xem. ( là bố mẹ bạn đó). Tham gia vào vài box trong ttvnol này nữa. Hay đi học một lớp học thêm vd: học guitar chẳng hạn. Nếu bạn mở lòng mình với mọi người thì mọi người cũng sẽ mở lòng với bạn.

    Let the music heal your soul
  10. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Em cho anh địa chỉ mail , anh gửi cho em ít ebook mà đọc , em đã đọc " Quảng gánh lo đi vui sống chưa "? nếu chưa anh gửi ngay cho em, cũng hay lắm.....
    Vấn đề của em như em nói là :

    Tôi là một cô gái vô cùng tẻ nhạt, ngu ngốc
    :
    Cái gì chứ tẻ nhạt và ngu ngốc thì thay đổi đc,,cố đọc nhiều sách, tìm hiểu nhiều kiến thức ,đọc thật nhiều, xem film ảnh, nhạc ..v..v, kiến thức ko tự nhiên có, ko ai tự nhiên hiểu biết đc, phải đọc nhiều, em phải cố lên, cái gì chứ cái này là tự mình, ko ai giúp đc ...
    không biết nói chuyện cũng chẳng biết cười đùa:
    Ko biết cười đùa là trầm trọng, lại còn dễ sinh bệnh tật. sống phải cuời nhiều và làm nguời khác cuời nhiều, ...đọc nhiều chuyện cười , suy nghĩ hóm hỉnh chút là đc mà,,,,còn ko biết nói chuyện thì thay đổi đc, quan trọng nhất là phải đọc nhiều, thứ 2 là khiêm tốn,,,,thứ 3 nữa là chọn thời điểm để nói ...
    dường như mọi điều tệ hại trên đời này đều đổ lên mình tôi
    Cái naỳ ko có thật ko nên bàn làm gì, chẳng qua là ức chế nên nói vậy, còn viết đc những dòng này là còn chưa có gì to tát cả

    Tôi rất cô đơn vì chẳng ai chịu nói chuyện với tôi, mọi người ai cũng khinh thường tôi

    Phải biết cách nói chuyện và tâm lí, nhưng phải chân thành ,thật chân thành mới đc, còn ai cũng khinh thì ko đúng, và phải học hành, công việc thế nào cho nguời ta đừng khinh chứ!
    Dường như tôi sinh ra chỉ với một mục đích là để cho người khác lợi dụng
    Vẫn còn bị lợi dụng nghĩa là vẫn còn có cái để cho người ta lợi dụng đấy chứ ? Cái này thì cũng ko có gì là ko thể chấp nhận đc, nếu sống chân thành, chắc chắn sẽ gặp đc người bạn thân thôi em ạ
    Sao cuộc sống lại vô vị đến như vậy:
    Cuộc sống mà vô vị, đi thuê film " Cuộc sống tuơi đẹp về xem là thay đổi ngay..
    Còn mấy câu cuối nữa,thôi ko trích nữa, Khuyên em là nên tham gia 1 hội từ thiện nào đó, giúp đc nhiều người, mùa đông sắp đến, có mấy tổ chức quyên góp đó, liên lạc với người ta, phải cho thì mới nhận đc
    Viết hơi dài, chúc em vui

Chia sẻ trang này