1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thấy tuyệt vọng quá !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kelacloai, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh BA để lại Avatar cũ với lại cái chữ kí rain ,dạo này ko thấy đâu cả ? đã xem bức tranh anh post trong hội vẽ vời chưa? chúc cuối tuần vui vẻ nha
  2. HOANGCHIEN13279

    HOANGCHIEN13279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    HAY TU TIN VAO BAN THAN EM VAY LA DU. NEU EM KO TIN VAO CHINH NHUNG KHA NANG TRONG EM THI ONG BUT HIEN LEN CUNG PHAI BO TOAN THAN KO GIUP GI DUOC CHO EM CA. CO GANG LEN CO BE! EM LA EM VA TOI LA TOI HAY SONG VOI CUOC SONG CUA CHINH MINH.
  3. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cô bé!
    Em đang mâu thuẫn quá. Em nhận mình là "tẻ nhạt, ngu ngốc" vậy mà em lại nhắc đến việc bị "lợi dụng" theo cách đầy ẩn ý nhưng cũng rõ mồn một như vậy. Chị cho rằng một kẻ thực sự ngu ngốc thì không bao giờ biết mình bị lợi dụng và có thể viết ra những lời như em.
    Em ý thức về bản thân rất cao nên em mới có thể viết về mình như thế. Theo chị hiểu thì em đang ở lứa tuổi mới lớn và bắt đầu va chạm với cuộc sống nhiều hơn. Em đang bị cú shock tâm lý nào đó chi phối quá mạnh mẽ. Điều này cũng không có gì là mới lạ vì rất rất rất nhiều người, trong đó có chị, cũng ít nhất một lần trong đời có tâm trạng đó.
    Cô bé ạ, đừng tự trách cứ bản thân mình rồi nhìn cuộc sống với ánh nhìn u ám như vậy nữa. Em hãy tự làm cho mình vui vẻ lên đi.
    Hãy cứ nghĩ: "Ôi dào, mọi người không coi tôi ra gì và không muốn nói chuyện với tôi thì thôi, có khối thứ khác làm tôi vui vẻ hơn là giao tiếp với mọi người đấy nhé".
    Hãy học cách tự làm cho bản thân thấy vui sống hơn là phụ thuộc vào cách mọi người xung quanh đối xử với mình. Một cô gái thời đại này đâu có thiếu cách tự chứng tỏ bản thân phải không? Một khi em lúc nào cũng sống tích cực với chính mình, em sẽ cho mọi người thấy một vẻ độc lập, vẻ tự tin đáng trân trọng. Khi đó chắc chắn mọi người sẽ lao vào bắt chuyện với em đấy. Và chị tin rằng đến lúc đó thì cái vẻ "tẻ nhạt, ngu ngốc" , mà em tự khoác lên mình kia, đối với nhiều người lại là một phong cách riêng khá thú vị.
    Cô bé! Vứt bỏ hai chữ "cô đơn" ra khỏi từ điển sống đi, và thay thế nó bằng từ ĐỘC LẬP.
    Bác Hồ nói gì nhỉ? ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC!
  4. kelacloai

    kelacloai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    kẻ lạc loài muốn tìm bạn để cùng chết
  5. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    He he , mình chết cùng bạn với. 23 tuổi chưa yêu ai bao giờ cũng nên chết đi cho rồi. Khi nào chết nhớ gọi trước nhé
    Chết cùng gái là cái chết rất thoải mái
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, ko có nhìu time để viết thật nhiều điều cho bạn, chỉ muốn gửi tới bạn cái link này. Đây là bài PVấn nhà báo Xuân Ba mang tên: "Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời..." Bạn đọc thử xem nhé!http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=15274&ChannelID=13
    Xmas is coming...Chúc GS và năm mới thật vui nhé!
  7. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Ô, trước đây mình đã từng nghĩ rất nhiều về việc này, và đã suy nghĩ rất kỹ để chọn xem cách nào dễ nhất, ít đau nhất và kín đáo nhất . Nhưng rồi cuối cùng mình có chết đc đâu, vẫn sống nhăn nhở đây này.
    Bạn thử làm 1 việc trước khi chết nhé: đi cắt tóc, đổi kiêu 180độ luôn, ra cửa hàng mua 1 bộ quần áo ngược hẳn với các bộ bình thường, mặc nó vào, đi siêu thị, mỉm cười với tất cả những ai đang nhìn mình, rồi đi ăn kem. Nếu bạn ở HN tớ có cái thẻ khuyến mại của Fanny này, ngon lắm, tớ có thể tặng bạn.
    Nếu bạn có số mob thì PM cho tớ đi, tớ đang rỗi rãi đây, tớ sẽ gọi lại cho bạn và nghe bạn kể chuyện, yên tâm đi, tớ là a very good listenner đấy.
  8. kelacloai

    kelacloai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tôi thật sự cám ơn mọi người nhiều lắm, nhưng nếu các bạn chỉ vào để an ủi tôi thì không lên mất thời gian làm gì vì với tôi mọi lời an ủi đều trở lên vô nghĩa. Dù biết các bạn nói đúng nhưng thật sự không thể làm cho tôi khác được, tôi vẫn buồn và chán lắm
  9. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cậu này cố chấp thật, biết người ta nói đúng, mà vẫn không nghe gì cả. Mà cố chấp là bằng chứng rõ ràng nhất của sự ngu si đó, câu này chả hay ho gì, đều cũng ráng mà nghe đi.
    Thứ hai nữa là tớ thấy bài đầu tiên của cậu là muốn tìm người đồng cảnh ngộ, chia sẻ giúp đỡ nhau nhưng bài cuối cùng thì cậu bảo mọi người không nên mất thời gian an ủi cậu. Hic, đúng là mâu thuẫn quá. Tớ có chửi mắng cậu thì cũng giống như ngoài đời rồi, cậu cũng chả nghe. Mà tớ có khuyên lơn cậu thì cậu cũng chả nghe vì cậu cứ khư khư khẳng định là không thay đổi được gì. PÓ TAY với những người CỐ CHẤP như cậu thôi.
  10. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình biết cảm giác biết mọi người khuyên đúng mà vẫn chẳng thấy có ý nghĩa gì là như thế nào, I have been there
    Thế này nhé, vấn đề là ở chỗ không ai muốn đối mặt với những cảm giác tiêu cực của chính mình, đó là lý do nó cứ ở đó mãi. Chẳng cần phải làm gì nhiều cả, chỉ cần ngắm nghía và nhận biết được rõ ràng chính trạng thái của bạn lúc này thôi. Và hãy cứ tiếp tục buồn và chán, chán đến tận cùng, chán đến mức mình trở nên chán cả việc mình cảm thấy chán thì thôi. Rồi đến một ngày đẹp trời tự nhiên bạn sẽ muốn rời bỏ trạng thái hiện tại và muốn thay đổi.
    Mà chết cũng không dễ đâu, I have been there Mình đã từng chán ghét bản thân đến mức không thể chịu đựng nổi cả sự tồn tại của chính mình. Nhưng chính lúc cận kề cái chết là lúc bạn có thể cảm thấy ý muốn sống của mình mãnh liệt đến mức nào, là lúc bạn có thể nhận ra mình yêu những điều giản dị nhất trong cuộc sống của mình đến mức nào.
    Không ai có thể giữ mãi một trạng thái bao giờ

Chia sẻ trang này