1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thấy tuyệt vọng quá !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kelacloai, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Mình định chia sẻ với ******** trạng của mình tương tự như bạn, nhưng rồi mình nghĩ tốt nhất là đưa giải pháp.
    Bạn cho rằng mình là 1 ng tệ hại ư? Được rồi, bạn cứ chấp nhận mình là ng tệ hại, kém tắm hay gì gì đó đi.... suy nghĩ chậm chạp này, ngốc ngếch này, chẳng ai kết bạn này. Đồng ý là thế đi. Được chưa? Rồi chuyện gì xảy ra tiếp nào? Bạn sống, làm việc, học tập, vui chơi, hoạt động với chính con người và tâm trạng mà bạn cho là ngốc nghếch đó. Rồi sao nữa? Có thể bị mọi ng chê cười này, bị lạc lõng này. Đó là suy nghĩ của bạn lúc này phải không?
    Nhưng bạn thấy đấy! Trên topic này ai cũng động viên bạn, mong bạn sống tốt hơn. Thậm chí mọi ng còn mong bạn có thể trở nên đanh đá, đánh đập ai đó cho nhẹ bớt, trở nên xấu xa hơn cũng được. Vậy thì có ai chê cười bạn khi bạn thể hiện chính mình hay không? Thực ra đó chỉ là nỗi sợ hãi của bạn thôi. Và bạn đang mong muốn mình là ng khác, ko phải là mình. Bạn đã không thể hiện chính mình. Đúng không. Nếu cứ như thế thì tâm lý bạn luôn không tốt, và tâm lý không tốt này góp phần khiến cho bạn trở nên chán nản, mặc cảm cảm, tự ti, xa lánh mọi người và cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ "mình như thế này....mình như thế nọ...mình thật chán..."
    Hãy bắt đầu bằng việc chấp nhận mình đi. Dù bạn có xấu xa, tồi tệ đến thế nào thì cũng hãy chấp nhận mình đi. Hãy thể hiện chính bản thân bạn, không phải ép mình theo cái chuẩn mực nào cả. Thể hiện cả cái mà bạn đang tin là xấu, rồi những điểm tốt của bạn cũng sẽ được thể hiện kèm theo. Mọi người sẽ nhận thấy sự biểu lộ tình cảm tự nhiên của bạn, sẽ nhận ra chính bạn. Và sẽ đánh giá bạn một cách chính xác nhất, khách quan nhất. Đó là việc của mọi người, bạn không phải lo lắng về điều đó.
    Thế nhé, chúc bạn cải thiện được tâm lý của mình.
    Được XuanThuy1979 sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 07/01/2006
  2. toc_xanh82

    toc_xanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuẩn quá, bravo
    Tớ cũng là đứa đang rất chán đời, khéo còn chán hơn cả kelacloai ấy chứ. Này nhé,
    người mình thích đá mình 1 phát đau điếng vào mông, rồi quay ngoắt đi k 1 lời giã biệt.
    Công việc thì trì trệ, chán nản, chắc là sắp thất nghiệp đến nơi
    Không có 1 xu dính đít để có thể tụ tập bạn bè, hay đi mua sắm chút chút giải khuây, tiền đổ xăng còn đang thiếu.
    Đang học ôn thi thì thấy nản quá nên bỏ, phí mất 1 khoản tiền 2triệu...nhưng thấy cái đầu ngu quá k theo học tiếp đc nên dành chấp nhận đau thương.
    Một cái đầu rỗng tuếch nên ai nói cái gì mặt cũng ngơ ra như 1 cô gái tóc vàng hoe.
    Quá thật thà nên ai nói gì cũng tin, bị trò cợt tương đối nhiều
    Quá chân thành nên bị lợi dụng tình cảm cũng nhiều nốt
    Lúc nào cũng thấy cô đơn mặc dù không thiếu gì bạn
    oài, hình như chả nhớ nổi để mà viết nữa... quá nhiều cái để chán đời, vậy mà vẫn nhăn nhở như thường. VD như lúc này, đang nhớ cái thằng cha kia điên cuồng, ăn chẳng thấy ngon, nghe nhạc không thấy hay, vậy mà vẫn phải ngậm đắng nuốt cay tắt dtdd, rồi type kỳ cạch cho đỡ tủi...đời thế đấy!
    Kelacloai, cười lên cái cho xinh nào

  3. kelacloai

    kelacloai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tôi thật sự rất muốn chết
  4. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi!
    Mình thấy có rất nhiều người đã cho bạn những lời khuyên thật hữu ích, vậy mà bạn đã ko nghe theo mọi người , bạn vẫn " muốn chết"_ chết thì dễ lắm bạn ạ, nhưng mà sống mới khó! Bạn có bao giờ nghĩ đến cảnh cha mẹ bạn sẽ như thế nào khi bạn "ra đi" hay ko????
    Hãy tự tin vào bản thân mình đi bạn, rồi bạn sẽ thấy cuộc đời này còn nhiều điều hay mà bạn chưa chạm phải.Vậy nhé!
    Bạn có thể gởi Mail cho mình :
    caothanhhang@yahoo.com
  5. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chọn cái chết trước đi ! Bạn muốn chết như thế nào ? Gợi ý nhé :
    1 - nhảy từ lầu 7 , 8, 9 hay cao hơn một chút cũng được, vì lầu thấp quá sẽ khó chết lắm , bị thương tật suốt đời còn khổ hơn !
    2 - nhảy xuống sông nào sâu thật sâu chẳng hạn, hay là biển đi , ra biển sẽ dễ tự tử hơn, sóng ngoài đó to lắm !
    3 - nốc một chai thuốc rầy chẳng hạn, hay là 3 chai đi, một chai cũng khó chết lắm, người ta súc ruột lại càng mệt !
    4 - chích ma túy quá liều chẳng hạn !
    5 - thắt cổ
    .....
    vân vân và vân vân !
  6. kelacloai

    kelacloai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tôi muốn chết,
  7. ntoanvan

    ntoanvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    [ok
    Tôi đồng ý với bạn. Bạn chết nếu bạn thấy quộc đời này chẳng còn ý nghĩa nữa ,Nếu bạn thấy sống mà như là chết thì chết quách đi cho song chuyện.Trưóc khi chết tôi cung khuyên bạn nên đến bệnh viện làm đơn tặng các bộ phận cơ thể cho những bệnh nhân đang mong mỏi từng giây , từng phút để sống.để nhìn thấy ánh sáng mặt trời...
  8. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đến chính cuộc sống của mình và tình yêu thương của những người thân mà còn không biết quí thì làm sao trở nên có ý nghĩa với một người nào đó khác trong cuộc sống. Chán!
  9. soulfullygirl_6_1

    soulfullygirl_6_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm tôi thấy như mình là người có tội vậy.Bạn hãy biết rằng còn nhiều người chán nản hơn bạn nhiều.Đừng tuyệt vọng , bạn nhé.
    Tôi từng làm 1 người bạn thân phải đau khổ vì tôi.Vì tình bạn, mà suýt làm bạn ấy ......Bạn ấy đã viết thư cho tôi với những lời lẽ như bạn vậy.Đau khổ, tuyệt vọng,những lời nói mà.......tôi ko thể nói ra.
    Bạn đã biết bạn tôi đã hành động thế nào ko?Bạn tôi từ 1 người như bạn, đã cố học và vươn lên, từ 1 học sinh trung bình yếu để đậu được đại học bằng chính khả năng mình.Thế là cả lớp chỉ có 2 người đậu đại học, trong đó có bạn ấy.Bạn ấy vừa học, vừa làm,có nhiều kinh nghiệm để tiếp xúc mọi người.....Và giờt thành công, dù đến giờ bạn tôi vẫn còn rất hận tôi vì những gì tôi đã khinh thường bạn ấy...
    Điều tôi nói với bạn rằng, bạn hãy biết biến những nhược điểm của mình thành sức mạnh,bạn sẽ thành công!

Chia sẻ trang này