1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thèm mau đến thứ 7 và Chủ Nhật

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi lucke, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timmy_vn

    timmy_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi thèm mau đến thứ 7, CN để có nhiều thì giờ rảnh, tôi lại vào http://www.docthu.net.tf đó là niềm đam mê của tôi
  2. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mới có thứ 3 đã mong sao cho mau đến cuối tuần , cũng không biết sẽ làm gì, nhưng chắc chắn một điều là sẽ không phải "vào cơ quan" vào những ngày ấy. Nghĩ đến đó đã thấy sướng rồi
  3. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật rồi. Mong sớm nhận được hồi âm. Mong lắm
  4. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mong đến cuối tuần, sinh nhật nhỏ bạn. Tốn tiền mà vẫn mong
  5. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, Chủ Nhật này SG chiều nào cũng mưa, buồn chết đi được. Đã vậy ở nhà còn bị bắt buộc nghe dàn đồng ca của lũ ếch, nhái, ễnh ương nữa chứ
  6. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, chủ nhật tuần này hứa hẹn một cuộc nhí nhố ...hehe... nôn quá
  7. song_ngoai

    song_ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mong đến cuối tuần để được ngủ đủ giấc. Dạo này căng thẳng quá, bao nhiêu là việc phải lo.
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mong đến thứ 7, mình sẽ có một chuyến đi xa. Mong vì...sắp được ăn đặc sản
    Chúc bà con cuối tuần vui vẻ.

Chia sẻ trang này