1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thích con gái Ha??i Pho??ng.

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi EverMan, 24/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Đi ngang qua đây thấy " xôn sao " ngó vào thấy hay hay tiện thể đang bức bối ...thấy được cười đâm ra khaói chí ngồi nhìn thiên hạ " bình luận " chuyện thiên hạ ......
    Các cụ nói đúng " ăn cây nào rào cây ấy" ..... Hay tuyệt con gái Hải Phòng phen này cứ gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân
    Trời đất nào xinh đẹp như Kiều .Thông minh giỏi ... như Võ tắc Thiên IQ sấp sỉ bằng tổng thống Buss IQ=94 ac ac Thể hiện ở chỗ ấy là đố ở đâu trên đất Việt Nam này các bạn nhìn thấy con gái Song Phi và cũng thế đố ở đâu con ******* người yêu bằng ( xin lỗi trước) chỗ hiểm của người phu nữ gọi tên khuôn mặt yêu thương đó bàng từ nghữ có nguồn gốc " giống chó " đúng không vậy .....Đến đây có một số người nghĩ tôi tức Việt -Hải Dương có thành kiến với các bạn gái Hải Phòng ...ấy xin bình tĩnh hết sức bình tĩnh nghe tôi nói trước đã sau rồi thế nào tôi đây không có ý kiến Thứ nhất tôi không hề có thành ý xấu sa nào đi kèm bài viết này .... mà chẳng qua chỉ nói lên những gì mắt thấy tai nghe ....có bạn lại cười chắc tôi là anh chàng xấu ssố kia .... Cũng không rất may trời còn thương tôi lên ...cái anh chàng kia là một " anh hùng đất cảng " thì mới có đủ bản lĩnh để lĩnh hội câu đó thế đấy
    Cũng rất có thể điều tôi nhìn thấy chỉ là thiểu số nhưng có nghĩa là tôi muốn nhắc nhở ai đó dung cụm từ " thông minh " để nói về ai đó , phải rất thận trọng không lên nhấm lãn một cách nghiêm trọng .... Nếu ai đó hỏi năng lực của mấy cô gái HP ... (xloi) có chúa mới biết họ làm được cái gì ? tất cả đều là ẩn số ..... có chăng điều họ làm được cũng như nàng Tức Vũ thời chiến quốc .... nào thông minh thì phải thể , hiện mà thể hiện rồi thì phải có kết quả ..... vấn đề rất lớn khá nghiêm trọng
    Ấy toàn nói xâu các bạn nữ thôi ... không con gái HP nói chung rất có cá tính .... hình như thành " bản sắc " của vùng đất cảng ..còn lền tảng của cá tính này là gì thì thú thật đến nay tôi cũng không biết chưa có lời giải đấp ... một điều chắc chắn rằng .. không phải do rèn luyện ...một cô bé gái HP khi nhỏ nếu ai để ý ...đã rất ............Không quan trọng lền tảng của cá tính là gì ? Đièu quan trọng nhất là có cá tính ... có tốt rồi nhưng dùng cá tính ấy vào việc gì để được phát huy có ích và hiệu quả thì vấn đề này là của khối óc & trái tim .... còn khi không biết dùng vào việc ggì thì như ta đã thấy ...phát triển theo mọi phương -----> thành bong bóng ..kết quả tất nhiên " nổ " không chánh khỏi .....
    HP cũng như bất cứ nơi đâu ! Bây giờ tôi không có quan liệm chỗ này là địa linh nhân kiệt chỗ kia chẳng nhẽ là địa linh nhân thú Khi ai đó thích rồi đến yêu một người nào đó ở một miền quê nào đó ..thì sẽ thấy .. khoảng cách địa lý " chuyện nhỏ " sự khác nhau về văn hoà phong tục a`? cũng chuyện nhỏ . Tóm lại thích nhau là thích nhau .yêu nhau là yêu , yêu là yêu chứ là gì khác thì ...bó tay . Như em đây chảng hạn thích một cô gái người HP đấy nhưng đâu phải vì cô ấy xinh ....càng không phải cô ấy thông minh ... hay lấy vợ cũng là một hình thức làm giầu ... nhà cô ấy bình thường thôi ....có nghĩa là một lý do duy nhất có thể giải thích mà không ai có thể bàn cãi " yêu thế đấy "
    Chân thành xin lỗi cả nhà trong bài viết có một số câu nói thô tục không được lịch sự cho lắm .. có thể đã xúc phạm đến ai đó hoặc một số ai đó ...Bài viết này cũng không có ý bác bỏ hay chê bai gì các bạn gái HP ... nói tóm lại đây chỉ là suy nghĩ rất cá nhân của bản thân tôi chưa thể nói đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện ! Vậy hễ có chỗ nào khiếm khuyết rất mong các bạn bổ xung .. bản thân tôi rất cám ơn điều đó giúp tôi mở rộng suy nghĩ , tầm nhìn cơ bản là không muốn hiểu sai về bất cứ ai
    Thank ........Việt
  2. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    thật ko ngờ các chú dạo nì ...viết nhiều thế ...nhiều chữ thật ..bái phục ...
  3. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Đi ngang qua đây thấy " xôn sao " ngó vào thấy hay hay tiện thể đang bức bối ...thấy được cười đâm ra khaói chí ngồi nhìn thiên hạ " bình luận " chuyện thiên hạ ......
    Các cụ nói đúng " ăn cây nào rào cây ấy" ..... Hay tuyệt con gái Hải Phòng phen này cứ gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân
    Trời đất nào xinh đẹp như Kiều .Thông minh giỏi ... như Võ tắc Thiên IQ sấp sỉ bằng tổng thống Buss IQ=94 ac ac Thể hiện ở chỗ ấy là đố ở đâu trên đất Việt Nam này các bạn nhìn thấy con gái Song Phi và cũng thế đố ở đâu con ******* người yêu bằng ( xin lỗi trước) chỗ hiểm của người phu nữ gọi tên khuôn mặt yêu thương đó bàng từ nghữ có nguồn gốc " giống chó " đúng không vậy .....Đến đây có một số người nghĩ tôi tức Việt -Hải Dương có thành kiến với các bạn gái Hải Phòng ...ấy xin bình tĩnh hết sức bình tĩnh nghe tôi nói trước đã sau rồi thế nào tôi đây không có ý kiến Thứ nhất tôi không hề có thành ý xấu sa nào đi kèm bài viết này .... mà chẳng qua chỉ nói lên những gì mắt thấy tai nghe ....có bạn lại cười chắc tôi là anh chàng xấu ssố kia .... Cũng không rất may trời còn thương tôi lên ...cái anh chàng kia là một " anh hùng đất cảng " thì mới có đủ bản lĩnh để lĩnh hội câu đó thế đấy
    Cũng rất có thể điều tôi nhìn thấy chỉ là thiểu số nhưng có nghĩa là tôi muốn nhắc nhở ai đó dung cụm từ " thông minh " để nói về ai đó , phải rất thận trọng không lên nhấm lãn một cách nghiêm trọng .... Nếu ai đó hỏi năng lực của mấy cô gái HP ... (xloi) có chúa mới biết họ làm được cái gì ? tất cả đều là ẩn số ..... có chăng điều họ làm được cũng như nàng Tức Vũ thời chiến quốc .... nào thông minh thì phải thể , hiện mà thể hiện rồi thì phải có kết quả ..... vấn đề rất lớn khá nghiêm trọng
    Ấy toàn nói xâu các bạn nữ thôi ... không con gái HP nói chung rất có cá tính .... hình như thành " bản sắc " của vùng đất cảng ..còn lền tảng của cá tính này là gì thì thú thật đến nay tôi cũng không biết chưa có lời giải đấp ... một điều chắc chắn rằng .. không phải do rèn luyện ...một cô bé gái HP khi nhỏ nếu ai để ý ...đã rất ............Không quan trọng lền tảng của cá tính là gì ? Đièu quan trọng nhất là có cá tính ... có tốt rồi nhưng dùng cá tính ấy vào việc gì để được phát huy có ích và hiệu quả thì vấn đề này là của khối óc & trái tim .... còn khi không biết dùng vào việc ggì thì như ta đã thấy ...phát triển theo mọi phương -----> thành bong bóng ..kết quả tất nhiên " nổ " không chánh khỏi .....
    HP cũng như bất cứ nơi đâu ! Bây giờ tôi không có quan liệm chỗ này là địa linh nhân kiệt chỗ kia chẳng nhẽ là địa linh nhân thú Khi ai đó thích rồi đến yêu một người nào đó ở một miền quê nào đó ..thì sẽ thấy .. khoảng cách địa lý " chuyện nhỏ " sự khác nhau về văn hoà phong tục a`? cũng chuyện nhỏ . Tóm lại thích nhau là thích nhau .yêu nhau là yêu , yêu là yêu chứ là gì khác thì ...bó tay . Như em đây chảng hạn thích một cô gái người HP đấy nhưng đâu phải vì cô ấy xinh ....càng không phải cô ấy thông minh ... hay lấy vợ cũng là một hình thức làm giầu ... nhà cô ấy bình thường thôi ....có nghĩa là một lý do duy nhất có thể giải thích mà không ai có thể bàn cãi " yêu thế đấy "
    Chân thành xin lỗi cả nhà trong bài viết có một số câu nói thô tục không được lịch sự cho lắm .. có thể đã xúc phạm đến ai đó hoặc một số ai đó ...Bài viết này cũng không có ý bác bỏ hay chê bai gì các bạn gái HP ... nói tóm lại đây chỉ là suy nghĩ rất cá nhân của bản thân tôi chưa thể nói đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện ! Vậy hễ có chỗ nào khiếm khuyết rất mong các bạn bổ xung .. bản thân tôi rất cám ơn điều đó giúp tôi mở rộng suy nghĩ , tầm nhìn cơ bản là không muốn hiểu sai về bất cứ ai
    Thank ........Việt
    [/quote]
    Bài viết của bạn khá dài,nói chung là kiến thức lịch sử và kiến thức xã hội của bạn là có,nhưng mà theo tôi nhận thấy bạn cần quay lại lớp vỡ lòng học lại cách phát âm nhé,nền tảng chứ ko phải là LỀN đâu bạn và còn nữa đó là quan niệm chứ ko phải quan LIỆM,tôi được biết thì trong cách phát âm của người dân Hải Dương có giọng lơ lớ đặc biệt,và một bản chất cũng rất đặc biệt,nên tôi cũng thông cảm với bạn.
    Mỗi một vùng đất có một dặc trưng con người khác nhau bạn ạh,người Hà Nội thì sâu lắng và trầm lắng,người Hải Phòng thì có chút gì đó cá tính,thật thà,người SG thì thật thà và thẳng thắn,đó là nhận xét trong mặt bằng chung,tất nhiên ở đâu cũng có người này,người kia,và ở Hải Dương cũng thế,cũng có cái đặc trưng riêng của người Hải Dương,thấy cái lợi trước mắt là bắt đầu nịnh bợ,quẫy đuôi để được ăn theo.Thực ra tôi là người rất ghét nói xấu sau lưng người khác,nhưng đây là tổng kết và tôi chỉ viết ra hiểu biết của mình.
    Tôi tự hào là được sinh ra và lớn lên tại thành phố cảng,và cũng yêu qúy tính tình con người ở thành phố này.Tôi yêu nét cá tính của những con người ở đây,họ sống thẳng thắn,ko lươn lẹo,nịnh nọt.
  4. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn khá dài,nói chung là kiến thức lịch sử và kiến thức xã hội của bạn là có,nhưng mà theo tôi nhận thấy bạn cần quay lại lớp vỡ lòng học lại cách phát âm nhé,nền tảng chứ ko phải là LỀN đâu bạn và còn nữa đó là quan niệm chứ ko phải quan LIỆM,
    [/quote]
    Em quan tâm nhất vấn đề này. Biết rồi khổ lắm nhưng cứ phải nhắc.
    Chúc các bác vui khỏe, có ích.
  5. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn khá dài,nói chung là kiến thức lịch sử và kiến thức xã hội của bạn là có,nhưng mà theo tôi nhận thấy bạn cần quay lại lớp vỡ lòng học lại cách phát âm nhé,nền tảng chứ ko phải là LỀN đâu bạn và còn nữa đó là quan niệm chứ ko phải quan LIỆM,tôi được biết thì trong cách phát âm của người dân Hải Dương có giọng lơ lớ đặc biệt,và một bản chất cũng rất đặc biệt,nên tôi cũng thông cảm với bạn.
    Mỗi một vùng đất có một dặc trưng con người khác nhau bạn ạh,người Hà Nội thì sâu lắng và trầm lắng,người Hải Phòng thì có chút gì đó cá tính,thật thà,người SG thì thật thà và thẳng thắn,đó là nhận xét trong mặt bằng chung,tất nhiên ở đâu cũng có người này,người kia,và ở Hải Dương cũng thế,cũng có cái đặc trưng riêng của người Hải Dương,thấy cái lợi trước mắt là bắt đầu nịnh bợ,quẫy đuôi để được ăn theo.Thực ra tôi là người rất ghét nói xấu sau lưng người khác,nhưng đây là tổng kết và tôi chỉ viết ra hiểu biết của mình.
    Tôi tự hào là được sinh ra và lớn lên tại thành phố cảng,và cũng yêu qúy tính tình con người ở thành phố này.Tôi yêu nét cá tính của những con người ở đây,họ sống thẳng thắn,ko lươn lẹo,nịnh nọt.
    quote bác chút ...
    Tôi công nhận mấy tính đẹp ấy là đặc đẻmm của người Hải Dương đấy ...nhưng mà tôi nói rồi cũng như các bác luôn nói là con sâu làm ...... cũng như tôi nói con gái HP đâu ai cũng xấu đâu đọc lại bài đi nhé
    hêê còn bác thấy tôi vẫy đuôi theo gì thì cứ nêu nhé tôi đây vui lòng xin linhz ý thôi ....có gì đâu ... không bào chữa ấy mới hay
    Chỉ sợ nghe ai nói xấu mình lại phải " nghĩ chữ moi tật " của người khác ....thật ? không biết dùng từ gì nhi?
    chào bácROYALGIA hêhhhhê cũng đúng thôi nói mãi rồi nhưng chưa sửa được hi vọng mai ngày tôi không làm chói tai hay nhức mắt ai đó ...đó cũng là một tật "sấu " đấy
    Thank
  6. nydm

    nydm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Càng reply nhiều càng dở
  7. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    đồng ý với bạn này !
  8. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà vì đã đi quá xa chủ đề như vậy,nhưng với một người ko đủ tư cách bình luận những người khác mà cứ hay thọc gậy bánh xe thì phải cho họ nhận ra họ cũng chẳng tốt đẹp gì mà cứ lèm bèm.
  9. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà vì đã đi quá xa chủ đề như vậy,nhưng với một người ko đủ tư cách bình luận những người khác mà cứ hay thọc gậy bánh xe thì phải cho họ nhận ra họ cũng chẳng tốt đẹp gì mà cứ lèm bèm.
    quote ...
    ac ac vấn đề đủ tư cách ...à nghiêm trọng đấy ...Thứ nhất nếu ai bị cận thị trước khi đọc bài ccần đeo kính ...nếu ai thiểu năng ...càng không lên đọc ...còn đã đọc thì phải hiểu ..chứ đừng phát ngôn theo cảm thính thế này ....
    Tôi khẳng định rằng ....tôi không định hướng suy nghĩ cho ai cả ~! như tôi đã nói ... đây là suy nghĩ của riêng tôi ,của một cá nhân thì không có thể phản ánh hết toan bộ thực tế .....
    Còn ông bạn quý hoá quá ...ông bạn sem ra nhiều tư cách đấy ...chẳng gì thì ông cũng phán sét dân Hải Dương đó thôi ... sem ra ông cùng bọn với tôi rồi đấy ...cùng đi phán sét người đấy là theo ông nghĩ
    Nhưng tôi khác ông là tôi không " bới vết tìm sâu " tôi công nhận là dân HD chúng tôi có nhiều người như thế ,mà thú thật không biết tôi có thế khoong nữa
    còn ông " ẩn số " tư cách gì mà phán sét to thế ..... Sem ra thiên hạ trong tay ông không bằng , mà con người như ông khéo hiểu hết thiên hạ rồi đấy chứ nhỉ ......thiên hạ trong mắt ông " khi không đeo kính" chắc chỉ bàng cái kim....
    hê hê liệt kê thêm tật hay lèm be,f là tật xấu của dân HD còn tật xấu của ông thì sếp vào dân nào vậy ......không lẽ là Sở Khanh ..xin lỗi mọi người chút
  10. mua_xuan_tren_dat_cang

    mua_xuan_tren_dat_cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Úi bạn nè sai nhiều lỗi chính tả quá.
    Nhưng mà thôi, bạn í cũng đâu có chê gì con gái HP, chỉ muoons khẳng định mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
    Chỉ mong mọi người đừng ghét con gái HP là được rồi, còn yêu quý thì tuỳ thuộc vào mỗi người.
    Chúc mọi người vui vẻ

Chia sẻ trang này