1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thích con gái Ha??i Pho??ng.

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi EverMan, 24/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Ạc ạc ..Thảo nào má tôi nhất định bắt tôi fải lấy vợ HP ...mặc dù tôi mới 22t...bà cụ thân sinh ra tôi người Hp và cả nhà tôi cũng là người HP..Con gái HP là xinh nhất..mỗi tội ..nhiều khi hơi " láo" 1 tẹo thôi ....Dù gì tôi cứ mãi yêu ..em..!
  2. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Con gái Hải Phòng có giá thật , trước toàn nghe mọi người bảo chè Thái gái Tuyên, giờ chỉ còn chè Thái, gái Hải thôi
  3. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu câu này bốc mùi quá cha ơi, tớ thấy hình như đồng chí cũng đi học đấy chứ? Vậy mà phát biểu một câu nghe đíu ngửi nổi, chả hiểu ở có biết câu "Tiên học lễ, hậu học văn" không?
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cái bác tientieutung này chắc chưa bao giờ đọc báo an ninh Hải Phòng nhể. Hồi nọ không nhớ là bao giờ về HP đọc báo thấy có vụ bắt 1 đường dây ******* nổi tiếng ở HP giật nảy cả mình chắc nhẩm bảo thôi con gái HP hỏng hết rồi ha ha ai dè toàn thấy : Nguyễn Thị Mai Hương quê Thái Bình rồi là Lê Thu Trang quê Bắc Ninh rồi giời ơi đất hỡi gì đó chả thấy em nào ở HP cả. Phù như trút được gánh nặng. Đấy toàn con sâu làm dầu nồi canh toàn các em ở đẩu ở đâu làm bôi nhọ danh dự con gái HP
    Mà chủ đề về con gái Hp sao mà lắm thế suốt ngày thấy bàn luận . Nói chung là các bà các chị HPsống như thế nào thì mình biết bạn bè mình biết cần quái gì phải giải thích phải tỏ ra sắc sảo với cái bọn không quen biết với nhưng thằng con trai vô công rồi nghề đem con gái người ta ra bàn bạc làm gì .
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @Bác Everman: Rất cám ơn lời nhận xét của bác về vẻ đẹp bên ngoài lẫn bên trong tính cách của người con gái Hải Phòng. Em thấy đa phần là bác nói đúng, em thì không có gì phản bác, mà chỉ muốn nêu ra ý kiến riêng, không phải để thể hiện, mà vì đó là tính cách của con gái thành phố Hoa Phượng đỏ!.
    Nói về vẻ đẹp bên ngoài, theo như cách nhìn nhận chủ quan của em, đó là sự mạnh mẽ, và thuần chất biển. Có thể tính cách cương nghị, vị mặn nồng của biển đã tạo nên những người con gái như thế. Nói về lịch sử, em có lẽ không dám "múa rìu qua mắt thợ" vì mối quan tâm của em không nhiều đối với vấn đề đó. Nhưng xét trong vài năm trở lại đây, ít nhiều Hải Phòng cũng đã có hai hoa hậu trong hai năm liên tiếp, đó có phải là một sự chứng minh khá rõ nét của những con người đất biển? Một vài năm trước cũng có hoa khôi báo Tiền Phong, rồi mấy bạn trường Thái Phiên cũng có mang về cho trường giải thưởng cao trong các cuộc thi học sinh-sinh viên thanh lịch, những cuộc thi Cô Tấm thảo hiền cũng có em ở trường Trần Phú, hay ở trường Kiến An đạt giải cao...Tất cả những điều đó có thể đủ chứng minh phần nào vẻ đẹp thuần chất biển của người con gái Hải Phòng. Anh Everman và nhiều bạn khác chắc quá hiểu rồi, em chỉ là muốn mở đầu để tăng thêm phần tự hào là người con của thành phố Hoa Phượng đỏ thôi. Có lẽ nếu so sánh với những người con gái đất Hà Thành thì chẳng thể bằng được( đó là điều đương nhiên, vì con gái Hà Nội khá xinh xắn...), tuy nhiên Hải Phòng women vẫn được coi là đẹp và thậm chí có thể vượt trội hơn nhiều, đó chính là "sức hút". Phải, người phụ nữ chỉ đẹp không thôi chưa đủ, mà còn phải có khả năng cuốn hút người khác trong cách nói chuyện. Đó là điểm mà đa số người con gái Hải Phòng có được. Sôi nổi-nhiệt tình-thẳng thắn-biết tạo cảm hứng-và đầy cá tính.Ấn tượng lắm chứ !!!
    Nói về mặt trí tuệ: đúng như ai đó đã nói, ở đâu thì cũng có người thế này- thế kia; cũng có người tốt-kẻ xấu, người xinh-người kém may mắn hơn; hoặc người thông minh-người có chỉ số IQ thấp...Người dân Hải Phòng cũng không ngoại lệ, và con gái Hải Phòng thì cũng như thế. Nếu như anh để ý từ những cuộc thi Người đẹp, hay những kì thi quốc tế Toán-Lí-Hoá-Anh...hẳn anh sẽ tìm ra một cách dễ dàng không ít các bạn nữ Hải phòng trong đó, cho dù có thể nhiều khi họ không đạt được giải cao nhưng họ lại thể hiện được sự tự tin và trình độ hiểu biết của bản thân đấy. Có thể anh Everman chưa có cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ nhiều hơn nữa những người con gái Hải Phòng, nên anh mới có thể suy nghĩ như thế; cái sự thông minh, nhạy bén, sắc sảo có đôi khi không thể hiện ở cách nói chuyện đâu anh ạ. Hơn nữa con gái Hải Phòng thường thích "hành động" hơn là "nói nhiều"( cũng chẳng phải là tất cả), và sự thông minh của họ thể hiện trong những hành động ấy. Họ yêu thích việc chăm lo cho gia đình và những người mình yêu thương, và họ sẵn sàng "chiến đâu" với bất cứ ai "đe doạ" hạnh phúc và sự bình yên trong cuộc sống của họ. Đó còn là bản lĩnh nữa!!!
    Em được biết khá nhiều người phụ nữ Hải Phòng ở nước ngoài, họ thậm chí còn giỏi giang, gánh vác cả công việc thường nhật cũng như những vấn đề trong gia đình, mà đến người đàn ông cũng còn nể phục nữa...Nói chung là sự thông minh hay không, IQ cao hay thấp ,nếu chỉ nói chuyện và giao tiếp không thôi, anh chẳng thể biết hết được. Mà nó thể hiện ở cách người phụ nữ đó sống và chăm lo cho cuộc sống như thế nào. Anyways, "thông minh vốn sẵn tính trời" nữa mà.
    Mà nhân đây em cũng xin bổ xung một chút, những người con gái Hải Phòng ngày nay tuy là vẫn giữ được bản chất thẳng thắn, mạnh mẽ và thông minh, nhưng truyền thống là đảm đang và tinh tế thì dường như hơi bị mất dần. Vì lẽ những ảnh hưởng của nhiều mối quan hệ, sự "học tập", đua đòi của một vài bạn thích hưởng thụ đã dần làm mờ vẻ đẹp của người con gái miền biển ; vấn để này quả thực đáng nói và nên lưu ý trong cuộc sống hôm nay. Và có thể vì thế, nhiều người cho rằng IQ của con gái Hải Phòng không đáng ngại???
    Iem chỉ có đôi lời gọi là ý kiến ý cò tí, có gì các bác đừng chấp (còn trẻ con ý mà). Nói gì thì nói, xin kết lại một câu:
    "Hữu xạ tự nhiên hương"...!!!... (^_^)
    Chúc cả nhà vui vẻ và một tuần làm việc hiệu quả!
  6. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    ặ cĂc bĂc hay thỏưt.!
    Em câng là con gĂi HỏÊi Phòng 'Ây!
    BĂc nào bỏÊo con gĂi HP có IQ thỏƠp call cho em cĂi. Em sỏẵ cho
    bĂc 'i CĂt Bà ngay.....Hic.......
  7. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Chà chà ... tôi thấy có khá nhiều chủ đề như thế này rồi đấy.
    Ai lại mang con giá HP ra mà mổ xẻ như vậy ... các bác hết việc để làm rồi hả?
  8. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn luôn thích các cô gái Hải Phòng em ạ. Dù thế nào đi chăng nữa.
    Hey, một cô gái Hải Phòng thật dễ chịu, cảm ơn em đã hiểu anh
  9. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Mọi sự so sánh đề khập khiễng.........hic.........
  10. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ưhmm!
    Nếu mọi thứ đều giống nhau thì cuộc sống thật vô vị

Chia sẻ trang này