1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

toi thich FREEDOM

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babegirl20, 27/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Song o Vietnam sao ma chang thay freedom chut nao..luc nao toi cung bi me quan ly chat che...tham chi CHAT cung khong cho..cai gi cung bi quan ly gay gat...toi rat muon duoc song o My noi ma FREEDOM la cao nhat...
  2. trangdethuong

    trangdethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thích nhỉ, ở Mỹ con người được tự do hơn ở Việt nam và các nước tương tự.
    Người ta tự do hơn khi đến tuổi trưởng thành, không bị sự quản thúc của bố mẹ, của gia đình một cách quá đáng như ở Việt nam.
    Nếu muốn, bạn có thể truy nhập vào những trang web X khi đủ tuổi, không bị ai đánh giá này nọ. Sướng !
    Nếu muốn bạn có thể cạo trọc, hay cắt tóc kiểu mào gà, bạn có thể vô tư mặc đồ hippy đi chơi phố. Đến trường có thể ngồi gác chân lên bàn, tranh luận với thầy Hiệu trưởng, cóc sợ trù dập. Quá sướng !
    Nếu thích, đến tuổi, bạn có thể mua cho mình một khẩu súng ngắn thật đẹp, thật oai, bạn có thể mang nó theo mình để tự vệ, để cảm thấy yên tâm trong một thế giới tự do. Nếu thích, hoặc nếu cáu lên, bạn cứ việc rút ra nhằm người đối diện mà đòm một phát. Nếu người đối diện muốn, họ cũng đòm lại. Ôi, sao mà tự do, sao mà thoải mái...
    Nếu muốn, khi bị papa hay mama tát vì bảo không được, bạn có quyền tự do kiện "thằng cha""con mụ" đó ra toà. Dám tát một con người à. Có mà ốm đòn hầu kiện nhé, lại còn phải chu cấp tiền cho bạn đến tuổi trưởng thành. Và bạn cũng tự do hưởng sự đối xử tương tự từ "cái *********" mà mình đã rứt ruột đẻ ra.
    Sướng nhỉ.
    Đừng tưởng muốn sang Mỹ sống cho tự do là được. Trình độ không có, ngôn ngữ không thông, xin mời vào trại tị nạn sống đời của một con dog lang thang, chờ ngày xuất khẩu về cái xứ mất tự do nhé.
    Đời lắm kẻ éo biết mình là ai, éo biết mình đang làm gì .

    .
  3. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ, đọc topic của em này mà thấy sao buồn ..yyy.. quá. Tự do ở nc Mỹ cũng có nhiều cái giá của nó đấy em à. Cứ tưởng tự do nhưng thực ra ko nắm rõ luật pháp ở cái nc được coi là tự do nhất quả đất thì em sớm trở thành mất tự do ngay khà khà , stupid ! Dù sao cũng thông cảm các em teenage ! Come on Baby !
  4. littletree

    littletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nay con nho Trang kia,an noi vo duyen vua vua thoi chu,mi khong noi khong ai noi mi cam dau..con chui nguoi ta la mot con dog nua ha...ai khong co hoc thuc,khong biet ngoai ngu ha...do quy

Chia sẻ trang này