1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thích môn Hoá vì các ông thầy của tôi!!!

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi heli2, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heli2

    heli2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích môn Hoá vì các ông thầy của tôi!!!

    Như bao đứa học sinh khác,lớp 8 tôi bắt đầu đuợc học Hoá nhưng hồi đó tôi thấy môn Hoá cũng bình thường thôi,chẳng có gì đặc biệt.Lớp 10,Hoá Học cơ bản là cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoàn,học chán khiếp.Thế nhưng đến lớp 11 mới quả thực là bước ngoặt của đời tôi,tôi đuợc 1 ông thầy già (nhưng tôi chỉ gọi là bác cho trẻ) dạy học thêm Hoá.Bác Chư một ông già nhỏ người tính tình hiền hậu dễ gần,nhưng đáng quan tâm hơn là bác dậy rất hay,tất cả những kiến thức mà tôi có được về môn Hoá đều do bác truyền đạt,chỉ tội tôi còn kém cỏi nên ko thể lĩnh hội được tất cả những gi bác dây.Đi theo những lý thuyết Hoá Học thú vị ko hề khô khan,những bài toán Hoá kì quặc là cả niềm yêu thích môn Hoá thấm vào con ngưòi tôi.Tôi đứng đầu lớp về môn Hoá,thầy Hùng,người từng cho tôi 1 con 1 môn Hoá hồi lớp 10 bây giờ cũng gật gù trước tiến bộ của tôi,tôi sung sương âm ỉ,cảm thấy Hoá Học là 1 ngành khoa học kì diệu.Thầy Hùng rất chú y đến tôi trong lớp,hay cho những câu hỏi khó để tôi diễn giải trươc lớp.Thầy cũng là 1 người thầy tuyệt vời.
    Đến bây giờ,khi tôi theo học Khoa Hoá Trường ĐH Rostock,ko chỉ đơn giản là những khó khăn vì chuyên môn mà còn vì tiếng Đức.Và tôi lại gặp được thầy Langer,ông thầy bộ môn Hoá Thực Hành,có lẽ vì tôi là ngưòi nước ngoài nên thầy cũng quan tâm đến tôi hơn,thầy hay đến bàn làm việc của tôi để hướng dẫn rất tận tình.Ko hề lạnh lùng như những ngưòi Đức khác,thầy và tôi nói chuyện với nhau khá nhiều về ngành Hoá,về việc học hành thi cử ở đây.Thầy luôn nháy mắt với tôi và kèm theo 1 câu "Ngài sẽ làm được" (ở Đức thì Giáo Sư và Sinh Viên gọi nhau là Ngài,nhưng nghe cũng ko khách sáo chút nào)
    Cả 3 ông thầy tôi đều quí và đều có điểm chung là gầy gò,nhỏ người,ko biết có phải do tiếp xúc với hoá chất nhiều quá ko.
    Cám ơn các thầy!!!
  2. heli2

    heli2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bài này để đây làm gì nữa nhỉ,bác Mod nào xoá luôn hộ em với.Bà con chắc ko ai có cùng tâm sự rồi
  3. lavinrock

    lavinrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    em đây anh heli ơi , hồi lớp 8 cũng gặp một bà hắc wá nhưng lên lớp 9 mới thích hoá thực sự . Có thể nói là thầy hoá đã truyền cảm hứng cho em học hoá , thầy cũng gần 70 rồi , hix hix đã vậy mà thầy còn tận tình đến lớp dạy học . Trong 50 năm dạy hoá của thầy ( thầy học giỏi nên được tốt nghiệp đại học sớm mừ ) gồm dạy cả Việt Nam và nước ngoài nhưng chắc mọi người không biết thầy . Thầy dạy giỏi nhưng không thích dạy hợp đồng mặc dù nhiều trường đã có lời mời , thầy nói rằng thầy dạy bằng lòng yêu quý học sinh của thầy chứ không phải vì tiền .Thầy không chỉ là người giỏi về chuyên môn mà còn đặc biệt trong âm nhạc nữa . Đôi khi thầy cho em những lời khuyên trong cách học , các kinh nghiệm trong thi cử , không một học sinh nào trong trường phủ nhận là mình không yêu quý thầy . Ngoài việc tận tình của thầy trong giảng dạy có lẽ thì thầy cũng giống như một người ông trong chính gia đình Lớp 9H chúng em
  4. heli2

    heli2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nghe lớp 9H thấy thân thương quá,ngày xưa anh cũng học 1 lớp 9H mà...
    Ừh,cái đáng trân trọng là các ông thầy dạy nhiệt tình ko phải vì tiền,dạy hay ko phải để kiếm tiền.Mà các ông thầy đều thật dễ mến,nói chuyện gần gũi lắm.Cũng hi vọng sau mình được làm 1 con người như thế,yêu ngành Hoá,yêu học trò và yêu cả cuộc sống này nữa.Mà nhìn các ông thầy thì ko ai là ko có vết tích của tai nạn hoá chất....hix hix...thương quá!!!
  5. katyusha

    katyusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Ồ! vậy thì ai đó giúp kẻ tội đồ này với! Chẳng giống các bác, trước đây em rất thích môn Hoá, cũng cố gắng chật vật vào chuyên Hoá, rồi cũng học đội tuyển, và cũng thi Quốc gia, NHƯNG... fail. Và từ hồi đó đến giờ (hơn năm nay rồi), đầu óc cứ ở trên mây, học hành không ra sao cả! Thế rồi em quay sang ghét nó, thậm chí lắm lúc căm thù nó, lắm lúc lại thấy mình là kẻ tội lội khi ghét niềm đam mê của chính mình....
    Help!
  6. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    **************************************************
    Bài trùng chủ đề mình chuyển sang đây
    Được T_N_T sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 15/05/2004
  7. hoabangkhuang

    hoabangkhuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Em thích môn Hoá như bây giờ là nhờ có cô giáo hồi cấp 2 của em. Đó là một sự may mắn khi ngay từ lúc bắt đầu làm quen với hoá em đã được gặp cô Ánh. Cô không hẳn là người giỏi xuất sắc nhưng trong con mắt ngưỡng mộ của chúng em lúc ấy thì cô thật tuyệt vời. Bây giờ, đã được học nhiều thầy cô khác, có thể về chuyên môn thì giỏi hơn cô nhưng vị trí của cô trong lòng em thì không ai có thể thay thế được.
  8. minhdhv

    minhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    còn tôi ?
    tôi đến với hoá cũng hao hao giống mọi người .Đó là do thầy tui đã truyền cảm hứng cho tui, truyền lại cho tui niềm đam mê học hoá
    Nói thì bảo là dóc tổ , nhưng đó là sự thật . Cho đến cuối năm học lớp 9 , tui không biết gì về hoá .Đến cả phương trình phản ứng giữa NaOH + H2SO4 mà còn không biết viết ,thế là bị cô giáo cho đứng góc lớp . Thời gian cứ thế trôi đi , đến lúc tui phải thi ttốt nghiệp cấp 2 , đầu tui vẫn không có 1 tí gì về hoá học bởi tui không thể gượng ép mình làm thứ gì mà tui không thích. Cũng rất may là có thằng bạn cùng lớp ngồi cạnh , và hắn cho tui nhìn bài . Nghĩ lại bây giờ vẫn còn "bách nhục" .Thế rùi sang năm học lớp 10 , điều gì đến thì nó lại.... không báo trước.Tui gặp thầy tui . Thầy còn trẻ , mới chuyển từ miền núi về ...miền quê
    chưa được 3 năm . Nghe các anh chị khuyên rằng hãy đến với thầy sẽ tiến bộ nhanh , tui vẫn không tin. Nhưng cơ hội để được học lớp thầy không đến với tui.Mãi cuối năm lớp 10 , tui mới được thầy dạy kèm cho 1 buổi ( phải vất vả lắm tui mới nhờ được 1 cô giáo liên hệ giùm ).Tui còn nhớ hôm đó , tui chăm chú lắm , thầy hỏi câu đầu tiên rất đơn giản " Có công thức chất nào là Na3PO4 không" , loay hoay may cuối cùng tui cũng trả lời được . Sau buổi học đó , tui chăm học hoá hơn.Sang lớp 11 , tui chuyển sang học lớp khác .Những bài giảng của thầy bây giờ tui vẫn còn nhớ rất nhiều , đặc biệt là phong cách của thầy - cực kì cuốn hút
    Chính nhờ cái không khí mà thầy đã thổi vào , tui có thêm niềm tin khi học hoá .Cho đến khi đăng kí thi ĐH , tui đã chọn nghành của thầy ,thầy không muốn cho tui đi nghề giáo nhưng quả thật , lúc đó và mãi tận bây giờ , tui vẫn xem thầy như một vì sao cao cả để tui hướng tới
    Trong 2 năm đầu của thời kì đi gia sư , tui vẩn sử dụng nhiều kiến thức của thầy đã dạy tui từ trước , đặc biệt là phong cách của thầy . tui đã cố gắng rất nhiều để đừng để phong cách của thầy chi phối bởi tui biết tui khác thầy , phải tạo ra phong cách riêng của mình .Cho đến giờ , mặc dù đã có được phong cách dạy học riêng cho mình nhưng vẫn còn phảng phất đâu đó dư âm của thầy .Thế mới biết , một người thầy tốt đã để lại cho ta nhiều điều mà tưởng chừng cho đến cả mai sau cũng không thể nào quên được
    Cho đến nay , tui đã nghiệm được một điều như bác TNT đã nói : một thầy giáo giỏi là thầy giáo biết thông qua những bài giảng của mình mà lôi cuốn , kích thích được người học.Đó là việc làm mà có lẽ cả đời này chưa chắc tui đã làm xong
    Xin cảm ơn thầy , người đã cho em những bài học hay , không chỉ là kiến thức và phương pháp day, học môn hoá học mà cả
    những kinh nghiệm và sự hiểu biết cuộc sống .Cảm ơn thầy , thầy PHAN TRỌNG QUÝ

    dieu kho nhat tren doi la lam mot trang nam tu
    ruou uong vai vo ma van tinh nhu say
    Được minhdhv sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 17/05/2004
  9. jannyvn

    jannyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ J vẫn cò nhớ cô lắm, lớp J học lúc đó ko phải là một lớp xuất sắc và nổi bật, tui bạn hỏi J có hối hận khi ko chuyển lớp ko vì ở trong lớp đó J sẽ khó mà phát triển thêm được năng khiếu của mình nhưng J thật sự ko hối hận, có lẽ nếu J chuyển lớp thì J đã ko bao giờ gặp cô ấy và ko bao giờ J có thể yêu môn Hoá như thế
  10. katyusha

    katyusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Uhm, mọi người yêu môn hoá quá, đọc mấy bài của các bác mà em thấy yêu nó trở lại rồi. ty all!

Chia sẻ trang này