1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thích mùa đông

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi khongkhocdau, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích mùa đông

    Tôi rất thíc mùa đông và những cơn gió mùa đông bắc .Mùa đông vừa rồi ,tôi với đứa bạn tôi khoác 2 cái áo thật dày và ấm rúi rủ nhau đi ăn sữa chua và kem .Cái cảm giác đó mới tuyệt vời làm sao .Ăn xong người rum lên nhưng rất tuyệt vời .Tôi muốn khi nào tôi có bạn trai ,anh cũng sẽ rủ tôi đi ăn kem vào mùa đông để được xuýt xoa vì lạnh
    Tưởng tượng thôi cũng đã thấy sướng
    Bao giờ có người iu đây ??????????????????????/
  2. RFNgoc

    RFNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ có người cùng sở thích với mình.Mùa đông với những cơn gió rét cắt da.Hơi am lan trong từng hơi thở.mọi vật đều u ám.lá cây trơ trụi.sự lụi tan để bắt đầu điều kỳ diệu của mùa xuân.không có mùa đông ta không thể cảm nhan duoc thế nào la hạnh phúc!(theo toi la như the)
    uoc mo.ve ssau mua đông ôm vo di ngu!hahhahhaha
    RFNgoc
  3. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    tôi chưa được hưởng mùa đông nào ngọt ngào cả,vì người đi ăn kem với tôi là thằng bạn thân, tôi còn nhớ hôm đó nhiệt độ xuong 12-14 độ gì đó 2 thang chay khắp Hn đẻ tìm một quán kem, cuoi cung moi dua ăn 3 cái , rồi mang về nữa chú người đi đường nhìn mình với con mắt thật lạ mai sau phải có kiếm co người yêu thich mùa đông mới được , phai toi mình có tiính xấu , cô nào không xinh không yêu, tính không hay không yêu , bây giờ thì ế !!!
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu mà không đẹp hơn à???mát mẻ,trẻ khoẻ và còn thơ mộng nữa chứ.
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  5. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thích mùa đông kinh khủng luôn!!!
    **************************
    MinhNgocTr
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  6. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    không những em thích mùa đông mà còn thích những cơn mưa mùa đông nữa ...
  7. maianh_84

    maianh_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    mua dong .mot chu de hay day chu.toi cung rat thich mua dong.co the vi mua dong giong toi lanh lung va cung co luc that am ap.tao ra su lanh lung av don nhan cai am ap.do la dieu am toi thich mau dong.cai ret giup chung ta mac ao am hon,ben cang ng ta yeu thay long am ap hon,.nhung mua dong lai sap qua roi.nhanh qua nhanh nhu no den va cung nhu no di vay.phai ko?
    MAI ANH
  8. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông là mùa ngưòi ta dễ thể hiện tình cảm với nhau nhất .Cái lạnh của đất trời làm mọi ngưới xích lại gần nhau hơn .Tôi yêu mùa đông và yêu những bữa cơm mùa đông mẹ nấu .Những hôm trời mưa rét mướt ,mẹlại lặn lội đi chợ nấu cơm cho mọi người ,lúc đó thương mẹ và ghét mùa đông kinh khủng .Nhưng như vậy lại thầy mùa đông ý nghĩa hơn
  9. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Em đọc báo H2t thấy người ta bảo "Mùa đông là mùa sưởi ấm", thế là tự nhiên thấy thích mùa đông khủng khiếp ...
    Ở chỗ em mùa đông rét mướt khủng khiếp hơn đồng bằng các bác nhiều, buổi sáng còn có sương mờ mịt, đi xe máy phải bật đèn còn đi xe đạp thì cứ cách nhau 2m mới nhìn thấy mặt ...
    Sáng đi học sớm có đứa nào kịp ăn sáng đâu, rét quá mà ...thế là cứ giờ ra chơi lại, đứa thì 1000, đứa 2000 nhét cho 1 gã nào đấy, chạy ù xuống căng tin mua bánh ngọt, bimbim...các thứ về ăn chung ...ăn trong giờ cũng là cái thú ...tranh nhau chí choé, vui đáo để... dù biết thừa đứa nào cũng đủ tiền ăn riêng không phải tranh chấp ...
    Rùi cả những khi nghe tin có gió mùa đông bắc sắp kéo về, cả lớp lại lao xao nhắc nhau "Lớp mình ơi, mai nhớ mặc thêm áo ấm nhé ...", giờ học ngồi xích lại gần nhau hơn 1 chút ...rét cóng cả tay mà sao vẫn thấy ấm áp kì lạ ...
    Mùa đông, lá bàng rụng đỏ cả sân trường và những con đường vắng lặng, đẹp lém ...
    Iu mùa đông để thấy tuyệt vời hơn khi mùa xuân tới, để thấy mình thật hạnh phúc khi có một cuộc sống hạnh phúc ...
    Sono hohoemi wa sou totteoki no honey
  10. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    em cũng rất thích mùa đông
    không biết có phải vì em là 1 người lạnh lùng không nữa
    mùa đông ăn cái gì cũng ngon cả
    mùa đông có những cơn mưa dầm tầm tã rất vui
    mùa đông có 1 cái cây gì đó nở hoa trắng rất đẹp
    mùa đông lạnh nên dường như mọi người cũng quan tâm đến nhau hơn
    mùa đông không phải mặc đồng phục
    mùa đông trông ai cũng tròn tròn rất đáng yêu
    mùa đông mọi người hay có nhũng suy nghĩ rất lạ,độc đáo
    .....có rất nhiều thứ nữa vào mùa đông
    vì vậy mùa đông là mùa rất đẹp
    ..........I wanna run away...........

Chia sẻ trang này