1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thích mùa đông

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi khongkhocdau, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    "Trời muốn lạnh nên con người ta cần nhau hơn..." Mùa đông là mùa tình iu đấy!
    Tôi yêu mùa đông, vì tôi sinh ra vào một ngày rất rất lạnh!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Mùa Xuân, em đi chợ Hạ
    Mua cá Thu về, chợ vẫn còn Đông
    Ai bảo với anh là em đã có chồng
    Tức mình em đổ cá xuống sông em về
    Romantic
  3. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Quái, mình đi chỗ nào cũng gặp cái cô nhím này
    Bảo ui mình thì chẳng thấy ui mà cứ gặp hoài vậy
    Romantic
  4. dicky_choeng

    dicky_choeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    CÒN TUI TUI GHET MÙA ĐÔNG LĂM VỢ CẢ Ạ.TUI THÍCH MUA THU THÔI.

    dickychoeng

  5. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ah , với tôi khi nhắc đến mùa mà tôi thích chỉ cần nhắm mắt tôi cũng có thể tuong tuong ra duoc mua dong và khi di xa hà nôi thi toi cung nho mua dong nhat , chi o ha noi, nguoi ta moi có thể cảm nhận duoc the nào la mùa đông đặc trưng cua riêng Hà Nội .Noi chung mùa đông thật la tuyệt , chả biết nói gi nữa
    Thà tan vỡ còn hơn gắn bên nhau không bền, em sẽ đến vào những lúc anh cần em.....
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông ơi , tôi yêu biết bao nhưng mùa Đông đã đem lại cho tôi kỷ niệm buồn nhất từ trước tới nay , Mùa Đông vừa qua , tôi đã mất đi người bạn thân nhất từ thủa ấu thơ của mình , Khi bạn tôi vĩnh viễn ra đi , tôi không có mặt bên cạnh , cũng không thể làm gì được , bởi ở quá xa , nếu như ở cùng trên mảnh đất Việt này , thì bằng giá nào tôi cũng có mặt .Mùa Đông , với bao người là hạnh phúc là niềm vui ấm áp , còn tôi vẫn nhớ về mùa Đông ấy với bao nỗi buồn , và niềm đau trong lòng .

    Sanu
  7. xyzzz

    xyzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Híc, tớ chả lãng mạn được như các bác. Tớ thích mùa đông chỉ vì tớ ghét mồ hôi, nghĩ đến mùa hè mà sởn gai ốc, mặt mũi lúc nào cũng đỏ tưng bừng, mồ hôi dầm dề. Kinh!!!!!!!!
  8. WCWHT

    WCWHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Vote em gái 5* vì tính thật thà và bít suy nghĩ cho mình cũng như người khác...
    Thieuhoa

Chia sẻ trang này