1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi thích nhìn con trai khóc..còn các bạn thi sao.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi dothaho, 18/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dothaho

    dothaho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    tôi thích nhìn con trai khóc..còn các bạn thi sao.

    Không biết người khác thấy thế nào nhưng lúc nhìn con trai khóc tôi cảm thấy như mình đang thấy được những điều hoàn toàn khác về họ, cảm thấy được những bí mật của họ, cảm nhận được những gì ở tận cùng nhất của họ không phải là sự yếu đuối mà là lúc họ bộc lộ cảm xúc thật, con người thật vì nhiều khi kể cả lúc tức giận người ta có những hành động điên rồ thì có nghĩa là người ta vẫn còn làm gì được để giải toả, vẫn che giấu 1 số điều.
    Tuy nhiên tôi luôn nhìn nhận việc đó không phải dưới con mắt đồng cảm đâu, tôi nhìn nhận việc đó như cách nhìn của một nhà khảo cổ say mê với nghề tìm thấy một mẫu vật mới.
    Tôi có thể nói rất nhiều về sở thích này nhưng các bạn đừng hiểu là bất cứ người con trai nào khóc cũng gây được sự quan tâm của tôi vì tôi thích nhìn những giọt nước mắt thực sự . Có phải ít khi con trai khóc mà để người khác nhìn thấy hay biết không chứ con trai mà cứ khóc toáng lên hoặc cố tình để cho ai đó biết thì là có mục đích và không thật lòng rồi, nước mắt khi đó chẳng có ý nghĩa gì cả, với tôi nó chỉ làm tôi đánh giá rất thấp giá trị và bản lĩnh của con người đó mà thôi
  2. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Sao lại thích nhìn con trai khóc nhỉ???
    Thật là lạ. Bất cứ người nào khóc trước mặt tôi, đó là một lần tôi cảm thấy có lỗi. Tôi cảm thấy mình bất lực và trở nên vô dụng biết chừng nào. Giọt nước mắt, dù của con trai hay con gái đối với tôi, đều là những cảm xúc chân thành và đáng trân trọng biết mấy. Đối với tôi, tôi không thích nhìn bất cứ ai khóc, và những người khóc trước mặt tôi sẽ là những người tôi biết mình phải yêu thương và quan tâm đến họ hơn nữa.
  3. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Lại nói về chuyện khóc.
    Mình cũng đã khóc, mặc dù mình tự cảm thấy bản thân khá cứng rắn.
    Không nhớ là đã khóc bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng, mỗi lần bật khóc là mỗi lần cảm thấy bản thân bất lực và đáng trách biết bao. Và mỗi lần bật khóc, lại thấy mình yêu bản thân hơn, thêm yêu thương hơn chính cái con người mà mình suốt ngày dằn vặt, mắng mỏ. Khi tất cả thế giới dường như đứng về phía bên kia, thì giọt nước mắt giúp mình thêm nghị lực cùng sự an ủi để vươn lên.
    Mình là con trai và chưa bao giờ thấy xấu hổ về những giọt nước mắt của chính bản thân cả. Mỗi lần khóc là mình thấy cuộc sống long lanh và đáng sống hơn rất nhiều.
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Em có 1 thằng em, nó rất ngoan, nhưng có lần lười học, nó bị mẹ cho ăn đòn 1 trận. Đợi nó khóc xong, em vỗ nó:
    "Em mà yếu đuối thế thì sau này chị biết khóc trên vai ai? Nếu chị bị ng ta ăn hiếp, em cũng khóc thế này sao? Vậy em làm người đàn ông duy nhất trong nhà để làm gì?"
    Đến giờ, em chưa bao giờ thấy nó khóc.
    Thầy em bảo phụ nữ sống thọ hơn nam giới do họ có thể khóc tự nhiên hơn đàn ông.
    Còn tại sao mấy anh khóc, em nghĩ đàn ông chỉ khóc khi mất nước, mất cha mẹ và... phá sản.
  5. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Muốn xem khóc ư .... pải đánh cho nó ra nước mắt thì thôi !
  6. bonglinh

    bonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích nhìn con trai khóc. Nhất là khóc do chính mình tạo ra. Thú vị lắm. Những " anh hùng", " hảo hán", ... cuối cùng cũng thút thít như 1 đứa trẻ con.
    ha...ha...ha
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông cũng khóc chứ. Nhất là khi anh cắt hành hay ăn ớt hiểm.
  8. no_lies

    no_lies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài bạn tui thấy lạ lạ, hihi, bạn có phải là boy thật k0 vậy? Nếu bạn là con gái mà có sở thích này thì tuy hơi lạ lùng đấy nhưng cũng còn cá tính và có lý một tẹo. Đằng này... con trai mà thích nhìn người cùng giới khóc thì .. í ẹ.. hơi bị đơ đơ
  9. mancherry

    mancherry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với điều bác nói
  10. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    @ dothaho :
    Không biết người khác thấy thế nào nhưng lúc nhìn con trai khóc tôi cảm thấy như mình đang thấy được những điều hoàn toàn khác về họ, cảm thấy được những bí mật của họ, cảm nhận được những gì ở tận cùng nhất của họ không phải là sự yếu đuối mà là lúc họ bộc lộ cảm xúc thật, con người thật vì nhiều khi kể cả lúc tức giận người ta có những hành động điên rồ thì có nghĩa là người ta vẫn còn làm gì được để giải toả, vẫn che giấu 1 số điều.
    Tuy nhiên tôi luôn nhìn nhận việc đó không phải dưới con mắt đồng cảm đâu, tôi nhìn nhận việc đó như cách nhìn của một nhà khảo cổ say mê với nghề tìm thấy một mẫu vật mới.
    Tôi có thể nói rất nhiều về sở thích này nhưng các bạn đừng hiểu là bất cứ người con trai nào khóc cũng gây được sự quan tâm của tôi vì tôi thích nhìn những giọt nước mắt thực sự . Có phải ít khi con trai khóc mà để người khác nhìn thấy hay biết không chứ con trai mà cứ khóc toáng lên hoặc cố tình để cho ai đó biết thì là có mục đích và không thật lòng rồi, nước mắt khi đó chẳng có ý nghĩa gì cả, với tôi nó chỉ làm tôi đánh giá rất thấp giá trị và bản lĩnh của con người đó mà thôi
    Có thể lắm nhưng Cậu phải mất nhiều thời gian đấy.
    Bất kể con zai & gái , đều vậy thôi .. con trai thì thầm kín hơn ,, không phải với ai họ cũng thả lỏng , để có thể kể lể chuyện riêng của bản thân .
    @ dothaho : Trừ khi , cậu làm cho họ hiểu . Tôi là một người thực sự đang ngồi trước mẹt cậu đây , cậu " rãi " bầy đi .................. [r22)[
    Còn nói về cái mà cậu gọi là " roạt " nước mét thực sự ý .......... thì cậu phải nghe và chứng kiến hàng tá đợt khóc khác nhau , để nhận biệt & phân tích đâu là thực sự ,.
    Với riêng tôi , nếu cậu thật hấp dẫn chí ít cùng là cái vỏ : thì có lẽ tớ cũng nặn được vài Hột nước , để ngả vào bờ vai héo hắt đang ngóng chờ .. ( sưu tầm nước miếng )

    Được vitaminbeo sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 20/03/2006

Chia sẻ trang này