1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi thích nhìn con trai khóc..còn các bạn thi sao.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi dothaho, 18/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Khóc thì có gì hay đâu mà có người thích nhỉ. Tốt nhất là đừng có bao giờ phải khóc, vì đối với con trai, khóc đồng nghĩa với hối hận, muh sống làm thằng đàn ông trên đời thì không nên làm gì để phải hối hận cả.
    P/s: Tớ là con gái 100%
  2. anh_lien87

    anh_lien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ôi NHÌN CÁC BẠN NAM KHÓC TỚ CUŨNGMUỐN ỨA NƯỚC MẮT NÈ....đừng khóc các bạn nhé...mình yêu các bạn
  3. korokero

    korokero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, mình là con gái mà ko thể chịu nổi nước mắt là sao. Bản thân mình ít khóc đã đành, chẳng bít thế có phải là người khô khan hay ko nữa Nhưng mà cứ nhìn thấy nước mắt là nhũn như con chi chi. Jận ai đi chăng nữa, nhưng cứ nhìn người ta khóc là sợ roài Nhất là con trai nữa chứ, chuối nguyên nải là cứ đứng im nhìn, chẳng bít làm jì, chẳng làm jì được cho người ta. Thấy mình thật lố bịch nên sợ luôn nước mắt
  4. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    con trai khóc..........o còn cảnh nào đau lòng hơn.
  5. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    tớ sợ nhìn thấy con trai khóc. tớ sợ tớ sẽ không kìm lòng được. tình thương trong tớ trỗi dậy và tớ sẽ không làm gì được.
  6. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Đến nhìn con gái khóc mình còn thấy sợ , huống hồ là mình khóc. Nếu có thì phải là một cái gì đó.

Chia sẻ trang này