1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thích nhìn con trai khóc

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smkt, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tôi thích nhìn con trai khóc

    Nghe thì hơi độc ác, nhưng thực sự tôi rất thích nhìn con trai khóc. Không biết người khác thấy thế nào nhưng lúc nhìn con trai khóc tôi cảm thấy như mình đang thấy được những điều hoàn toàn khác về họ, cảm thấy được những bí mật của họ, cảm nhận được những gì ở tận cùng nhất của họ không phải là sự yếu đuối mà là lúc họ bộc lộ cảm xúc thật, con người thật vì nhiều khi kể cả lúc tức giận người ta có những hành động điên rồ thì có nghĩa là người ta vẫn còn làm gì được để giải toả, vẫn che giấu 1 số điều.
    Tuy nhiên tôi luôn nhìn nhận việc đó không phải dưới con mắt đồng cảm đâu, tôi nhìn nhận việc đó như cách nhìn của một nhà khảo cổ say mê với nghề tìm thấy một mẫu vật mới.
    Tôi có thể nói rất nhiều về sở thích này nhưng các bạn đừng hiểu là bất cứ người con trai nào khóc cũng gây được sự quan tâm của tôi vì tôi thích nhìn những giọt nước mắt thực sự . Có phải ít khi con trai khóc mà để người khác nhìn thấy hay biết không chứ con trai mà cứ khóc toáng lên hoặc cố tình để cho ai đó biết thì là có mục đích và không thật lòng rồi, nước mắt khi đó chẳng có ý nghĩa gì cả, với tôi nó chỉ làm tôi đánh giá rất thấp giá trị và bản lĩnh của con người đó mà thôi.
  2. anhson_coalimex

    anhson_coalimex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thật là một topic thú vị
  3. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tui hay khóc những khi hôn con gái!!!
    ==> Không tin thử phát coi bít lìn...hề..hề...

  4. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có diễm fúc này...chẳng biết lúc nhìn họ khóc thì thích hay là lo nữa...con trai mùh khóc thì ko có chuyện xúc động wá rồi,chỉ có là lúc họ suy sụp và chán nản nhất thôi,theo em thì thế.Chắc là nhìn thấy cảnh tượng đó em cũng lúng túng lắm
  5. haanhftu

    haanhftu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    ừ kể cũng khó xử, tớ thì không thích nhìn con trai khóc, nhưng mà anh nhà tớ cũng mấy lần chực khóc, nhìn khoé mắt thì biết, đấy là vì anh ấy tức quá nên thế. nhưng thú thật là lúc ấy tớ chẳng biết làm thế nào để an ủi cả vì chuyện chẳng liên quan đến mình, tự dưng mình lại ở đấy, thành ra... chẹp chẹp... nhưng mà con trai khóc vì xúc động quá thì cũng có đấy chứ nhỉ
  6. thehell122

    thehell122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi vốn o muốn cho mọi người , nhất là bọn con gái biết tôi là một người dễ xúc động , nhưng thật buốn cười , tui đã 2 lần khóc trước lớp của mình , lúc đó , tui o biết xấu hổ là gì nữa, nước mắt cứ vậy mà ra liên tục , chuyện đúng là vớ vẩn
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Giả dụ ... tớ khóc cậu cho tớ gì nào....
    honghoavi
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thế bạn honghoavi cảm thấy thế nào khi khóc mà bị người khác nhìn thấy, bạn cứ nói cảm nhận của bạn lúc đấy, phải thật nhé, mình sẽ có quà cho bạn
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mình rất tò mò muốn biết con trai nghĩ gì và cảm thấy gì khi ngồi khóc 1 mình nhỉ. Còn mình thấy có rất nhiều suy nghĩ khác nhau khi nhìn thấy con trai khóc.Lúc thấy ngộ nghĩnh, lúc thấy đáng yêu, lúc lại thấy càng nhìn càng ghét, lúc cảm thấy họ càng khóc càng giả tạo càng đáng coi thường nhưng cũng có lúc thấy xúc động thật sự....Không biết họ có coi nước mắt là 1 thứ để giải toả sự kìm nén không nhưng đối với mình nước mắt quả là 1 thứ xa xỉ vì mình không bao giờ khóc trước mặt người khác đặc biệt là kẻ thù. Đó là điều mình đã học được.
  10. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng có những lúc khóc vì chuyện gì đó ,xúc động wá mà khóc : đau khổ,vui mừng wá hay tức giận ......
    mặc dù tôi không thích ai đó nhìn thấy tôi khóc bao giờ !Khóc trước mặt người khác ,dù là bất kì ai tôi đều nghĩ rằng điều đó khiến mình thật yếu đuối - xí hổ và ...... Vậy mà đã có lần tôi ngồi bệt xuống sàn nhà ,ôm mặt khóc trước mặt papa chiện đã từng xảy ra khá lâu rồi lần đó tôi đã làm một việc đáng ra không nên làm khiến papa & mama không hài lòng và đã khiến mama thất vọng nhìu lắm.Thật sự tôi không biết fải nói cảm giác của mình là gì nữa ,tôi ngồi khóc thấy ân hận vì mình đã làm chiện đó ---> papa & mama buồn thế.Tôi wên đi cái cảm giác sĩ diện của một thằng con trai khi khóc trước mặt ai đó ,không có cảm giác ngượng ngùng ..... tôi thấy thất vọng và ngồi nghĩ về những gì mình sẽ fải làm để có thể tự mình tha thứ cho điều mà mình đã gây ra ...........
    Tôi rất hay xí hổ khi nhắc tới những chiện "củ chuối " mình từng làm nhưng mỗi khi bố mẹ tôi trêu tôi ,tôi chẳng thấy j cả .Vì đó không fải là sự giả dối và tôi biết mình sẽ không bao h làm việc tương tự như vậy nữa

Chia sẻ trang này