1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thích nhìn con trai khóc

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smkt, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pasprobleme

    pasprobleme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ha ha thế thi? close topic nhé
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có thật các bác men nhà ta chỉ khóc khi...đá bóng và bị tụi women nó chọc không?????
  3. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    thích nhìn khóc à , khóc nè
    nhìn đi , sướng chưa , thích nhìn nữa không ??
  4. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hi..hi...con gái đúng là cả "một thế giới" kì lạ..kì lạ đến mức khác thường...Các bạn còn những sở thích gì nó "kì quái" hơn cái sở thích được nhìn thấy những thằng con trai khóc không???
    @tới ai đã mở ra cái top này:cho đến tận bây giờ mình mới nhìn thấy 1 lần..và có lẽ là duy nhất một thằng con trai khóc..mà bạn biết tại sao người bạn tôi khóc ko???Đó là lúc nó nghe những lời dặn dò cuối cùng của ba nó,trước khi ông mất...Con trai khi đã phải bật khóc thì bạn hãy tin đó là những giọt nước mắt của sự đau khổ,ân hận v..v...Mình không dám nhận xét một ai qua hành động,và trên cái thế giới ảo này thì mình lại càng không thể....Hi vọng cái "sở thích" kì lạ đến mức "kì quái" của bạn sẽ giảm đi khi bạn thấy được những giọt nước mắt của những "người đàn ông" mà bạn đang hàng ngày gọi là bạn,là anh,là chú....
    Thân...
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bạn hiểu chữ "thích" của mình như thế nào? Đối với mình thích không phải là ngắm nghía một cách đắc thắng hay hỉ hả để thoả mãn bản thân. "Thích" cũng là một cách cảm nhận và tìm hiểu sâu hơn bản chất sự việc, có điều nó thường xuyên và có sự chú tâm nhiều hơn, có sự cảm thụ chân thành thực sự mà trở thành sở thích. Mình cảm nhận được bản chất của người khác qua 1 số cách hơi kì quái như thế đấy.
  6. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn nên cho chữ THÍCH của mình vào trong dấu ngoặc kép thì có hơn không...
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thì theo cách bạn hiểu có lẽ phải cho trong ngoặc kép, nhưng đấy không phải là cách hiểu của tôi nên tôi để như thế.
    Bạn hiểu ý tôi không nhỉ
  8. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái ý thích hơi bị kì quái thật, chình nó kì quái mà nhiều người muốn close nó lại nhưng mà muốn nói close nó lại thì lại phải viết bài và thế là cái topic vẫn tiếp tục được duy trì. Hehe hay thật đấy.
    Nhưng đúng là chẳng nên nhìn con trai khóc để rồi cảm nhận từ đó được cái gì. Con trai khóc là một điều rất hiếm, họ đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình, thế mà lại có người cứ muốn lòm lòm vào cái cảm xúc mà họ đang muốn che đi, như vậy có phải là hơi vô duyên không nhỉ?
    Hihì mình không có ý gì nặng nề đâu vì sở thích mọi người một khác, chỉ thấy sở thích của bạn smkt nó kì kì làm sao ấy.
  9. 0123456

    0123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    em ơi, em có người yêu chưa, nếu có rồi em thử chết đi rồi ngồi mà xem thằng ku ấy nó khóc
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thế bạn cũng đã từng chết và ngồi vắt vẻo ở trên cành cây nhìn người thân thương của mình khóc rồi bây giờ lại sống trở lại để chỉ cách cho tôi biết à. Mà nhìn thấy thế mà bạn vẫn có thể sống lại được để truyền đạt kinh nghiệm thì tôi thấy bạn có 1 cách chiêm ngưỡng giọt nước mắt người thân rất đặc biệt đấy.
    Tôi chỉ cần bạn mách cho tôi biết làm thế nào mà chết đi rồi sống lại như thế thôi là cũng kỳ tích lắm rồi

Chia sẻ trang này