1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thích nhìn con trai khóc

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smkt, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ai nói con trai khóc là thể hiện được hết tình cảm trong con người họ,giả vờ đấy,mà nên có cách nhìn khác,không hẳn là con trai hay con gái khóc ?!!
  2. 0123456

    0123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    mail cho anh theo địa chỉ 0123456@hell.com hoặc 0123456@heaven.org. Anh sẽ chỉ cách cho
  3. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0

    Ai nói con trai khóc là thể hiện được hết tình cảm trong con người họ,giả vờ đấy,mà nên có cách nhìn khác,không hẳn là con trai hay con gái khóc ?!!
    [/quote]
    Tôi gặp nhiều "loại" người lắm rồi..nhưng chưa ai nói với tôi là khi người đàn ông khóc lại là "giả vờ" như cái cách ông nói cả...Hay là bản thân ông cũng đã từng "đóng kịch" như vậy rồi...Nếu mà như vậy thì ông nên ra ngoài cửa hàng chọn lấy cái váy nào vừa vặn với mình,mặc nó vào là vừa rồi đấy...
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tôi ghét nước mắt, của bất cứ ai. Và tôi luôn mong muốn làm cho người khác cười nhiều hơn là khóc.
    Khi một người đàn ông khóc, họ sẽ nhớ.
    Và khi làm một người đàn ông đau, họ cũng sẽ nhớ.
    Nó có khác gì nhau
    Một thứ ở bên trong, và một thứ nhìn được
    Một thứ để người ta thích thú nghiên cứu, và một thứ... không hiểu nổi để nghiên cứu đâu!
    Tôi có vẻ là người theo chủ nghĩa cực đoan, ghét là ghét luôn. Cho nên...Chả có gì ngạc nhiên.Cái gì lên nhanh quá thì sẽ xuống cũng nhanh. Quy luật!
    (Chả hiểu có ai hiểu mình đang nói gì không nữa)
  5. klaso_81

    klaso_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    người đâu mà ác độc thế
    hồi bé mình cũng hay trêu gái làm họ khóc,......thân ta mang bao tội lỗiiii
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Năm nay là Ất Dậu, mọi người đang sợ lịch sử của 60 năm sẽ lặp lại, mà từ đầu năm đến giờ cũng có quá nhiều sự kiện xấu rồi. Chi bằng bạn chia sẻ kinh nghiệm của bạn tại đây đi để mọi người cùng hưởng tốt hơn không. Mình thích chia sẻ nên chẳng muốn hưởng 1 mình đâu, chống cằm đợi ở đây đấy
  7. 0123456

    0123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    from: 0123456@hell.com
    to: smkt
    tư vấn gì thì cũng phải survey trước:
    -em có sợ đau không?
    -có sợ độ cao không?
    -có sợ lửa hoặc nước không?
  8. passer

    passer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    .................................................................................................................
    Ai nói con trai khóc là thể hiện được hết tình cảm trong con người họ,giả vờ đấy,mà nên có cách nhìn khác,không hẳn là con trai hay con gái khóc ?!!
    Chuyen Vien Kinh Doanh,Tu Van ADSL - FPT
    Hotline : (04)9.146.935(24/24)
    Yahoo nick : fpt_adsl_hn
    Gia ca ADSL http://www.ttvnol.com/f_363/511046.ttvn
    Gia ca ADSL http://www.ttvnol.com/f_198/511040.ttvn
    Not spam,ai quan tam thi vao thoi.Welcome Everybody
    .......................................................................................................................
    [blue]Cu này ngất thật? Khóc còn làm bộ đóng kịch gải vờ đc ah. . Hay tại ôm vi tính nhiều quá nên trong "chương trình khóc" của cu nó báo lỗi tên "giả vờ". Khóc là khóc chứ không giả vờ như đi t........................................è được đâu.[/blue]
    Được passer sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 02/06/2005
  9. passer

    passer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ............................................................................................................
    Mình rất tò mò muốn biết con trai nghĩ gì và cảm thấy gì khi ngồi khóc 1 mình nhỉ. Còn mình thấy có rất nhiều suy nghĩ khác nhau khi nhìn thấy con trai khóc.Lúc thấy ngộ nghĩnh, lúc thấy đáng yêu, lúc lại thấy càng nhìn càng ghét, lúc cảm thấy họ càng khóc càng giả tạo càng đáng coi thường nhưng cũng có lúc thấy xúc động thật sự....Không biết họ có coi nước mắt là 1 thứ để giải toả sự kìm nén không nhưng đối với mình nước mắt quả là 1 thứ xa xỉ vì mình không bao giờ khóc trước mặt người khác đặc biệt là kẻ thù. Đó là điều mình đã học được.
    ....................................................................................................................
    EM gái chắc không (hoặc chưa) có bạn trai hay sao mà phát biểu linh tinh thế. ........"đối với mình nước mắt quả là 1 thứ xa xỉ vì mình không bao giờ khóc trước mặt người khác đặc biệt là kẻ thù. Đó là điều mình đã học được". Khóc cũng phải học hả em?
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Học để biết kiềm chế để không cho những kẻ muốn mình đau khổ hay đại loại như thế được đắc ý vì đạt được mục đích chứ không phải là vừa khóc vừa soi gương để xem mình nên khóc kiểu nào cho... đâu passer ạ. Còn cái vấn đề bạn trai hay chưa đâu có liên quan dính dáng đến chuyện này vì trong cuộc sống đó chỉ là 1 trong vô vàn lí do làm con người ta phải khóc. Vấn đề là lí do đó là gì thôi

Chia sẻ trang này