1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thích nhìn con trai khóc

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smkt, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông bọn anh chỉ khóc khi thái hành thôi
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Xời, thái hành á, ông bạn bán phở à... Con trai chỉ khóc khi bị mẹ đánh thôi, chia tay với gf đôi khi cũng khóc nhè đấy
    Đùa thôi, tớ cũng đã một lần chứng kiến 1 chàng nước mắt chảy... Hơi sợ nhưng mà... sẽ kể sau... Tớ sẽ không bao giờ quên...
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ đái dầm, thế là bị mẹ mắng , xong cũng khóc nhè
  4. haanhftu

    haanhftu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    ui thế thì kể làm gì á, anh nào chả xía, tớ quên mất là anh nhà tớ thỉnh thoảng xem phim xong thấy mắt cũng nong nanh... hic nhưng hầu như chưa bao h thấy khóc thành tiếng á
  5. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Tui đã có lần khóc vì chia tay thằng bạn thân nhất chơi với tui từ hồi còn bé tẹo khi nó đi sang Germany cùng gia đình - hồi đó trẻ con lắm !Mẹ nó ôm tôi và dặn dò : "con ở nhà giữ gìn sức khoẻ và học hành tốt nha .....!" Chia tay thấy mẹ khóc mà tôi cũng muốn khóc theo ,vì mẹ coi tôi như con vậy .Làm sao tôi không xúc động được cơ chứ ? Nhưng tôi cũng chẳng khóc trước mặt mẹ vì không muốn mẹ buồn hơn .Thế nên sau khi chia tay rồi tui thấy bùn wá nên :((
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chào Solo!
    Có chắc là chỉ khi thái hành ới khóc không, mình thấy có những loại hành chẳng cay mà sao cũng làm con trai khóc ngon lành, khóc dào dạt đấy
    Xời ơi, còn những bác nào mà khóc khi xem phim mà nhất là thể loại tình củm của HQ thì chẹp, chẹp....hơi bị mít ướt đấy.
  7. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    He he, nhắc lại nhớ, hồi xưa, ngồi cạnh 1 ku, suốt ngày cào cấu cho nó khóc sướt mướt. Khổ thân. Công nhận mình cũng ác. Hê hê. Có lẽ thằng bé phải thù mình suốt đời mất.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nếu mà cào cấu cho người khác khóc thì đấy gọi là sung sướng trên đau khổ của người khác rùi. Nhưng này cậu thấy cảm giác lúc đó thế nào mà đến bây giờ vẫn nhớ vậy, cũng hay đấy chứ
  9. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    ??? Thế đây là thằng cu hay là con hĩm vậy mà toàn cào cấu? ^_^
  10. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Mà tôi thấy thằng đàn ông nào khóc trước mặt đàn bà, con gái là nhục, chả có chút đàn ông mẹ nào cả. Tức mấy, buồn mấy cũng phải kìm nén.

Chia sẻ trang này