1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thích nhìn con trai khóc

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smkt, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Bác nói thế thi? co?n va?o đây ba?n luận la?m gi? ????
    Ma? tốt nhất la? đư?ng va?o ttvnol đê? tha?o luận nưfa
  2. Born_to_try

    Born_to_try Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em thấy con trai khóc cũng bình thường thôi đừng có hơi tí lại nhè là được,em thỉnh thoảng cũng khóc nhưng chỉ trước mặt người thân lắm thôi.Chỉ có một lần khóc trước nhiều người lạ là lần ở sân bayMà con trai hay tuổi thọ ngắn hơn con gái một phần là do hay kìm nén cảm xúc đấy.
  3. azenda

    azenda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Uh, tui cũng rất thích nhìn con trai khóc, thế nhưng có một lần duy nhất thì người ấy lại ở thật xa tui. Tui chỉ nghe được tiếng người ấy nức nở qua điện thoại thôi. Công nhận lúc đó, vừa tội nghiệp người ta mà vừa... khoái nữa. hì hì hì... Dịp may hiếm có mà!!!
  4. blackpigeon

    blackpigeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Chài ai. Ác quá. Con gái gì mà ác quá. Thiện tai. Tui là con trai nè. Chưa bao giờ tui nghĩ là mún nhìn thấy người khác khóc. Chưa nói là con gái. Một nửa nhân loại. Tụi nghiệp lắm á.
    Còn cái chiện con trai khóc thì bình thường thui. Con trai cũng là người mà. Nói cái vụ này lại nhớ hồi chia tay cấp 3. Tui cũng rơm rớm. Nghĩ lại bùn cười. Thực ra mình bùn vì cái vụ chia tay thời học sinh thui. Chứ đâu phải vì chia tay mấy bà nàng nhà mình đâu. Nhìn chúng nó mắt tròn mắt dẹt thấy bùn cười. Từ đó đến giờ tui đâu có bít khóc đâu. Cái gì nó thực sự xứng đáng thì cũng nên khóc một cái cho mình không quên rằng mình vẫn là người, vẫn có trái tim thui. Chứ con trai thì nước mắt chảy vào tim chứ không cho phép ướt khoé mi đâu.
    Mí cái thằng hay khóc, một là yếu đuối, hai là hay lừa người lắm đó. Hê hê. Con gái lắm người hay động lòng.
    Trong cái diễn đàn này chắc không ít người bị lừa roài. Hê hê.
    Đó cái vụ con trai khóc nó thế đó.
  5. hotchocolate

    hotchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhưng chẳng hiểu sao bác skmt lại đưa ra một topic "củ chuối" như thế, hê. Tôi ghét khóc và cũng ghét nhìn con trai khóc. Tất nhiên con trai hay con gì thì cũng chỉ là con người thôi, cũng có cảm xúc hỉ nộ ái ố như bao nhiêu người khác nhưng khi con trai khóc, tôi cảm thấy là họ đã rất bế tắc và yếu đuối. Mà tôi thì không muốn chứng kiến những giây phút một người phải bế tắc và tuyệt vọng. Hãy cứ để những giọt nước mắt rơi nhưng tốt nhất là đừng để ai nhìn thấy và cũng đừng phải chứng kiến điều đó. Hãy khóc một mình mà thôi và sau đó sẽ lại đứng lên đi tiếp con đường phải đi và làm tiếp những gì phải làm...
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt con trai....
    Ngày bé ở nhà chỉ có hai anh em, là em nhưng lại cứng đầu mà ông anh thì hiền khô-đến giờ vẫn thế, bắt nạt anh suốt ngày. Một ngày anh em mà không chị choẹ nhau vài lần là không được, mỗi lần anh em cãi nhau, đánh nhau thì ăn vạ, lăn ra một góc nhà khóc... Mẹ thấy vậy lại mắng anh, thấy hả dạ lắm...
    Từ lớp hai, anh học xa nhà, anh em từ đấy chẳng mấy khi có dịp gần nhau trừ những ngày hè. Lớp bốn ra trường anh học thì anh lại đi trường khác, cứ như là đuổi bắt vậy... mỗi lần tưởng anh em được ở gần nhau thì lại càng xa nhau hơn, 16 năm bây giờ mới được ở gần nhau...
    Nước mắt đàn ông...
    Bây giờ đã lớn đã khôn, anh em đã ở gần nhau, cùng một mái nhà, những muốn lắm những chị choẹ ngày nào mà sao khó quá. Yêu lắm, quý lắm, nhưng chẳng thể mở lời, khó lòng tâm sự. Ước gì có thể như ngày nào có thể lăn vào góc nhà ăn vạ... Ừ nhỉ, chẳng được rồi bởi bây giờ khóc nào có nước mắt đâu..
  7. tranthanhuyen

    tranthanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đàn ông khóc ư? thật tội nghiệp. Không biết các bác nghĩ sao chứ tui thi không có bản lĩnh thử để anh giai tôi khóc đâu, nó làm tôi mềm lòng dễ sợ. Tự nhiên bao tội lỗi biến đâu mất nhưng mà có mỗi 2 lần sau 10 năm love nhau thế mới đau tui chứ
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đúng thế con trai mà "hay khóc, một là yếu đuối, hai là hay lừa người lắm."
    Tôi thì thấy điều đó đúng quá đi, thật dại dột mới tin được những giọt nước mắt cá sấu đấy.
    Chà, nhưng nước mắt con trai thường chảy vào trong á.Thế thì con gái cũng thế đấy chứ, chẳng qua con gái phải chịu đựng quá nhiều nên vượt qua giới hạn của việc âm thầm mà thể hiện ra ngoài thôi.
  9. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Với tui con trai khóc chẳng có vấn đề gì cả.chẳng qua là họ trải qua một việc gì đó quá xúc động không thể kìm chế được nên họ mới khóc. còn một điều nữa khuyên là các bạn không nên kìm chế khóc . vì k ìm chế khóc sẽ hại cho sức khoẻ.
  10. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có những kết luận thế này nhẩy ?? Tôi không bao giờ khóc mà lại để cho người khác nhìn thấy , nhất là con gái . Và cũng tuỳ từng chuyện mới khiến con trai đổ nước mắt được . Từ nhỏ tới giờ tôi mới chỉ khóc có hai lần . Một lần khi bà tôi mất , lần thứ hai là khi mất đi đứa em gái thân .Khóc một mình . Không biết các bác khác khóc thế nào nhẩy ? Tự dưng tôi thấy nước mắt mình cứ chảy ra thôi .
    Được kafedenkhongduong sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 07/01/2005

Chia sẻ trang này