1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thích nhìn con trai khóc

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smkt, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chà, xem ra các bác trai nhà mình không bao giờ muốn thừa nhận 1 trong những lý do làm mình khóc liên quan đến con gái rùi. Bản lĩnh đàn ông? Không chắc đâu bởi vì thừa nhận được chuyện dó là người phải có đủ bản lĩnh vượt qua cái tôi to đùng của mình. Tuy nhiên mình thấy quả thật đại đa số những lần mình bắt gặp con trai khóc thường là khi họ có chuyện về gđ, bạn bè. Còn khi họ có chuyện về gf thì lại không gặp được họ trong khi cảm xúc cao trào như thế. Mặc dù thế mình cũng đã dược chứng kiến ít nhất 1 lần dù chỉ là tình cờ. Ui, biết nói thế nào nhỉ.........
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Khi phái nam khóc dường như họ yếu đuối, dịu dàng và nói chung là dễ xương....(không kém gì khi phái nữ khóc).
    Nếu anh ấy khóc trước mặt mình có nghĩa là anh ấy đang bất lực, không tìm được cách giải quyết hoặc là xúc động thực sự..những lúc như thế tớ thích được ôm cái đầu đinh vô ngực và hixhix cùng anh ấy...
    Sẽ là thích nếu thi thoảng nhìn thấy nước mắt của phái nam, chứ nếu nhìn dài dài tớ sẽ đánh giá anh ấy là người quá yếu đuối và không thể là chỗ dựa vững chắc của tớ khi có phong ba bão táp được.
  3. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, mình cũng thích thấy con trai khóc lém, nhưng muh chưa bao giờ có diễm phúc đó. Toàn là nghe kể lại, mà ác cái là nghe từ nhỏ bạn, và nhân vật khóc đó là ...bạn trai của mình.
    Thía nhé, lần đầu là chưa yêu nhau, mình lỡ dại tâm sự với con bạn là chỉ đi chơi với anh ấy cho ...đỡ nhớ người trong mộng thui. Nhỏ bạn bức xức wá kéo chàng kia ra kể tội, và mắng lại mình là "người ta kô trách mày, chỉ đỏ gay mắt và bảo kô sao thôi". Nghe tội wá, yêu luôn cho một phát.
    Vậy muh kô được ở gần nhau, mình đi nước ngoài học. Nhỏ bạn viết thư bảo đêm mình bay gần sáng chàng gọi wa nó thều thào bảo vừa khóc ...gần hết đêm. Tự dưng thấy thương gì đâu.
    Chàng người yêu hiện tại thì lâu lâu lại thủ thỉ về một kỷ niệm buồn ngày xưa nào đó làm chàng khóc (và cường độ thì ngày càng nhiều, kô gói gọn trong kỷ niệm buồn và ...ngày xưa nữa ). Ví dụ là từ lần ba chàng mất; đến lần coi ti vi vụ sóng thần Tsunami. Mình nghe thì cảm động lắm, chỉ có điều chẳng bao giờ được chứng kiến cả. Nhưng cảm giác tin và thương chàng hơn. Tất nhiên là vì chàng biết khôn chưa bao giờ kể là chàng khóc vì ...coi fim HQ thấy anh kia chết thảm wá chưa kịp hun người iu. Hê hê.
    Mình à, mình là con gái, khóc trước mặt con trai cũng nhìu (chỉ khóc trước người iu thui). Lạ lém, khóc thì khóc nhưng mình vẫn ....để ý - thấy lúc đó mặt chàng nghệch ra, giống như trên đời này ...kô có gì phải làm lúc đó vậy. Lúa kinh! Khóc xong chỉ muốn ...nhéo chàng một cái cho đỡ tức (thấy người ta khóc muh kô dỗ, người ta có chuyện rất buồn mới khóc chứ bộ).
    Níu mà chàng có khóc trước mặt mình, mình sẽ nắm tay chàng, ôm chàng, khóc theo và nói là "Đừng buồn, em sẽ cùng bước với anh". Nhưng mà chỉ với người iu thui nghen, níu là bạn thân thì chắc mình sẽ an ủi, nhưng trong bụng thì chắc cáu kỉnh rủa "có thế cũng khóc, nín đi ông!".
    Hì.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì cũng thấy có người kể về nguyên nhân khóc của các chàng trai là con gái. Nhưng mà bạn tintin82au ơi, mình thấy bạn có kinh nghiệm trong việc đồng cảm với những giọt nước mắt các chàng trai quá hỉ vì như theo bạn kể thì ít nhất bạn cũng có tới 3 người để đồng cảm rùi. Nhưng mình thấy con trai khóc mà để con gái nhìn thấy nhiều thế thì.......hơi tệ
  5. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Có khi cũng không tệ lắm biết đâu lại là khổ nhục kế
    Kể ra một lần mà có người yêu thì không tệ chút nào

  6. tingting158

    tingting158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã có lần đc nhìn thấy con trai khóc. Chỉ thấy bất ngờ thôi vì cứ nghĩ là con trai sẽ ko bao giờ khóc cả.
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đưa cho chàng 1 cái thớt , 1 con dao , 1 củ ... hành tây bắt chàng ngồi bằm của hành tây càng nhỏ còng tốt + chuẩn bị 1 cái máy chụp hình để chụp lại cảnh chàng khóc nhá
    hì hì hì
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mình đố các bạn biết có loại hành nào không càn dao thớt để băm, không cần cả bóc mà vẫn khiến các chàng trở thành ...mít ướt???????????
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    mình kô thích nhìn con trai khóc lắm chông rất tội..
    ....
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    khóc cũng năm bẩy đường khóc , khóc vì xúc động tren film ảnh cũng mấy lần nhưng ít thôi ( tại thằng cha đạo diễn thành công trongcong việc xây đựng film quá), lần gần đây nhất là nhìn ông anh bị bon trọc nó đánh , về nhà mới bít thương quá cũng rơm rớm nước mắt , nhung nói chúng con trai tuyến nước mắt hình như là ít hơn con gái hay sao ý ... vẫn thấy phái nữ khóc nhìn hay hơn

Chia sẻ trang này