1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thích nhìn con trai khóc

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi smkt, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Không phải tuyến nwớc mắt ít mà không dám và không thể để người khác đặc biệt là con gái thấy mình yếu đuối, cố gắng che dấu nó mặc dù nhiều khi muốn ngồi phệt xuống mà gào lên thì đúng hơn.
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích nhưng lại thấy sợ vì chẳng biết làm thế nào mà ...dỗ được chẳng nhẽ lại hun
  3. fun_lover

    fun_lover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Cái hội này hay vãi lúa. Thích thì đến đây tu ikhóc cho mà nhìn. Ko cần hôn đâu , cứ khi nào bảo chán rồi thì tui dừng, ok ?
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ủa, thế đằng ấy là cái vòi nước công cộng à?
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ơ. thế đằng ấy là cái máy nước công cộng à?
  6. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Con trai khóc có gì lạ hả. Tất cả mọi người ai mà chưa từng khóc, phải không, mấy anh chàng khóc thì ít thấy lắm, vì kho khóc họ có để ai thấy đâu...tôi cũng vậy nè, người yêu bỏ, khóc đầm đìa mấy ngày......ôi ngu quá tự nhiên chui vô đây khoe mình khóc, hu hu hu, lỡ đâu có người quen đi qua thì chết mất, hu hu hu
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chà, ảnh demo đẹp ghê, hiình thân chủ đấy hả. Nếu đằng ấy khóc chắc cũng đáng xem lắm. Nhwng phải cái bị nhwời yêu bỏ mà dầm dề lại còn khoe nghe chừng cũng.....
  8. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hơi ác nhưng mà hồi cách đây 3 năm tớ chứng kiến cảnh thằng bạn thân nhất khóc vì trượt đại học, nghe nó nói thì thương lắm nhưng tớ không thể nhị được cười. Ai đời nó nói thế này: "tao trượt rồi, chúng nó đỗ hết, chúng nó được đi chơi, còn tao phải ở nhà!" Cũng may, hoá ra nó xem nhầm kết quả, chứ trượt thật thì chắc tớ ân hận cả đời!hi'' hi''!
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
  10. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thích cái cảm giác khi 1 người con trai khóc. Không đơn giản đâu... Vì thường những cảm xúc ấy không dễ dàng gì đâu... Con trai không có thói quen khóc trước mặt người khác(Những cảm giác đó chỉ có ở người này...), còn những con trai mà khóc tu tu lên mỗi khi gặp chuyện gì thì không có cảm xúc như vậy.
    Nếu bạn đã từng có cảm giác ấy thì tôi tin bạn là 1 người tuyệt vời. Vì người con trai đó đã tin tưởng bạn và sẵn lòng chia sẻ với bạn...
    Tui thì hồi nhỏ thường hay khóc vì hay bị ức hiếp. Nhưng giờ thì không... Vào những lúc như thế thường sống mũi tôi cay cay, sau mỗi lần như thế tui lại mạnh mẽ thêm rất nhiều...
    ( Hi` tui thấy bạn có vẻ là người cũng có cá tính đấy chứ nhỉ? Tui đọc được bài TÌM BẠN LANH THANG của bạn lên tui theo dấu chân bạn mò sang đây. Hì ko việc rì chứ..?)

Chia sẻ trang này